xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ Diego Costa phá "boong-ke" Iran

Trần Đoàn

Trước một Iran tuyên bố chơi siêu phòng ngự, HLV F.Hierro cần "quái thú" Diego Costa tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha có chiến thắng đầu tay vào 1 giờ ngày 21-6

Trước trận ra quân của Iran tại VCK World Cup 2018, HLV trưởng C.Queiroz tuyên bố: "Đôi lúc chúng tôi phải phòng ngự hầu như trong suốt 90 phút khi đối mặt với các đối thủ rất mạnh. Điều đó chẳng có vấn đề gì".

Nhưng trước Morocco không quá mạnh, Iran vẫn chơi bài phòng ngự nhiều tầng, chấp đối phương tấn công trong lúc chẳng có cú sút nào trúng đích ở hiệp 2. Bàn thắng của đội tuyển Tây Á như là "món quà từ trên trời rơi xuống": Hậu vệ đội bóng Bắc Phi đánh đầu phản lưới nhà. Công thức có điểm của ông Queiroz đơn giản: Đeo bám khiến đối phương ức chế, gây sức ép liên tục để họ tự phạm sai lầm. Các pha phản công hầu như đều theo 2 cánh để tránh bị phản đòn trực diện.

Vì thế, Tây Ban Nha hẳn đã tập bài chống hệ thống "boong-ke" nhiều lớp của thầy trò Queiroz và cần phải kiên nhẫn. Là người Bồ Đào Nha và có bề dày kinh nghiệm cầm quân, từng làm trợ lý cho HLV A.Ferguson ở M.U, ông Queiroz hẳn tích lũy cho mình nhiều vốn để mong gây sốc Tây Ban Nha như cách Iceland cầm chân Argentina chứ chưa dám mơ tạo nên trận hòa kịch tính với 6 bàn thắng như đội bóng quê hương làm được ở lượt đầu tiên của bảng này!

Trận hòa với Bồ Đào Nha cho thấy các pha tấn công của Tây Ban Nha không thay đổi dù HLV tạm quyền Hierro mới nắm đội vài ngày. Vẫn là những đường đan bóng nhờ sự ăn ý giữa bộ ba Iniesta - D. Silva - Isco cùng các vệ tinh. Tuy nhiên, lối chơi của nhà vô địch thế giới 2010 tại Nga trở nên lợi hại với sự có mặt của Diego Costa.

Là mẫu trung phong thuộc trường phái "phản Tây Ban Nha" khi chơi trực diện, mạnh mẽ, tiền đạo gốc Brazil dường như đi đến đâu cũng tạo ra sự tranh cãi. Bốn năm trước, anh bị người Brazil chỉ trích vì chọn Tây Ban Nha thay vì khoác áo đội tuyển của ông cha thi đấu tại cúp thế giới trên sân nhà. Người Tây Ban Nha cũng chẳng đón nhận Diego Costa sau khi anh tịt ngòi trong 3 trận vòng bảng còn đương kim vô địch sớm về nước!

Chờ Diego Costa phá boong-ke Iran - Ảnh 1.

Diego Costa là mẫu tiền đạo Tây Ban Nha cần khi phương án tấn công truyền thống của họ gặp bế tắc Ảnh: REUTERS

Bốn năm sau, HLV Lopetegui cũng nhận không ít chỉ trích khi đưa anh vào danh sách sang Nga bởi ngôi sao gốc Brazil chỉ thi đấu nửa cuối mùa do vướng lệnh trừng phạt của FIFA dành cho Atletico Madrid, đội mua lại anh từ Chelsea. Diego Costa chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn trong 23 lần ra sân, chưa xứng đáng với vị thế, dù có vài pha lập công quan trọng như pha phá lưới Arsenal giúp đội bóng sọc đỏ - trắng vào chung kết Europa League rồi sau đó vô địch - giành quyền trở lại vòng đấu bảng Champions League mùa sau.

Khi HLV Lopetegui bị sa thải 2 ngày trước trận ra quân với Bồ Đào Nha vì "đi đêm" với CLB Real Madrid, người thân và fan của Diego Costa lo ngại HLV Hierro sẽ không chọn anh vào đội hình chính vì ám ảnh quá khứ lẫn phong độ gần đây. Tuy nhiên, nhà cầm quân tạm quyền vẫn tin dùng ngôi sao gốc Brazil và chân sút số 19 đã đáp đền bằng cú đúp để khẳng định anh mới là chân sút số 1 của Tây Ban Nha hiện tại. Lối chơi ban bật của Tây Ban Nha trước đây không cần mẫu trung phong cổ điển nhưng trước các đối thủ dựng "xe buýt", khi các nghệ sĩ trở nên bế tắc thì đó là lúc đấu sĩ như Diego Costa có đất dụng võ.

Diego Costa đang chinh phục CĐV Tây Ban Nha và cả đồng đội. Dường như khi sắp bước qua tuổi 30, anh chàng ngổ ngáo này cũng đằm tính hẳn. Không chỉ hài hước trên sân tập, anh cũng ra sức bảo vệ đồng đội khi thủ môn De Gea mắc sai lầm. Với Diego Costa, đội tuyển Tây Ban Nha hiện như một gia đình thực sự, đặc biệt sau biến cố Lopetegui. Anh cũng cao thượng khi khen ngợi C.Ronaldo và ước có thành tích ghi bàn ấn tượng như tiền đạo người Bồ Đào Nha. Có lẽ trong thâm tâm, cầu thủ có số áo 19 này cũng muốn khẳng định anh đủ tài năng để cùng đội tuyển Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao của cúp thế giới.

Trước mắt, Diego Costa cần tỏa sáng và giúp Tây Ban Nha thắng đậm Iran để phòng trường hợp đua hiệu số bàn thắng bại với đội của CR7! 

Lịch thi đấu

* Tối 20-6: Bồ Đào Nha - Morocco (19 giờ, VTV6); Uruguay - Ả Rập Saudi (22 giờ, VTV6).

*Rạng sáng 21-6: Tây Ban Nha - Iran (1 giờ, VTV3).

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức giữa hai đội Iran - Tây Ban Nha với phần thưởng 500.000 đồng tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo