Như Báo Người Lao Động (số ra ngày 16-10) đã thông tin, gần 400 hộ dân (1.000 nhân khẩu) ở chung cư Gia Phú đã gặp tình trạng “dở khóc dở cười”, bởi đơn vị môi giới đã giấu biệt về việc chủ đầu tư chỉ xin xây dựng cây cầu tạm vào khu chung cư. Tại cuộc họp, hầu hết người dân đều thống nhất các đơn vị trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố trên. Do đó, họ chỉ đồng ý tháo dỡ cây cầu tạm hiện nay chỉ khi một trong hai điều kiện sau đây được đáp ứng: “Hoàn tất cây cầu thay thế ở vị trí gần cây cầu hiện tại với chất lượng và công năng tương đương; hoàn tất con đường dọc bờ kênh Tham Lương từ chung cư Gia Phú ra đường Lê Trọng Tấn với cơ sở hạ tầng công cộng hoàn chỉnh”.
Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Nguyên Kha, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Nam, cho biết đang xin các cơ quan chức năng chưa tháo dỡ ngay cầu tạm, đồng thời đề nghị người dân tạm thời sử dụng đường số 5 gần đó để đi lại trong khi chờ đợi con đường mới. Tuy nhiên, các hộ dân đã không đồng ý vì hiện đây là đường đất, lầy lội, ổ gà... Trả lời câu hỏi của người dân về việc đơn vị phân phối có cố tình lừa dối về pháp lý của cây cầu, ông Nguyễn Thế Thanh, Giám đốc điều hành Cotec Group (đại diện cho đơn vị môi giới là Cotecland), không thừa nhận và cũng không phủ nhận. Nhưng khi người dân trưng ra bằng chứng về thông báo số 14 (ngày 16-3-2006) của Cotecland rằng: Dự án đã xong phần cầu và đường đi vào khu dân cư thì đại diện đơn vị môi giới... không trả lời được!
Được biết, hôm nay (22-10), chủ đầu tư sẽ làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm tìm giải pháp trước khi lệnh phá dỡ cây cầu tạm có hiệu lực.
Bình luận (0)