Báo NLĐ ngày 25-6 thông tin đầu nậu Phan Văn Mập bị Cơ quan Điều tra Công an huyện Bình Chánh - TPHCM bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi xây dựng 120 căn nhà không phép để bán. Cùng ngày, trong vai người cần mua đất cất nhà, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Lộc B, một số cò xây dựng hứa “phải chờ qua đợt thanh tra rồi tính!”.
Vẫn nhận thầu xây nhà
Đến khu vực tổ 20, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, chúng tôi được giới thiệu gặp người môi giới đất là chị Nh. Biết chúng tôi có nhu cầu mua đất, chị Nh. nhanh nhảu giới thiệu một miếng đất diện tích 60 m2, nhưng không quên căn dặn: “Mua đất khó cất nhà lắm, phải thông qua anh Tr. là thầu xây dựng ở khu vực này. Bảo đảm cất nhà không sợ bị đập”. Tr. khoảng ngoài 30 tuổi, khá dè dặt khi tiếp xúc với chúng tôi.
Theo Tr., cả tháng nay việc cất nhà đang chững lại, phải chờ một thời gian, còn hiện nay không dám nhận cất nhà. Sau đó vợ Tr. “mai mối” cho chúng tôi một căn nhà khác do Tr. xây cách đây hơn một tháng tại tổ 15, ấp 4. Kế bên còn có một nền đã đổ cát, xây móng xung quanh cũng do Tr. làm.
Một căn nhà do Tr. xây đang rao bán. Ảnh: T. Hồng
Đến ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, tại đây chúng tôi được người dân chỉ dẫn “muốn mua đất cất nhà thì nhờ ông S. hoặc ông H.”. Tiếp chúng tôi, ông S. cũng khá dè dặt: “Nửa tháng nữa có đợt cưỡng chế những căn nhà ở tổ 6, ấp 2 do xây không phép nên chúng tôi rất ngại. Vừa rồi Năm Mập bị bắt nên mọi việc phải dè chừng!”. Tuy nhiên, sau đó ông S. vẫn giới thiệu chúng tôi nhiều khu đất có thể xây dựng được nhưng phải chờ một thời gian. “Nếu để tôi xây luôn thì giá 2,5 triệu đồng/m2. Anh chị chỉ trả trước 30% giá trị căn nhà, còn lại trả khi căn nhà cất xong”- ông S. ra giá.
Tại tổ 6, ấp 2, chúng tôi ghi nhận khá nhiều căn nhà xây dựng trái phép vội vàng, có nhà lợp tôn, lá tạm bợ, có nhà xây gạch còn dang dở, hạ tầng chưa có nên nhiều khu vực bị lầy lội, nước tù đọng ô nhiễm. Chị Đ., người có nhà tại đây, cho biết khu đất chị ở có hơn 10 căn nhà đều mua lại của một chủ là bà Chín S.
Quan sát, chúng tôi nhận thấy khu vực sau nhà chị Đ. có hơn 30 căn nhà cất trái phép. Theo lời một người dân, “tốc độ xây nhà khu này khá nhanh. Chỉ hơn một tháng mà có đến 30 căn mọc lên. Có đêm nằm trong nhà nghe tiếng búa ầm ầm, sáng thức dậy thấy 4- 5 căn nhà lợp tôn tạm bợ mọc lên”.
Làm rõ, xử nghiêm!
Ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, thẳng thắn nhìn nhận: Tình hình vi phạm xây dựng trên địa bàn khá phức tạp, nhất là hai tháng gần đây. Đối tượng tham gia không còn ở dạng tự phát lẻ tẻ như trước mà làm “có tổ chức” hẳn hoi. Người tham gia chính là những đầu nậu chứ không phải người có thu nhập thấp, người nghèo như trước kia.
Nhà mới xây không phép tập trung vào dạng nhà siêu nhỏ, siêu mỏng và chỉ cần trong một đêm là xây dựng xong... “Do địa bàn rộng, lực lượng thanh tra mỏng nên những căn nào xây dựng mà chính quyền không kịp phát hiện thì đầu nậu cho người già, trẻ nhỏ vào ở để gây áp lực cho chính quyền không dám cưỡng chế “nóng”...”- ông Tuấn nói.
Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, huyện Bình Chánh đã phát hiện và xử lý 722 trường hợp vi phạm xây dựng và đất đai, trong đó tháo dỡ ngay từ đầu 247 trường hợp, ra quyết định cưỡng chế 141 trường hợp... tập trung ở ba xã “nóng” là Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Bình Hưng.
“Diệt muỗi phải diệt lăng quăng, tức là đánh vào đầu nậu chứ không phải vào những người mua nhà đất. Không thể xử lý theo cách lẽo đẽo chạy theo sai phạm, do đó UBND huyện đã lên kế hoạch xử lý tận gốc vụ việc”- ông Tuấn khẳng định.
Chính từ chủ trương nhất quán này nên hiện Công an huyện Bình Chánh đã lên chuyên án xử lý các đầu nậu tại xã Vĩnh Lộc B, ngoài Phan Văn Mập đã bị bắt, hiện còn nhiều đầu nậu khác đang nằm trong tầm ngắm. Một lãnh đạo huyện Bình Chánh cũng khẳng định đã yêu cầu cơ quan điều tra tập trung xác minh có hay không việc cán bộ từ xã đến huyện có hành vi “bảo kê”, tiếp tay cho đầu nậu vi phạm.
Bình luận (0)