xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đinh tặc” lộng hành trở lại

Giang Phương - Như Phú

Chỉ trong buổi sáng 12-11, nhiều xe máy bị dính đinh trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn TPHCM l Hình thành nhiều “cung đường đinh” ở Bình Dương

Sau khi báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc, nạn rải đinh trên các tuyến quốc lộ ở TPHCM và Bình Dương để “bẫy” người đi đường tạm lắng xuống. Nay tình trạng này đang tái diễn, nhiều “đinh tặc” mở rộng địa bàn hoạt động sang các tuyến đường mới.

 
img

Hơn 10 kg đinh được tổ phòng chống rải đinh lực lượng TNXP tỉnh Bình Dương thu gom trong vòng 3 tháng. Ảnh: NHƯ PHÚ

Rải đinh giữa ban ngày
 
Chiều 10-11, các thành viên trong đội phòng chống “đinh tặc” thuộc Quận đoàn Thủ Đức-TPHCM đang điều khiển xe hút đinh làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu đang thực hiện hành vi rải đinh trên Quốc lộ 1A (khu vực cầu vượt Sóng Thần giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức).
 
Lập tức, một thành viên trong đội dùng xe máy bám theo. Bị bại lộ, 2 đối tượng này đã tung toàn bộ số đinh đang cầm trên tay ra mặt đường và nhanh chóng rồ máy xe tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Dương. Toàn bộ những mảnh đinh thép hình thoi còn rất mới sau đó được người dân dùng chổi cùng với xe hút đinh gom lại, tổng cộng hơn nửa kg.
 
Theo anh Lê Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Thủ Đức, nạn rải đinh trên Quốc lộ 1A đi qua địa bàn quận Thủ Đức đã giảm nhiều khi Quận đoàn đưa các xe hút đinh vào hoạt động nhưng vài ngày trở lại đây, chuyện này bắt đầu gia tăng trở lại.
 
Anh Lê Hồng Ánh, đội trưởng đội vá xe lưu động phường Tam Bình, cho biết “trong những ngày gần đây, mỗi ngày đội vá xe nhận 4-5 cuộc gọi của người đi đường bị dính đinh, trong khi trước đó chỉ khoảng 1-2 người/ngày”.
 
Sáng 12-11, trên Quốc lộ 1A (đoạn đi qua phường An Phú Đông, quận 12), sau khi chiếc xe anh Đoàn Vĩnh Thuận (ngụ Thủ Đức) bị thủng bánh phải dắt vào tiệm vá xe C.N để vá, chỉ vài phút sau có đến 3 chiếc xe máy khác cũng trong tình trạng tương tự được người đi đường dẫn vào tiệm C.N.
 
img
 
Xe anh Đoàn Vĩnh Thuận (ngụ Thủ Đức) bị bể bánh xe do cán phải đinh trên Quốc lộ 1A
đoạn đi qua địa bàn quận 12-TPHCM trưa 12-11. Ảnh: GIANG PHƯƠNG
 
“Cung đường đinh” mới
 
Còn tại Bình Dương, anh Phạm Hồng Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy TNXP tỉnh Bình Dương (thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương), cho biết sau khi các “đinh tặc” bị bắt, nạn rải đinh trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một gần như không còn, tuy nhiên một số tiệm sửa xe nằm trong “danh sách đen” vẫn cố hoạt động.
 
Đặc biệt hiện nay đã hình thành những “cung đường đinh” mới trên đại lộ Bình Dương, như đoạn gần trạm thu phí Vĩnh Phú (huyện Thuận An), khu vực cổng KCN Mỹ Phước, ngã ba Lăng Xi (huyện Bến Cát)...
 
Các thành viên trong lực lượng  TNXP đưa chúng tôi xem chiến lợi phẩm mà xe hút đinh thu về trong vòng 3 tháng trở lại đây là một xô đinh nặng hơn 10 kg.
 
“Ớn nhất là khi chạy qua đoạn gần trạm thu phí Vĩnh Phú, đinh nhiều đến nỗi chúng tôi nghe tiếng nam châm hút liên tục, hỏi sao mà xe người đi đường không bị cán?”- anh Thắng, một thành viên lực lượng  TNXP, kể. 
 
Theo anh Thắng, ngoài việc rải đinh, thay ruột xe, nhiều tiệm còn kết hợp vừa thay ruột vừa phá hỏng xe khách để vòi tiền. Tỉnh đoàn đã khoanh vùng và báo cáo hiện trạng trên cho cơ quan chức năng biết để xử lý.
 
“Đinh tặc” sắp hầu tòa
 
img
Sau thời gian điều tra, ngày 12-11, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố “ đinh tặc”  Nguyễn Văn Công (ảnh) tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Trước đó, ngày 16-8, Công bị các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một bắt quả tang đang rải đinh trên đường.
 
Theo kết luận điều tra, ngày 13-7, Nguyễn Văn Công (20 tuổi) vào ở và làm trong tiệm sửa xe do Đinh Văn Sáng (cùng quê Ninh Bình) làm chủ trên đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một.
 
Để được dạy nghề, Công đã nghĩ cách dùng kéo trong tiệm cắt các miếng sắt mỏng mà Công tự đi mua ở vựa ve chai về tạo thành các miếng sắt nhọn hình tam giác rồi rải trên đường với mục đích làm hỏng ruột xe của người đi đường để vá hoặc thay.
 
Trong khoảng 1 tháng vào ở tiệm Sáng đến khi bị bắt,  Công đã rải đinh khoảng 10 lần. Mỗi ngày, Công trực tiếp thay ruột xe cho khách 3-4 lần, giá từ 45.000-50.000 đồng/ruột.
 
Tiền thu được Công bỏ trong lon sắt để vợ chồng Sáng chi tiêu chung cho cả nhà (có cả Công). Vợ chồng Sáng khai khi lấy tiền nghĩ đây là tiền do Công sửa xe mà có, không biết hành vi rải đinh của Công.
 
Cơ quan CSĐT kết luận hành vi của Công đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 143 Bộ Luật Hình sự.
 
Riêng tiệm sửa xe của Sáng không có giấy phép kinh doanh, cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi kinh doanh của Sáng để xử lý theo luật định.
 
N.Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo