Liên quan đến tình trạng móc túi trên xe buýt, ngày 1-12, nhiều chủ xe buýt tiếp tục phản ánh với phóng viên Báo NLĐ: Khi phát hiện các đối tượng xấu ra tay móc túi, cướp giật điện thoại của hành khách, nhiều tiếp viên, lái xe bằng nhiều hình thức đã ra mặt chống đối.
Tuy nhiên, họ bị bọn móc túi quay lại hăm dọa, hành hung hoặc đập bể kính xe buýt để dằn mặt khiến nhiều người chùn chân.
Chỉ cần hành khách đồng lòng, cùng nhà xe trấn áp, kẻ gian khó có cơ hội ra tay. Ảnh: PHẠM DŨNG
Đập kính, hăm dọa, cướp tiền
Vẻ mặt uể oải, chị N., chủ xe tuyến Sài Gòn – Suối Tiên, nói: “Tôi và lái xe ít nhất 4 lần bị bọn chúng hăm dọa đánh đập, cho côn đồ đến nhà. Thậm chí, chúng còn dùng đá chọi bể kính xe làm tài xế bị thương phải nhập viện”.
Theo tường trình của chị N. với cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 8-7, khi xe chị lưu thông từ Suối Tiên về chợ Bến Thành, đến đoạn gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, một nhóm gồm 2 nam, 3 nữ lên xe. Vài phút sau có hành khách phát hiện mình bị mất điện thoại, nghi ngờ nhóm người trên, anh này lớn tiếng kêu họ trả lại.
Thấy tình hình căng thẳng, chị N. yêu cầu tài xế chạy thẳng đến Công an phường Hiệp Bình Phước giải quyết, nhưng nhóm người này không cho, một người lên khống chế tài xế, bật cửa hơi, rà thắng để đồng bọn thoát ra ngoài và leo lên xe các đối tượng đang chờ sẵn. Sau đó xuất hiện 4 xe máy chở các đối tượng kè theo xe buýt, dùng đá xanh chọi vào kính xe làm tài xế bị thương.
Hành khách trên xe hoảng loạn, người khóc, người la ó, tất cả đều nằm sát xuống sàn xe để tránh bị mảnh kính văng vào người. Không chỉ một lần mà sau đó, xe chị N. liên tục bị bọn xấu quấy rối, kéo nhau lên xe la ó, xô đẩy làm hành khách mất tập trung rồi ra tay móc túi.
Tương tự, anh T. chạy tuyến Bến Thành – Suối Tiên, sau khi phát hiện nhóm chuyên móc túi lên xe, anh nhắc nhở hành khách cảnh giác. Đợi đến tối, khi xe anh T. chạy chuyến cuối thì một tên trong nhóm lên xe. Thấy anh đếm tiền, tên này nhảy vào dùng dao khống chế cướp tiền, do chống cự quyết liệt nên tên cướp đã đâm trúng ngực làm anh T. bị thương.
Lương tâm không cho phép chúng tôi làm ngơ, nhưng...!
Chị L., chủ xe đồng thời là tiếp viên trên tuyến xe buýt 104, cho biết cứ thứ hai và thứ sáu, vào giờ cao điểm, lên xe tuyến số 104 và số 8 thì hành khách phải cảnh giác cao độ, bởi các đối tượng móc túi luôn trà trộn và hoạt động thường xuyên. Bọn chúng có 3 – 4 nhóm, có nhóm 4 nữ, nhóm chỉ 2 nam và nhóm có cả người bị tật.
Sau khi những người này lên xe, các đối tượng khác đóng giả là người chạy xe ôm chạy theo hỗ trợ, “ăn hàng” xong các đối tượng này sẽ nhanh chóng xuống trạm gần nhất để đồng bọn chở đi. Lúc này, nếu hành khách phát hiện thì quá muộn.
Chị L. nhớ lại: “Hôm đó, xe đang chạy thì một em sinh viên la to “cô ơi con bị mất điện thoại rồi!”, ngay lập tức tôi yêu cầu “ai cầm nhầm điện thoại thì cho em này xin lại, còn không nhà xe sẽ đóng cửa không cho hành khách ra”.
Nhiều hành khách trên xe đều đồng lòng lên tiếng. Đúng lúc này khi kiểm tra thì phát hiện một điện thoại màu trắng đang nằm dưới sàn xe, nhưng của một hành khách khác. Tôi tiếp tục yêu cầu nếu không trả điện thoại cho em sinh viên thì sẽ đến công an phường làm rõ. Ngay lập tức thêm một chiếc điện thoại nằm dưới chân và trả về chủ nhân của nó”.
Theo chị L., trong trường hợp này nếu lái xe và tiếp viên không xử lý khéo léo, cả hành khách sợ sệt không ủng hộ thì rất khó lấy lại tài sản cho hành khách. Chưa kể khả năng cả lái xe và tiếp viên sẽ bị hành hung, hăm dọa. Chỉ cần khách đồng lòng ủng hộ, hô hào thì kẻ gian khó có cơ hội ra tay.
“Lương tâm không cho phép chúng tôi làm ngơ trước kẻ xấu, nhưng nhiều người bị chúng phá hoại tài sản rồi hù dọa đủ điều khiến chủ xe không yên tâm làm ăn, chưa kể không có lực lượng nào bảo vệ chúng tôi, bắt chúng hôm nay, ngày mai lại thấy chúng hoạt động thì... khó lắm” - chủ một HTX xe buýt nói.
Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM:
Tăng cường Cảnh sát Hình sự trên xe buýt
Các đối tượng móc túi trên xe buýt đều là dân chuyên nghiệp, hành vi rất tinh vi nên người dân khó phát hiện. Vì vậy lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM và các quận, huyện thường xuyên ra quân và đã triệt phá, bắt giữ nhiều băng nhóm, nhiều đối tượng. Do tài sản trộm cắp thường là vài trăm ngàn đồng hoặc điện thoại di động, sau khi định giá chưa tới khung trên 2 triệu đồng nên chưa tới mức xử lý hình sự, chỉ xử lý về mặt hành chính.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng có biện pháp chế tài những đối tượng móc túi bằng cách chuyển đối tượng về địa phương nơi cư trú để lập hồ sơ đưa vào các trường hoặc trung tâm giáo dưỡng với thời gian 24 tháng. Đối với những đối tượng móc túi là người ở tỉnh, Công an TP sẽ lập hồ sơ chuyển vào các trường giáo dưỡng.
Từ đây tới Tết Nguyên đán, Công an TPHCM sẽ tăng cường lực lượng Cảnh sát Hình sự để chống trộm, cắp, móc túi trên tất cả các tuyến giao thông, tuyến xe buýt.
Tân Tiến ghi |
Bình luận (0)