xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kênh Ba Bò càng ô nhiễm nặng

Bài và ảnh: Thu Sương

Vài tuần trở lại đây, tình hình ô nhiễm trên kênh Ba Bò nghiêm trọng hơn khi ngày càng xuất hiện nhiều khối bọt khổng lồ

Ngày 13-3, chúng tôi trở lại kênh Ba Bò nằm trên địa bàn quận Thủ Đức-TPHCM. Trái với những dự đoán đầy lạc quan về sự hồi sinh sau khi UBND TP phê duyệt dự án cải tạo kênh Ba Bò với số vốn 744 tỉ đồng là những hình ảnh cho thấy nguồn thải và mức độ ô nhiễm kênh Ba Bò có dấu hiệu gia tăng trở lại.

img
Khối bọt khổng lồ trên kênh Ba Bò, đoạn chảy qua cầu Liên Tỉnh lộ 43 thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức


Những khối bọt khổng lồ


Sự thất vọng và chán nản hiện rõ trên khuôn mặt từng người dân mà chúng tôi tiếp xúc vì hỏi nhiều, trả lời nhiều, bức xúc nhiều nhưng đến nay ô nhiễm vẫn... nhiều, thậm chí có phần hơn.

Theo những người dân sống ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức, từ mùng 6 Tết, khi các công ty, xí nghiệp hoạt động trở lại đã mang theo mùi thối và nước đen trở lại. Đặc biệt là cả tuần lễ gần đây, tình hình có vẻ tồi tệ hơn khi xuất hiện những khối bọt khổng lồ trên kênh một cách bất thường.

Anh Lê Thanh Tiển (ngụ khu phố 2), người thường xuyên quan sát, theo dõi biểu hiện “bệnh” của kênh Ba Bò và cập nhật trên trang blog cá nhân, suy đoán: “Các nhà máy, KCN vẫn lén xả vào ban đêm và hình như là “tranh thủ” hơn vì trước kia khối bọt thấp và ngắn nhưng gần đây đêm nào cũng có mùi thối nồng nặc, sáng ra là thấy khối bọt khổng lồ từ chân cầu Liên Tỉnh lộ 43 kéo dài đến gần 10 m. Nhiều hôm thấy nó dựng cao đến cả mét chứ không ít, nhìn phát hoảng cứ tưởng sắp bể bờ đến nơi!”.

Cũng lấy dẫn chứng từ diễn biến bất thường của những khối bọt, bà Dương Thị Chiêm (ngụ khu phố 1) quả quyết: Các công ty đang tăng cường xả, bằng chứng là đoạn kênh chảy qua khu vực nhà bà trước kia chỉ có vài đám bọt nhỏ nhưng thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều khối bọt lớn.


Đứng trên bờ kênh quan sát dòng nước đen ngòm đang chảy mạnh, dù cách xa đến 2 m, chúng tôi vẫn bị dội ngược vì mùi thối và khí hăng bốc lên từ dòng nước làm cho cay mắt.

Vào nhà đóng kín cửa, mùi thối đến lợm người vẫn xộc vào mũi khiến chúng tôi phải đưa tay bịt mũi, cổ họng khô rát, một đồng nghiệp không chịu được đã phải vào nhờ nhà vệ sinh của người dân để nôn.


Bào mòn mọi thứ


Theo quan sát của chúng tôi, những căn nhà nằm gần kênh, tôn đều bị gỉ sét, ăn mòn nham nhở. Hơn nữa, sự tàn phá của ô nhiễm trên kênh Ba Bò có bán kính xa hơn. Nhà chị Dương Thị Cúc (ngụ khu phố 2) cách con kênh cả chục mét nhưng đồ điện tử trong nhà xài trong một thời gian ngắn là hư.

“Tôi tưởng mua phải đồ dỏm nhưng khi đem bảo hành người ta nói do một số chi tiết bị mục, họ thay mới nhưng cứ vài tuần nó lại mục mới biết là do ảnh hưởng của không khí độc”- chồng chị Cúc cho biết.


Nguy hiểm hơn là phần lớn người dân sống quanh khu vực kênh Ba Bò đều chưa có nước máy, phải dùng nước giếng khoan, nhưng thời gian này, chất lượng nước thay đổi đang làm mọi người hết sức lo lắng.

Chúng tôi mở thử vòi nước giếng nhà bà Chiêm thì thấy nước nổi đầy bọt trắng xóa, mùi hôi tanh từa tựa mùi hôi của nước kênh, để một hồi lâu thấy chiếc ca nhựa đựng nước đóng nhớt vàng, sàn và tường chỗ vòi nước nhuộm một màu vàng như gỉ sắt.
 
Còn giếng nhà bà Huỳnh Thị Nga (ngụ khu phố 2) khoan sâu hơn 60 m,  nước vẫn trong nhưng vị lại chua chua. Gia đình chị Gái, bà Nga sống bên cạnh cũng khoan giếng trên 60 m nhưng một năm trước, nước giếng bắt đầu có mùi thum thủm nên không ai dám dùng, phải sang xài chung giếng nước nhà bà Nga.


Từ giữa năm 2009, các kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm tại khu vực kênh Ba Bò của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM cho thấy có sự ô nhiễm nguồn nước ngầm với chỉ số kim loại cao.


Sống... mòn!


“Nhiều khi đang ăn cơm, một cơn gió thổi qua mang theo cái mùi quỷ quái ấy là con gái tôi lại nôn, chẳng ăn uống được gì. Cháu cứ ốm đau suốt buộc tôi phải gửi đến nhà bà con, mình người lớn còn không chịu nổi nói chi là trẻ con”- một người dân ở khu phố 2, phường Bình Chiểu bức xúc.

Cách gửi con đến nơi khác cũng được nhiều người sống quanh khu vực này áp dụng. Trong khi đó, những người không có điều kiện gửi con thì lại nghĩ ra cách khác. Với lý giải: “Ô nhiễm thế này mà phải hít thở hằng ngày thì kiểu gì cũng bệnh, tôi cứ cho cháu uống thuốc phòng ngừa!” - một bà mẹ cho con uống thuốc ngừa nóng gan tiêu độc định kỳ dù không biết con mình bị loại độc gì.

Nhìn đứa trẻ lên mười gầy còm, xanh xao mà không khỏi xót xa, chẳng biết cháu trúng độc ô nhiễm hay nóng vì uống thuốc triền miên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo