Sau khi chứng kiến cảnh công nhân ở xưởng cao lanh Tân Phú (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn-TPHCM) làm việc trong môi trường mịt mù bụi đất nhưng không được trang bị đồ bảo hộ lao động (Báo NLĐ ngày 3-4 đã đưa tin), qua thu thập thông tin, chúng tôi được biết trong tháng 1-2009 đã có hai công nhân của cơ sở này chết vì bệnh phổi. Hai công nhân này đều là thợ lâu năm và cùng làm ở bộ phận xay bột-đóng bao, nơi tiếp xúc nhiều bụi nhất.
Chỉ thấy... hai con mắt
Sau vài ngày ngã bệnh, rạng sáng 5-1, anh Nguyễn Cao Thông (sinh năm 1966, ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), công nhân của xưởng cao lanh Tân Phú, đã chết ngay tại phòng ngủ tập thể của xưởng. Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an huyện Hóc Môn xác nhận: Anh Thông chết vì bệnh phù phổi cấp.
Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng ở TPHCM (đầu tháng 2-2009) yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thông, anh Nguyễn Cao Thực (em ruột anh Thông), cho biết anh Thông làm việc cho xưởng cao lanh Tân Phú được 5 năm nhưng không có hợp đồng lao động cũng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Khi anh Thông chết, chủ cơ sở chỉ lo các thủ tục giấy tờ và thuê xe chở xác anh Thông về quê giao cho gia đình chôn cất, không một lời giải thích về nguyên nhân cái chết.
![]() Trong xưởng xay cao lanh dù bụi mù mịt nhưng công nhân chỉ được đeo khẩu trang bằng vải bình thường |
“Nhiều lần đến thăm, thấy anh tôi làm việc trong cảnh bụi bay mù mịt trắng xóa hết cả người, chỉ thấy hai con mắt là đen. Những lần đó, anh tôi đều nói thấy người mệt, khó thở nhưng ông chủ không cho nghỉ để đưa đi khám bệnh... Giờ anh tôi mất đi để lại vợ và 4 con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn...”- anh Thực đau xót kể lại.
Phổi trắng xóa
Từ thông tin do anh Thực cung cấp, sau 2 ngày tìm kiếm, chúng tôi đã gặp được vợ anh Diệp Bảo Quốc là chị Lê Thị Kiều Nga (nhà ở đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú - TPHCM) và chị Nga xác nhận: Anh Quốc từng làm công nhân cho xưởng cao lanh Tân Phú trên 10 năm và mới mất cách nay khoảng 3 tháng.
“Năm 2005, chồng tôi thường thấy tức ngực, khó thở nên phải xin nghỉ việc. Lúc đó, ông chủ xưởng có đưa cho chồng tôi khoảng 7 triệu đồng để chữa bệnh. Số tiền này chẳng thấm vào đâu vì chi phí chữa bệnh cho chồng tôi trong 5 năm qua tốn cả trăm triệu đồng”.
Chị Nga kể rồi chỉ tay về bãi đất trống sau nhà: “Hồi trước, xưởng còn ở đây, mỗi lần có việc chạy qua kêu ảnh thấy bụi bay trắng xóa, phủ khắp cả người. Nhiều lần, tôi nói ảnh kiếm việc khác làm chứ làm nghề này hít bụi hoài sẽ bị bịnh nhưng ảnh cứ chần chừ vì muốn làm gần nhà cho tiện. Khi xưởng dời ra Hóc Môn, ảnh cũng muốn nghỉ nhưng chưa xin được việc làm khác...”.
![]() Máy xay vừa bật lên, bụi bay mù mịt |
Chúng tôi hỏi, trong thời gian làm công nhân ở xưởng cao lanh Tân Phú, anh Quốc có được ký hợp đồng lao động, có được khám chữa bệnh định kỳ hay không, chị Nga lắc đầu, rồi trầm ngâm: “Ảnh mất rồi coi như hết, tôi cũng chẳng muốn kiện tụng gì cả chỉ mong báo phản ánh để những công nhân đang làm việc ở xưởng không phải bị bệnh như chồng tôi”.
Bị phản đối nên dời ra ngoại thành Xưởng cao lanh Tân Phú hoạt động từ trước năm 1990 đến nay. Ban đầu, xưởng do ông N.V.T làm chủ, hoạt động tại phường 18, quận Tân Bình (cũ). Năm 1994, xưởng dời đến đường Tân Hương, phường 16, quận Tân Bình (nay là KP 3, phường Tân Quý, quận Tân Phú). Theo ông Nguyễn Văn Lộc, tổ trưởng tổ 148, KP3, phường Tân Quý, trong thời gian hoạt động tại đây do bụi đất từ xưởng thường bay ra khu dân cư nên người dân yêu cầu phải di dời. Đến năm 2001, xưởng dời về địa chỉ 24/8A đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và hoạt động đến nay, do ông Nguyễn Ngọc Bích đứng tên. Ngày 2-4, tại thời điểm có đoàn kiểm tra (Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an TPHCM chủ trì), ông Bích không xuất trình được hợp đồng lao động và thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân. Hiện xưởng cao lanh Tân Phú có gần 20 công nhân đang làm việc. |
Bình luận (0)