Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sống chung với... tử thần

Thế Kha - Đỗ Du

LTS: Vụ 3 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn - Hà Nội thiệt mạng vào sáng 15-11 do khí thải lò gạch gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tử vong cao đối với những người đốt gạch bằng lò thủ công. Hiện cả nước vẫn còn hàng ngàn lò gạch “sát thủ” kiểu này

Thôn Lai Sơn có hơn 400 lò gạch, chủ yếu là lò thủ công xây chui. Chính quyền địa phương lúng túng trong việc ngăn chặn, xử lý

 
Một ngày sau vụ ngạt khí lò gạch khiến 3 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tý thiệt mạng, bầu không khí tang thương bao trùm cả thôn Lai Sơn. Trong nhà ông Tý vọng lên tiếng khóc nức nở của bà Vũ Thị Mùi (vợ ông Tý) trước cảnh người thân ra đi đột ngột khiến những người đến viếng cũng đau thắt lòng.
 
Mới đốt lò đã gặp nạn
 
Người dân thôn Lai Sơn cho biết hộ ông Tý bắt đầu đốt lò gạch mới đây. Đến trước ngày xảy ra vụ tai nạn, nhà ông mới đốt mẻ gạch thứ hai. Chiều 14-11, nổi lửa đốt lò thì rạng sáng 15-11, tai họa kinh hoàng đã ập xuống.
 
Người đầu tiên phát hiện vụ việc là bà Nguyễn Thị Sen, 55 tuổi, ngụ thôn Lai Sơn. “Sáng 15-11, tôi sang nhà ông Tý mua trứng vịt nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa nên tôi đẩy cửa bước vào. Thấy vợ chồng ông Tý nằm bất động, lay mãi không ai cựa quậy, tôi hốt hoảng, la lớn và vội chạy đi loan báo với hàng xóm” - bà Sen kể.
 
 
img
Những lò gạch thủ công như thế này đang đe dọa môi trường sống ở thôn Lai Sơn. Ảnh: Thế Kha


Khi những người hàng xóm có mặt tại nhà ông Tý, họ phát hiện thêm ông Vũ Văn Bình (41 tuổi, quê Hải Dương), là em vợ ông Tý, đã ngất lịm; con rể ông Tý là anh Nguyễn Văn Chung đang loạng choạng gần lò gạch; con trai ông Tý là anh Nguyễn Văn Hợp (25 tuổi) cũng nằm bất động.
 
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Tý, ông Bình và anh Hợp đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Bà Mùi và anh Chung may mắn được cứu sống.
 
Nhà ông Tý nằm cạnh lò gạch đang đốt, khói theo gió thổi xộc thẳng vào, mùi rất khó chịu. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Sóc Sơn nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này là do khí độc phát ra từ lò gạch thủ công của nhà ông Tý.
 
Luồng khí này độc đến mức 4 con chó và hàng chục con gà, vịt trong nhà ông Tý cũng lăn đùng ra chết. Một cán bộ Công an huyện Sóc Sơn cho biết: “Đêm 14-11, gió lạnh và sương khá dày đặc nên có thể khí thải thoát ra từ lò gạch đã tràn vào nhà ông Tý khiến cả gia đình ông đang ngủ bị ngạt thở”.
 
Người viêm phổi, cây cối chết
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, thôn Lai Sơn hiện không khác gì một “đại công trường” sản xuất gạch. Người dân địa phương cho biết cả thôn có hơn 200 nóc nhà nhưng hơn 400 lò gạch đã được xây, đó là chưa kể cả trăm lò gạch do người dân từ nơi khác đến xây dựng.
 
Khắp các con đường dẫn vào thôn Lai Sơn đâu đâu cũng thấy cảnh người dân chở đất đóng gạch. Cảnh chuyển gạch ra lò, vận chuyển gạch đem đi tiêu thụ rất nhộn nhịp.
 
Các lò gạch tại thôn Lai Sơn chủ yếu là lò thủ công, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn. Ông Tạ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã cố gắng quản lý và ngăn chặn việc khai thác lò gạch thủ công nhưng vì lợi nhuận, nhiều hộ gia đình vẫn làm. “Khi chúng tôi đi kiểm tra thì họ ngừng sản xuất, rồi sau đó lại đâu vào đó” - ông Thái nói.
 
Đầu năm 2010, UBND xã Bắc Sơn đã ban hành quy định cấm các hộ dân xây dựng thêm lò gạch và hướng dẫn các hộ này phá bỏ lò gạch cũ để chuyển sang xây dựng lò gạch tuy-nen nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao.
 
Ông Thái phân trần: “Họ làm chui, chúng tôi không thể kiểm soát hết được, đến khi phát hiện cũng chỉ có thể xử phạt hành chính, chính quyền xã không thể cưỡng chế bắt người dân phá lò”.
 
Trong khi đó, nhiều người dân tại xã Bắc Sơn phản ánh: Dù đã nhiều lần làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng giải quyết nạn ô nhiễm do các lò gạch thủ công gây ra nhưng đâu vẫn vào đấy và mỗi khi một lò gạch nổi lửa là cây cối, hoa màu trong xã cũng héo úa theo...
 
Ngoài ra, tình trạng trẻ con, người già trong thôn bị ho, viêm phổi cũng rất phổ biến. “Khói độc như thế, không bệnh tật mới lạ! Mấy đứa cháu tôi hôm rồi đưa đi khám đều được chẩn đoán bị viêm phổi cả, lo quá. Không biết bao giờ nơi đây mới hết khói lò gạch” - bà Nguyễn Thị Sinh, ngụ thôn Lai Sơn, than thở.

Trong khói lò gạch có nhiều chất rất độc

 
Theo TS Phạm Tiến Dũng, Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động TPHCM, trong khói lò nung gạch, đặc biệt là lò đốt gạch bằng than, có chứa nhiều chất gây ô nhiễm không khí, trong đó có 3 chất nguy hiểm đến sức khỏe con người là CO, CO2, HF.
 
CO là chất khí có khả năng làm mất tác dụng trao đổi ôxy của hồng cầu trong máu, khi hít phải, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, nếu bị luồng khí phả thẳng vào người có thể gây ngất xỉu, thậm chí tử vong.
 
HF là một loại khí axit có thể hòa tan trong nước, khi vào đường hô hấp có thể ăn mòn các tế bào niêm mạc của hệ hô hấp và gây phỏng các tế bào này. CO2 có khả năng gây ngạt vì làm nồng độ ôxy trong không khí xuống thấp.
 
Là chất khí nặng nên khi gặp khí trời hanh lạnh ở miền Bắc vào thời gian này, CO2 chìm xuống thấp khiến con người dễ hít phải. Nếu ngủ quên ở vùng có nhiều khí CO2 con người có khả năng dẫn đến ngạt thở và chết.
 
Cách phòng ngừa nguy hiểm là không nên ở gần lò gạch, phải ở xa ít nhất từ 200 m; nên làm ống khói cho lò gạch cao khoảng 12 m.

Th.Lê ghi

 
Kỳ tới: Tai họa lơ lửng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo