Kẹt cứng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình)
Phải đến hơn 8 giờ sáng chị mới đặt chân tới cơ quan. “Kẹt dữ quá nên chồng tôi nói đùa hay là hai vợ chồng vô công viên ngồi uống café cho vui”, chị Nga nói.
Cũng mất hơn 2 giờ đồng hồ - thay vì 20 phút như thường lệ - chị H.Ngọc mới “bò” được từ nhà (ở quận 10) đến cơ quan ở quận 3. Đến cơ quan đã 9 giờ 30 phút, chị ấm ức thanh minh với sếp: “Em ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút nhưng vướng đến 5 đám kẹt xe. Không còn biết đường nào mà đi nên đành dựng xe trong hẻm chờ hết kẹt”.
Nhiều con hẻm nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) cũng không thoát kiếp kẹt xe (Ảnh: M.Nhung)
Len lỏi trong các con hẻm, chị ra được Sư Vạn Hạnh (quận 10) nhưng tiếp tục kẹt. “Tôi luồn đường hẻm nhưng không ngờ trong hẻm cũng cứng ngắc. Chịu hết xiết, tôi đành dựng xe trong một hẻm cụt chờ cho qua kẹt”, chị Ngọc lắc đầu.
Không riêng gì chị Ngọc, con hẻm cụt trên đường Sư Vạn Hạnh có một dãy dài xe ngồi “nghỉ mệt”. Trong số đó, một người đàn ông chia sẻ: “Sáng nay không hiểu sao kẹt dữ vậy! Tôi đi từ đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) chạy qua chợ Bà Chiểu rồi theo đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Quẹo qua Trương Định rồi lòng vòng một hồi cũng kẹt ở đây!”.
Chịu không nổi, nhiều người dựng xe ngồi chờ trong hẻm cụt (Ảnh: M.Nhung)
Tại giao lộ Ấp Bắc – Cộng Hòa, dù đã có mặt CSGT và TNXP từ sớm để điều tiết giao thông, nhưng dòng người vẫn kẹt cứng. “Lô cốt” này thuộc Dự án Mở rộng và thay thế cống nước cấp 2, 3 khu vực Tây Bắc do Sở GTVT TPHCM làm chủ đầu tư.
Trước đó, “lô cốt” này nằm bên đường Hoàng Hoa Thám rồi nhích dần về phía giữa giao lộ, gây nên tình trạng kẹt xe thường xuyên vào những giờ cao điểm sáng và chiều. Theo người dân sống gần khu vực này, khi chưa có “lô cốt”, giao lộ này vẫn thường xuyên bị ùn tắc giao thông nhưng nay thì kẹt cứng.
Lô cốt án ngữ giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) (Ảnh: T.Hồng)
Bình luận (0)