icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vietstar khuếch đại ô nhiễm

Thu Sương - Phạm Dũng

Người dân càng bức xúc, mùi hôi từ Nhà máy Xử lý rác Vietstar càng được khuếch đại

Ngày 21-6, Báo NLĐ tiếp tục nhận được các cuộc gọi từ người dân ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi-TPHCM về việc mùi hôi từ Nhà máy Xử lý rác của Công ty Cổ phần Vietstar trở nên nặng nề và kéo dài hơn, dù trước đó (từ ngày 16 đến 21-6) Báo NLĐ đã có loạt bài phản ánh và Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) TPHCM, UBND huyện Củ Chi đã yêu cầu Vietstar khắc phục. Tuy nhiên, phớt lờ tất cả, mùi hôi phát tán từ Vietstar chẳng những không giảm mà ngày càng trầm trọng hơn.

 
Không thể chịu nổi!
 
Có mặt ở khu vực nhà máy vào ngày 22-6, chúng tôi chứng kiến bụi bay mù trời khi các xe xáng cạp đang xúc dần các khối rác lên xe đưa đi đổ đều khắp mặt bằng nhà máy để xe ủi san bằng phẳng.
 
Những khối rác này vốn là rác loại ra sau quá trình  phân loại và chế biến rác, lẽ ra phải được đưa đến bãi chôn lấp (theo hợp đồng xử lý chất thải rắn ký kết giữa Sở TN-MT và Vietstar, việc chở và trả chi phí chuyên chở đến bãi chôn lấp là trách nhiệm của Vietstar) nhưng theo người dân, chúng tồn tại trong khuôn viên nhà máy đã lâu vẫn chưa được “hóa kiếp lần cuối cùng”.
 
Ngoài ra, còn có các loại nhựa được phân loại để tái chế nhưng không hiểu sao lại bị trộn lẫn với rác loại để đem đi đầm khắp nhà máy. Nguyên nhân mùi hôi tăng cực độ có thể lý giải là số rác này được ủ đã lâu, lại gặp thời tiết mưa nắng thất thường phân hủy nhanh nên khi bị phơi ra mùi hôi của nó rất gắt và nặng, ngửi phải thì mũi và cuống họng rất khô và rát, thêm vào đó quá trình ban rác khắp nhà máy đã tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với gió nên mùi phát tán rất nhanh và mạnh. Các bảo vệ nhà máy khi đi tuần cũng phải nhăn mặt, bịt mũi vì mùi hôi.
 
 
img
Núi rác loại và nhựa đã được san bằng là nguyên nhân khiến
mùi hôi gia tăng cực độ trong những ngày qua. Ảnh: PHẠM DŨNG
 
Riêng những khối rác loại và nhựa còn lại, chỉ một vài khối được che phủ bằng bạt nhựa rất sơ sài, nhiều bạt che đã bị bục ra, còn lại vẫn để trơ giữa đất trời, trong khi theo chỉ đạo  của Sở TN-MT, tất cả số rác này phải được đưa vào nhà kín.
 
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng chưa hoàn chỉnh khiến cho việc đưa các loại rác này vào nhà kín là không thể. Vừa qua, Vietstar đã tiến hành xây lắp thêm 4 khu nhà xưởng nhưng lại chưa có giấy phép nên đã bị UBND xã Thái Mỹ ra quyết định đình chỉ thi công.
 
Xuất hiện thêm nhiều “mương thoát nước mưa”
 
Hơn một tuần sau khi Báo NLĐ phản ánh về một đường mương đào tạm dẫn nước từ rãnh bùn trong bãi rác tươi lộ thiên ra ruộng dân, khi chúng tôi quan sát lại phát hiện mương nước này đã được “ngụy trang” bằng một lớp cát, chỗ dày chỗ mỏng tạo thành những vũng nước đọng,  ruồi nhặng bu kín.
 
Thay vào đó, dọc theo hàng rào bảo vệ nhà máy xuất hiện hơn chục mương đất được đào tạm bợ, xả nước từ nhà máy ra đám ruộng bên cạnh, thay vì một mương đất như trước đây. Nước trong các mương này có màu đen, sủi bọt trắng và mùi hôi như mùi sinh vật chết.
 
Trong báo cáo ngày 10-6 của Sở TN-MT gửi UBND TP về vấn đề xử lý mùi và nước thải của Vietstar khẳng định: Mương nước đào tạm xả nước mưa ra kênh 18 vì nhà máy chưa hoàn thành hệ thống thu gom nước mưa và đã được sự đồng ý của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải rắn (thuộc Sở TN-MT).
 
Tuy nhiên, theo sự chứng kiến của người dân ở gần, nước trong mương đào dẫn nước từ nhà máy đổ ra kênh 18 lúc nào cũng đen đặc như bùn và hôi thối vô cùng.
 
Nước kênh 18 trước kia vốn trong, trẻ chăn trâu vẫn thường xuống tắm và người dân vẫn lấy nước tưới cho ruộng vườn nhưng hiện nay chỗ thì phủ váng vàng, chỗ thì cuồn cuộn bùn đen, thỉnh thoảng lại bốc lên mùi sinh vật chết. Lẽ nào nước mưa từ nhà máy xử lý rác lại khác nước mưa ở nhà dân đến thế?
 

Xả nước “độc” vào ruộng dân?

 
Ông Dương Văn Nam, tổ 9, ấp Mỹ Khánh A, cho biết sẽ kiện Công ty Cổ phần Vietstar đã xả nước “độc” vào ruộng của ông.
 
Theo ông Nam, đám ruộng bên cạnh hàng rào nhà máy và vườn tràm thuộc quyền sở hữu của gia đình ông, có giấy tờ hợp lệ, việc Vietstar tự ý đào mương thoát nước đi qua không xin phép gia đình ông là bất hợp pháp, hơn nữa còn xả nước “độc” khiến cho ruộng nhà ông bị ô nhiễm. “Cả đám ruộng ngập trong nước ô nhiễm khiến nhà tôi chẳng ai dám đi thăm ruộng nữa. Đám tràm  bên cạnh trước kia rất tốt bỗng nhiên kiệt sức dần”- ông Nam bức xúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo