Chiều tối cuối tuần, khoảng sân nhỏ cổ kính của đình Phú Thạnh (số 199 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP HCM) rộn ràng hơn thường lệ khi hơn 70 môn sinh, cựu môn sinh đủ mọi lứa tuổi cùng có mặt tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập lớp võ Taekwondo Sân Đình.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Huỳnh Gia Giang (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ), ông Trần Văn Sung (Trưởng ban Quản trị đình Phú Thạnh), cùng các võ sư trong Ban huấn luyện.

Từ một lớp học hè do võ sư Phạm Đức Thái sáng lập ngày 11-6-2016, khởi đầu với vài chục em có hoàn cảnh khó khăn, sau một thập kỷ, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ môn sinh, từ trẻ mới lên 5 đến cả người nay đã ngoài 70 tuổi .
Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, đây còn là không gian gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng kỷ luật và tinh thần sẻ chia.


Võ sư Phạm Đức Thái – Huấn luyện viên trưởng lớp võ Taekwondo Sân Đình(thứ 4 từ phải sang) cùng 6 võ sư đang huấn luyện tại lớp.
Sau 10 năm, từ một người khởi xướng ban đầu, hành trình ấy nay có thêm 6 võ sư đồng hành. Họ tìm đến nhau bởi chung một lý tưởng: lấy võ phục làm nền để dạy lễ nghĩa, gìn giữ một không gian gắn kết cộng đồng giàu tính nhân văn giữa lòng đô thị.
Suốt quá trình hoạt động, lớp võ vận hành giản dị và tự chủ: môn sinh có hoàn cảnh khó khăn chỉ đóng khoảng 30.000 đồng mỗi tháng, nhiều trường hợp được miễn hoàn toàn. Các phụ huynh có điều kiện chủ động đóng góp khoảng 200.000 đồng/tháng để hỗ trợ chi phí vận hành; khi có nhà hảo tâm ngỏ ý quyên góp tiền mặt, ông Phạm Đức Thái đều từ chối, chỉ nhận hiện vật để phục vụ lớp học.
"Học võ là để rèn người, rèn cái tâm" - đó cũng là điều võ sư Phạm Đức Thái và các cộng sự bền bỉ gìn giữ suốt nhiều năm qua. Mỗi môn sinh khi khoác lên mình bộ võ phục đều phải thuộc hai câu: "Cảm ơn" và "Xin lỗi".
Từ tinh thần ấy, lớp võ luôn rộng cửa đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh. Với các thầy, điều quan trọng không nằm ở học phí, mà là trao cho mỗi người một nơi để rèn luyện, trưởng thành và học cách sống tử tế.

"Quả ngọt" lớn nhất ở đây không nằm ở màu sắc đai đẳng, mà là sự chuyển biến trong tâm tính của môn sinh. Nhiều em từ ngỗ ngược đã trở nên đằm tính, biết lắng nghe hơn. Chính sự tâm huyết của các thầy đã giữ chân những đứa trẻ gắn bó từ lúc lên 5, hay có em bất kể nắng mưa vẫn bền bỉ vượt đường xa đến lớp.

Đi ngang sân đình rồi đòi mẹ cho học từ năm 5 tuổi, em Bích Vân (16 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ) cho biết khi ấy vẫn đang bị gãy tay và tính tình cực kỳ nhút nhát. " 9 năm qua được rèn luyện ở đây đã làm cho em tự tin hơn nhiều. Thầy Thái hiền hậu lắm, dạy em từ đòn đối kháng đến tự vệ. Có những năm lớp không có chỗ tập, thầy luôn dốc hết sức tìm chỗ mới cho em và các môn sinh ở đây," Bích Vân chia sẻ.

Cậu môn sinh Lê Minh Triết (lớp 10, Trường THPT Phạm Phú Thứ) vẫn đều đặn đạp xe gần 40 phút từ phường Bình Tiên (quận 6 cũ) đến sân đình để tập luyện. "Em gắn bó với lớp gần 2 năm nay. Thay vì chơi game sau giờ học, em đến đây để rèn luyện sức khỏe. Các thầy không chỉ dạy võ, kỹ năng tự vệ mà còn dạy em nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp em trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn," Triết bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Thắm, phụ huynh tham gia tập luyện cùng con (thứ 3 từ phải sang).
Nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến lớp đã đăng ký tập luyện cùng, trong đó có chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1982, phường Tân Hưng), tham gia từ năm 2023 để học kỹ năng tự vệ và đồng hành cùng các con trong quá trình rèn luyện. Chị cho biết sức khỏe thể chất và tinh thần của các con cải thiện rõ rệt, tinh thần thoải mái hơn. "Sau giờ làm, tôi tranh thủ nấu ăn, dọn dẹp nhà rồi chở các con đến lớp," chị chia sẻ. Hiện gia đình duy trì lịch tập vào thứ 2, 4 (18h–19h30) và thứ 7 (17h30–19h) mỗi tuần.

Song song với lớp võ thuật, từ tháng 3/2025, sân đình Phú Thạnh mở thêm lớp dưỡng sinh miễn phí vào mỗi sáng cuối tuần do võ sư Quách Cao (75 tuổi) phụ trách.

Đã gắn bó với ngôi đình này từ năm 15 tuổi, ngoài đời ông là một thợ sửa đồng hồ lão luyện, chuyên "bắt bệnh" cho những cỗ máy thời gian từ bình dân đến đắt đỏ. Rời tiệm, ông về sân đình lặng lẽ hướng dẫn bà con lối xóm, bạn bè và cả khách quen của mình tìm đến tập dưỡng sinh, cùng nhau giữ gìn sức khỏe và lan tỏa năng lượng bền bỉ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Gia Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, đánh giá cao những đóng góp của tập thể trong việc lan tỏa tinh thần thượng võ. Theo lãnh đạo phường, địa phương đang từng bước hoàn thiện các thủ tục để các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn, trong đó có lớp võ đặc biệt tại đình Phú Thạnh, được hoạt động chính danh và có điều kiện phát triển bền vững.
Lớp võ Taekwondo Sân Đình từ lâu đã trở thành biểu trưng của một thành phố nghĩa tình, dung dị — nơi hành trình gieo mầm yêu thương vẫn tiếp tục vươn dài và bền bỉ theo thời gian.
Bình luận (0)