(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Do mẹ cũng muốn chúng tôi xa lánh ba nên đã có lúc các em tôi rất lúng túng không biết nên thế nào. Chúng tôi ở với mẹ, vì mẹ lo cơm nước và việc học, còn ba thì ở riêng cùng nhà, khác phòng. Không rõ việc chu cấp thế nào (giữa 2 người lớn) nhưng dù không ở hay ăn chung chúng tôi vẫn chào hỏi xã giao (mà thực ra thấy rất xa cách).
Sau này khi chúng tôi có gia đình, đưa ba về ở chung khi ba đã lớn tuổi mới biết những mối quan hệ “trời ơi” của ông (mà lại còn bị mẹ giận vì mang ông về nuôi). Nhà lầu, xe hơi, villa do chúng tôi làm ra, ông đi nói với mấy "em gái" là tài sản của ông. Ai hỏi chúng tôi là ai, ông nói với họ chúng tôi là bà con ở nhờ chứ không phải con cái, dâu rể. Vì tưởng ông giàu có, các "em gái" nhỏ hơn cả tuổi con út của ông tối ngày ríu rít "anh anh em em", làm mấy đứa nhỏ con chúng tôi cứ thắc mắc, hỏi hoài,... Không chấp nhận quan hệ kiểu này, chúng tôi nói thì ông chối. Ông bày biện đủ thứ ra đầy nhà cửa, tụ tập bạn bè,...
Ông cũng như chúng tôi đều cảm thấy ngột ngạt vì mỗi người có cách suy nghĩ và cách sống riêng không thể dung hòa. Phương án cuối cùng là chúng tôi thuê nhà để ông ở gần, qua lại ăn cơm và ở chơi cùng con cháu mỗi ngày vài giờ đồng hồ, nhưng ở riêng và tự tung hoành với những mối quan hệ của mình,... Ban đầu họ hàng nói ra nói vô, hàng xóm xì xầm,.. nhưng chúng tôi chấp nhận vì cần một môi trường giáo dục cho các con của mình (và cũng để đề phòng lỡ có bà dì tuổi teen),...
Đến giờ đã được hơn 2 năm, và mọi người đã hiểu ra cách ứng xử của chúng tôi. Ông vui hơn vì có cuộc sống tự do không làm phiền con cháu, chúng tôi giữ được 5 gia đình nhỏ hòa thuận luôn đầy tiếng cười với những cuộc liên hoan định kỳ đủ cả cha/mẹ.
Sắp tới chúng tôi cùng xây nhà nhỏ để ông ở thoải mái (một mình),..Vì vậy, tùy mỗi hoàn cảnh, người trong cuộc sẽ có cách giải quyết hợp lý nhất. Không ai muốn mang tiếng bất hiếu với cha mẹ, nhưng điều quan trọng là bạn đừng vờ vịt giữ cha mẹ ở với mình mà trong tận đáy lòng mình coi đó là gánh nặng.
Gia đình nhỏ của bạn sẽ thế nào? Con bạn sẽ thế nào khi chúng biết bạn đang than thân trách phận?Không thể cứ nói Phong tục Á Đông là thế này thế nọ rồi sống theo khuôn mẫu cũ, không có lối thoát. Bạn nên giải phóng cho mình và mọi người.
Nếu số phận không cho ta cả mọi thứ, bạn nên biết chọn cái nào mang đến cho mình và mọi người lợi ích hài hòa. Chúc bạn có được quyết định thích hợp.
Bình luận (0)