Thứ hai, một ông già nghiện ngập rượu chè bê tha, chửi bới ở trong nhà hoàn toàn không là một điều tốt đẹp cho trẻ con đang tuổi học ăn, học nói. Điều này dường như các bạn đọc chẳng ai nghĩ tới mà chỉ tập trung vào xỉ vả cô con dâu (suy nghĩ còn rất phong kiến).
Thứ ba, viện dưỡng lão ở Việt Nam dường như còn là một điều gì đó xa lạ, dường như là một chốn đáng bỏ đi trong suy nghĩ của nhiều người. Nhưng viện dưỡng lão ở nước ngoài thì là một nơi để các cụ có thể bầu bạn với nhau, được chăm sóc y tế.... Và hiện tại ở Việt Nam cũng đã có những viện dưỡng lão chất lượng cao, ở đó các cụ được chăm sóc khá tốt về nhiều mặt.
Trong hoàn cảnh của chị, có lẽ chị nên có buổi họp gia đình thống nhất cách chăm sóc bố chồng chị cho được hợp lý, nếu như viện dưỡng lão còn là một điều gì đó kinh khủng trong tiềm thức người Việt Nam, và chi phí để chăm sóc cụ tại viện dưỡng lão chất lượng cao chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của chị, có lẽ nên để cụ ở riêng một phòng hay một tầng và thuê một người chăm sóc cụ chẳng hạn (các người con khác cũng nên chung tay đóng góp chi phí đỡ đần cho chị).
Cuối cùng mọi thứ cần được cân bằng hài hòa hơn giữa việc chăm sóc một người già nghiện ngập rượu chè và tạo dựng một môi trường sống trong lành hơn cho trẻ con đang tuổi học ăn, học nói. Chúng ta không chỉ quan tâm đến mỗi người già mà bỏ quên những đứa trẻ vô tội trong trắng ngày ngày phải chứng kiến một hình ảnh xấu là có một người ông nghiện rượu, chửi bậy...
Chúc chị thành công trong bài toán gia đình này
Lenka Hoang
Tuổi già rất cần sự quan tâm và yêu thương của con cháu. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
* Bỏ qua một bên "ý đồ" tống khứ ông già chồng của nàng dâu này, tôi nghĩ viện dưỡng lão không phải là một nơi tồi tệ, nếu đúng nghĩa là "dưỡng lão". Ở các nước, viện dưỡng lão là nơi người già an dưỡng, có bạn có bè lúc tuổi già, trong lúc con cháu bận rộn làm ăn. Họ ở trong viện dưỡng lão còn an toàn, vui vẻ hơn thui thủi ở nhà một mình.
Chắc các bạn còn nhớ vụ một bà cụ vấp dây điện té chết ở nhà. Nguyên nhân một phần do bà ở nhà một mình, trong lúc con cái đều đi làm. Và có nhiều vụ tương tự nữa. Vậy các bạn nghĩ xem nên để các cụ ở đâu thì tốt hơn? Xin nhắc lại, tôi không cổ súy việc đưa các cụ vào những viện dưỡng lão tồi tàn hoặc bỏ mặc các cụ trong đó.
Tintin
Theo tôi chị Bình Yên nên thẳng thắn bày tỏ những khó khăn khi sống trong đại gia đình với chồng chị, sau đó là với anh chị em. Chuyện ở viện dưỡng lão hay ở nhà không quan trọng bằng việc cha chồng chị, các thành viên trong gia đình chị sẽ được sống tốt hơn cả tinh thần lẫn vật chất so với thời điểm hiện tại. Đừng để bằng mặt không bằng lòng.
Chúc chị sớm tìm được giải pháp cho gia đình mình.
Nguyễn Thu Trang
Bình luận (0)