icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiếu thuận thì cũng năm, bảy đường !

NLĐO

(NLĐO)- Tôi đọc những dòng kết tội của Thủy Nguyễn, tôi đoán chắc bạn chưa rơi vào cảnh chỉ còn đủ tiền đong kí gạo, mà phải chia một nửa đong gạo nấu cơm cho con, và một nửa mua rượu cho bố chồng.

Tôi cũng đoán bạn chưa từng nghe và chứng kiến một người có thể say xỉn suốt ngày, có thể chửi suốt tuần, suốt tháng, suốt cả năm bằng những lời tục tĩu nhất là như thế nào.

Tôi cũng đoán bạn chưa từng lâm vào tình cảnh mà người con dâu không biết phải làm sao khi cha chồng lúc tỉnh thì tụt quần đưa "cái ấy" ra rồi sỉ vả cả dòng họ con dâu vì không chịu mua rượu cho ông uống, lúc say rượu nằm trần truồng ngoài sân, bàn dân thiên hạ đi ngang chỉ trỏ, trẻ em cả xóm túm tụm lại xem...

img
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bạn ạ, cái đạo làm con phải có hiếu với đấng sinh thành là đạo lý mà con người Việt Nam ai cũng biết. Và cũng chính vì lẽ ấy, bác ruột của tôi nay đã hơn 70 tuổi ngày nào cũng ngồi ăn năn hối hận vì sự cứng nhắc, vì sợ tiếng để đời nên đã hủy cả cuộc đời con mình.

Chị họ tôi năm ấy cũng mới 24 tuổi, làm dâu út của một gia đình mà ông bố có đến 3 dòng con khác nhau. Cũng như chị Bình Yên, chị dâu tôi và chồng, con cùng ở chung với bố chồng (các anh chị em khác ở riêng). Ngày ngày, chị ấy đi bán xôi, chồng phụ làm lơ xe lam. Bố chồng lúc ấy ngoài 60, mắc tật nghiện rượu nên có rượu cũng chửi, mà không rượu cũng chửi. Lúc say còn cởi quần áo, biểu hiện những việc như tôi đã kể trên.

Bạn có tưởng tượng được không, 3 giờ sáng chị dậy nấu xôi, bật đèn ngoài bếp cũng bị ông chửi là ăn ở ác đức, không cho người già ngủ. Tối chị thức khuya đãi đậu cũng bị chửi. Tiền uống rượu của ông một ngày bằng 2/3 tổng thu nhập của cả gia đình.

Vất vả thế, lại bị mắng nhiếc suốt ngày, nên chẳng mấy chốc chị xuống sắc, già cỗi, xấu xí. Chồng vì chán cảnh nhà nghèo, toàn tiếng chửi mắng nặng nề, chán chị xấu xí, có bồ khác, nay đi mai về.

Trong một lần cha chồng say xỉn, dùng chai thủy tinh quơ, trúng vào đầu đứa con trai 4 tuổi của chị- cháu nội ông ấy. Sau lần ấy thằng bé rơi vào trạng thái hoảng hốt, cứ thấy ông nội say rượu là trốn vào gầm tủ, gầm bàn.

Bận rộn suốt ngày, chị không để ý nhiều đến con. Cho đến một hôm chị đang bán xôi nghe hàng xóm bảo nhà có chuyện. Con chị sợ ông nội, chui xuống gầm tủ, đạp phải dây điện bị hở nên bị điện giật chết. Từ ấy chị trở thành người mất trí. Suốt ngày cứ nhìn trời, nhìn đất rồi cười sằng sặc.

Bác tôi ân hận vì đã từng có lúc chịu không nổi, chị định ra ở riêng, rồi hàng tháng gửi tiền thuê người nấu cơm nước mang cho bố chồng ăn, thì bác tôi cản lại, bác tôi bảo cái đạo làm dâu là phải chăm sóc cha mẹ chồng, dù họ có cay nghiệt, có thế nào cũng không được bất kính “con cư xử bất hiếu, người ta trách cha mẹ không biết dạy con”.

Thủy Nguyễn ạ, cháu tôi đã trở nên ngớ ngẩn rồi mất đi, chị tôi trở thành kẻ loạn trí. Thế thì có đáng không? Bác tôi có lỗi gì với người đàn ông kia để ông hành hạ con gái bác, để ông đẩy cháu bác đến chỗ chết? Chị tôi có lỗi gì mà phải đến nông nỗi vậy?

Đề cao ý nghĩa của "cha, mẹ", nhưng Thủy Nguyễn cũng biết trong thực tế có những ông bố cưỡng hiếp cả con gái mình, có những bà mẹ buộc con gái đi bán dâm. Vậy "hiếu thuận" trong trường hợp ấy là tuân theo những điều mà "cha, mẹ" bảo hay sao?

Riêng với chị Bình Yên, tôi hiểu cảm xúc rất thực của chị trong việc chị không hề có tình cảm gì với ông bố chồng say xỉn suốt ngày. Bởi chị không cảm nhận được tình cảm với cha ruột từ chồng chị, từ các anh chị em chồng, từ mẹ chồng dành cho ông ấy(vì ông ấy có sống với họ bấy lâu nay đâu).

Bản thân ông ấy cũng chưa cho chị cảm xúc của người cha đối với con dâu. Đơn giản với chị, bây giờ chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ. Và rất khó để khơi được tình cảm yêu mến khi mà chị vừa phải làm việc quần quật nuôi ông ấy, vừa cứ phải nghe mắng chửi suốt ngày.

Cách hay nhất là chị hãy trao cho chồng quyền quyết định. Chỉ có anh ta sẽ biết nên làm thế nào tốt nhất cho vợ con anh ta, cho đại gia đình anh ta, cho tương lai đứa con và cho những năm tháng cuối đời của người cha này. Chúc chị hạnh phúc nhé.

Vy Vy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo