xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai cũng hiểu chỉ có phường không hiểu?

Thiên Kim

(NLĐO)- Thông tin bà Nguyễn Thị Vân (chủ cơ sở Tiên Phước 2) đã hoàn tất dự án căn nhà 5 tầng và xin giấy phép để thành lập một cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi mới có lẽ không làm tôi ngỡ ngàng và có phần “kính nể” bằng cái sự vô cảm của lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân – TPHCM).

img
Các em bé tại Tiên Phước 2 do bà Vân làm chủ thường xuyên té ngã
do nơi ở không bảo đảm an toàn và thiếu người trông coi
Ảnh chụp tháng 1-2011  (Báo Người Lao Động)
 
Ở đây, chuyện bà Vân “không biết xấu hổ” về những lùm xùm vừa qua không có gì để bàn cãi nữa. Bởi lẽ, một người dám mạo danh cửa chùa, dám mượn bệnh tật, hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp để trục lợi cho bản thân thì còn biết nghĩ gì đến đạo lý làm người. Thế mới có chuyện bà Vân xin rước các trẻ về nuôi dưỡng sau khi Tiên Phước 2 bị đóng cửa.
 
Vì vậy, nay lại xin giấy phép để mở một cơ sở khác “cho đúng pháp luật” âu cũng là phù hợp với diễn biến tâm lý của một người chỉ chăm chăm làm giàu trên sự bất hạnh của người khác.
 
Tuy nhiên, điều tôi lấy làm lạ nhất là phản ứng của vị Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền.  Trong khi dư luận còn chưa nguôi trước hành động trục lợi độc ác của bà Vân thì vị Phó Chủ tịch này lại có vẻ như đang ủng hộ cho một vụ hốt bạc khác bằng những lời có cánh: hoạt động nuôi trẻ của bà Vân có mặt tốt và mặt chưa được, nếu khắc phục và xin được giấy phép thì vẫn có thể thành lập.
 
Mặt tốt trong hoạt động nuôi trẻ của bà Vân mà bà phó chủ tịch phường muốn nói ở đây có lẽ là chút lòng trắc ẩn trước những em bé mồ côi.

Vậy nên bà Vân mới cho xây nhà cao cửa rộng để đưa các em về nuôi dưỡng. Thế nhưng, đằng sau lòng trắc ẩn đó là cả một toan tính làm giàu mà loạt bài “Hốt bạc trên đầu trẻ mồ côi” của báo Người Lao Động đã phản ánh rõ ràng.

Tâm địa của  bà Vân, những người hàng xóm của bà, những mạnh thường quân từng đến Tiên Phước 2 và cả những đọc giả khắp nơi chỉ đọc báo cũng có thể thấy được. Vậy mà, có vẻ  như “Ai cũng hiểu chỉ có phường là không hiểu”.
 
Cần phải nhắc lại, để những bê bối đến nhức nhối ở Tiên Phước 2 xảy ra, trách nhiệm  thuộc về chính quyền địa phương. Vì một cơ sở nuôi trẻ mồ côi “chui”, lợi dụng trẻ em, lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người để trục lợi hoạt động rầm rộ mấy năm trời, người dân xung quanh ai cũng biết nhưng chính quyền địa phương không biết hoặc là làm ngơ cho bà Vân vô tư hốt bạc.
 
Vậy mà, sau vụ đó, chẳng những bà Vân không bị bất cứ hình thức xử lý nào mà chính quyền địa phương cũng không bị “sờ gáy” đã làm người dân đặt một dấu chấm hỏi lớn.
 
Bây giờ, với cái tin bà Vân sắp thành lập cơ sở nuôi trẻ mồ côi mới khiến nhiều người lo sốt vó. Ai cũng lo ngại sẽ có một thêm một Tiên Phước 2 nữa, sẽ có thêm nhiều mảnh  đời bé nhỏ bị lợi dụng, bị chết một cách oan uổng và bà Vân thì càng giàu lên nữa…
 
Thế nhưng, có vẻ như chính quyền địa phương thì lại không có những băn khoăn đó nên mới tổ chức họp tổ dân phố lấy ý kiến và hướng dẫn bà Vân làm thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sở "từ thiện" mới.
 
Điều đó khiến nhiều bạn đọc đặt câu hỏi trên báo Người Lao Động rằng: vì sao vị Phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa B lại "sốt sắng" giúp đỡ một người như bà Vân? Hay là đằng sau những "sốt sắng" đó là...?

Tôi chưa dám nghĩ đến những chuyện “tiêu cực” đến như vậy. Tôi chỉ băn khoăn, phải chăng các vị lãnh đạo phường  không còn biết phân biệt đâu là cái ác nữa rồi nên mới “nhiệt tình” đến như vậy!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo