xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình "Tình thương cho em" hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 tại quận 1

Trần Thái - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 1 (TP HCM), nhận xét chương trình “Tình thương cho em” có ý nghĩa hết sức nhân văn, vừa động viên vừa kêu gọi được sự yêu thương từ cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ các em không may trở thành trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Chiều 29-12, chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động phát động, tổ chức tiếp tục đến thăm và trao hỗ trợ cho 5 hoàn cảnh mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại quận 1, TP HCM. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trong đó, chương trình đã trực tiếp đến nhà thăm và trao hỗ trợ cho em T.N.T.P (SN 2007; ngụ phường Cô Giang, quận 1). Các trường hợp còn lại được chương trình trao hỗ trợ tại trụ sở Uỷ ban MTTQ quận 1.

Tìm đến con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Kiệt, chúng tôi hỏi thăm nhà P. Câu chuyện thương tâm về cậu bé chăm ngoan, học giỏi không may mồ côi cha do đợt dịch Covid-19, cả xóm ai cũng biết. P. hiện sống cùng mẹ và chị gái tại phòng trọ nhỏ trong con hẻm này.

Xót xa hơn, sau thời gian điều trị Covid-19, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (mẹ P.) không thể đi lại linh hoạt. Hàng loạt bệnh nền là tim mạch, huyết áp, tiểu đường của chị trở nặng. Mới hơn 40 tuổi nhưng chị Dung không còn lao động được nữa.

Chương trình Tình thương cho em hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 tại quận 1 - Ảnh 1.

Chương trình "Tình thương cho em" trao hỗ trợ cho 4 em tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận 1

Chương trình Tình thương cho em hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 tại quận 1 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, mẹ em T.N.T.P (SN 2007; ngụ phường Cô Giang, quận 1), rưng rưng nước mắt cảm ơn bạn đọc, những nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ mẹ con chị trong lúc hoạn nạn, khó khăn cùng cực này

Chương trình Tình thương cho em hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 tại quận 1 - Ảnh 3.

Chương trình "Tình thương cho em" trao hỗ trợ cho em T.N.T.P (SN 2007; ngụ phường Cô Giang).

Chị Dung kể sau đợt dịch kéo dài, không chỉ tang thương, cuộc sống của mẹ con chị cũng khá bế tắc khi khoản tiền tích cóp bao năm đã cạn kiệt. Cuộc sống của 3 mẹ con hiện phụ thuộc hoàn toàn khoản tiền lương phụ bếp tại một nhà hàng nằm tại quận 1 của chị gái P.

Đón nhận hỗ trợ từ chương trình “Tình thương cho em”, chị Dung rưng rưng nước mắt cảm ơn bạn đọc, những nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ mẹ con chị trong lúc hoạn nạn, khó khăn cùng cực này.

Đánh giá cao chương trình "Tình thương cho em", bà Phạm Thị Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận 1, chia sẻ: "Đây là chương trình nhân văn, vừa động viên vừa kêu gọi được sự yêu thương từ cộng đồng xã hội, chung tay giúp đỡ các em không may trở thành trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo