xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình “Tình thương cho em”: Nắm lấy những bàn tay bơ vơ

Ý Linh

Sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm và chương trình "Tình thương cho em" dành cho những trẻ em mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là rất kịp thời và đáng quý

Ngày 6-10, chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động tiếp tục cùng chính quyền quận Tân Phú và quận Tân Bình (TP HCM) thăm và hỗ trợ 8 trường hợp mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19 (mỗi trường hợp 5 triệu đồng).

"Con hứa sẽ học giỏi..."

Mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, từ đó đến nay, V.T.L (15 tuổi; ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) sống với cha và chị gái (SN 1996). Ba em làm công nhân, tảo tần nuôi chị em L. học hành với mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn cho các con. Nhưng rồi dịch bệnh đã cướp đi người cha thân yêu của hai chị em L.

Nước mắt lưng tròng, V.Th.Th.H, chị ruột L., nấc nghẹn: "Ngày đưa ba đi cách ly, ba còn khỏe lắm. Ngày nào cũng gọi về dặn dò hai chị em ở nhà cẩn thận. Vậy mà ngày ba về, chỉ còn là hũ tro cốt. Ra đi không người thân bên cạnh, không đám tang. Đau đớn lắm!".

Chương trình “Tình thương cho em”: Nắm lấy những bàn tay bơ vơ - Ảnh 1.

Chương trình “Tình thương cho em” thăm và trao 5 triệu đồng cho em L.Đ.T (7 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM). Ảnh: LÊ VĨNH

H. là nhân viên văn phòng, đang làm việc tại quận 1. Những ngày dịch bệnh kéo dài, H. thất nghiệp, cả hai chị em phải sống nhờ vào số tiền chắt chiu mà ba để lại. 

Nói về tương lai, cô gái vừa tròn 25 tuổi nghẹn ngào: "Tôi không dám nói trước điều gì nhưng sẽ ráng hết sức lo cho em, để em được ăn học đến nơi đến chốn như ba đã nuôi tôi. Chị em tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và chương trình "Tình thương cho em" đã quan tâm, hỗ trợ cho chị em tôi trong cảnh khó khăn cùng cực này".

Tại phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú), chúng tôi ghé thăm em L.T.A (8 tuổi) có mẹ mất do mắc Covid-19. Lễ phép chào hỏi những người đến thăm xong, A. rụt rè nấp sau lưng dì. 

Chị Võ Thị Hồng (dì của A.) kể A. là con út (trên em còn có 2 chị gái) nên được mẹ cưng chiều nhất nhà, ngày nào cũng quấn quýt bên mẹ. Ngày mẹ A. mới mất, cả nhà không dám nói vì sợ em không chịu nổi.

"Đến khi biết mẹ mất, đêm nào A. cũng khóc. Ba A. chạy Grab, có nhiều hôm mắc mưa hay bận việc về trễ, A. lại dáo dác tìm ba. Nó sợ ba nó cũng bỏ nó đi. Ai nhìn nó cũng thương đứt ruột" - chị Hồng tâm sự. 

Cũng theo chị Hồng, trước biến cố của gia đình, ba của A. cũng suy sụp. Cũng từng là trẻ mồ côi nên với anh, vợ con là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nỗi đau đến bất ngờ khiến anh câm lặng, ra vô như cái bóng không hồn.

Phải cố gắng gượng dậy

Cùng ngày, chúng tôi đến phòng trọ của mẹ con em T.N.H (13 tuổi; ngụ phường 11, quận Tân Bình). Quay về nhà để kịp đón khách, chị Lê Thanh Hằng, mẹ bé H., nói: "Tôi mới vừa đưa con đi bác sĩ tâm lý về. 

Từ ngày ba mất, H. không ngủ được, cũng không dám nhìn lên bàn thờ ba. Mỗi lần thắp nhang cho ba, chỉ nhìn lên trần nhà, rồi khóc".

Kể về những chuỗi ngày khó khăn vừa qua, chị Hằng xót xa: "Lúc ba bé mất vì Covid-19, tôi là F0 phải đi cách ly tập trung, bé phải ở nhà một mình. Đêm nào hàng xóm cũng nghe tiếng con khóc nhưng không thể giúp được. Những ngày tháng đó, thật sự quá khủng khiếp đối với gia đình tôi".

Chuyến xe của đoàn tiếp tục lăn bánh đến tiệm sửa xe của ông Đỗ Quốc Thái (SN 1964), ba của em Đ.N.T.K (10 tuổi; ngụ phường 15, quận Tân Bình). K. đang ngồi chơi một mình, bên cạnh người cha lấm lem dầu nhớt xe. 

Vừa nhìn thấy chúng tôi, K. nhanh nhảu khoanh tay chào. Một cán bộ Quận Đoàn đi cùng nói nhỏ: "Mọi người đừng nhắc tới mẹ, hễ nhắc tới mẹ là bé khóc".

Ông Thái có 2 người con, K. là con út, con trai lớn là sinh viên đại học. Để K. ở phòng trọ một mình không an tâm nên từ ngày thành phố "nới lỏng" giãn cách, tiệm sửa xe hoạt động lại, ông đưa K. theo.

 "Bây giờ, phải cố gắng gượng dậy mưu sinh để nuôi các con ăn học. Trong hoàn cảnh này, sự hỗ trợ của nhà hảo tâm và Báo Người Lao Động dành cho con tôi là rất quý. Chúng tôi xin cảm ơn" - ông Thái nói.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết: "Chương trình "Tình thương cho em" nhận được sự đóng góp từ cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp; từ bạn đọc trong nước lẫn nước ngoài. 

Chương trình sẽ tiếp tục đến thăm và hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn giúp các em sớm vượt qua nỗi đau, vươn lên trong nghịch cảnh".

Ông Hoàng Quốc Liêm, Bí thư Quận Đoàn Tân Phú, đánh giá "Tình thương cho em" là chương trình hết sức ý nghĩa và kịp thời, là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với các bé cùng gia đình vượt qua khó khăn hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

Ông Đoàn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận Tân Bình, hy vọng thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng để lan tỏa và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh thương tâm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thăm và hỗ trợ 8 trường hợp trong ngày

Tám trường hợp được hỗ trợ trên địa bàn quận Tân Phú và Tân Bình gồm: tại quận Tân Phú, các em V.T.L (15 tuổi, phường Phú Trung), T.G.H (11 tuổi, phường Phú Trung), N.T.K.V (7 tuổi, phường Tây Thạnh), L.T.A (8 tuổi, phường Tân Thới Hòa); quận Tân Bình là các em T.N.H (13 tuổi, phường 11), Đ.N.T.K (10 tuổi, phường 15), L.Đ.T (7 tuổi, phường 8), em N.H.G.T (12 tuổi, phường 10).

Bạn đọc có thể tiếp tục đóng góp cho chương trình "Tình thương cho em" bằng các cách sau: Gửi vào tài khoản: 117000004884 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM, đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Ðộng, nội dung: Ủng hộ chương trình "Tình thương cho em"; hoặc quyên góp qua ví MoMo (https://page.momoapp.vn/FHWwZCAJOJb) hay ZaloPay, chương trình "Tình thương cho em".

Đến với 5 trẻ mồ côi ở Phú Yên

Trong 2 ngày 5 và 6-10, đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cùng lãnh đạo 2 xã Hòa Phong, Hòa An và lãnh đạo 2 huyện Tây Hòa, Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đã đến thăm và hỗ trợ cho 5 trẻ mồ côi ở 2 gia đình.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa), 2 em L.N.Q.N (10 tuổi) và L.N.K.L (6 tuổi) đang học trực tuyến nhưng thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt đượm buồn lên bàn thờ cha. Trong khi đó, cậu em út L.M.N (2 tuổi) chạy nhảy, thỉnh thoảng lại chọc phá chị.

Chị Nguyễn Thị Cánh (SN 1984, mẹ của các em) tâm sự đến hôm nay, chị vẫn chưa biết sẽ làm gì để gồng gánh lo cho tương lai 3 con nhỏ trong những ngày tới. Vợ chồng chị đưa 3 con vào TP HCM bán vé số hơn 1 năm nay.

Đầu tháng 8-2021, cả nhà mắc Covid-19. Ngày 20-8, trong khi chị và 3 con đang điều trị thì hay tin anh mất. Sau khi 4 mẹ con khỏi bệnh, ngày 20-9, chị ôm hũ tro cốt của chồng dắt 3 con về quê nhà, tá túc nhà ông bà nội của các con.

Nhận 15 triệu đồng từ chương trình "Tình thương cho em" hỗ trợ cho 3 con, chị Cánh bật khóc: "Tôi sẽ dành dụm số tiền này để lo cho các con, không để các con phải bỏ học. Chồng tôi khi còn sống cũng luôn mong như vậy".

Về trường hợp chị Cánh, ông Ngô Đình Thiện, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, cho biết huyện sẽ tạo mọi điều kiện cho các con chị Cánh tiếp tục đến trường. Ngoài ra, sẽ liên hệ, sắp xếp cho chị Cánh vào làm việc ở một nhà máy trên địa bàn để có đồng lương ổn định nuôi con.

Tại ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm ở thôn Ân Niên, xã Hòa An (huyện Phú Hòa), ông Phạm Xuân Thống (63 tuổi) đang sắp xếp thuê xe vào TP HCM đưa tro cốt con gái Phạm Thị Bảo Trâm (SN 1991) về quê nhà.

Sau khi ly hôn năm 2018, chị Trâm gửi lại 2 con nhỏ là N.Đ.H (8 tuổi) và L.B.H (3 tuổi) cho ông bà ngoại nuôi rồi vào TP HCM làm công nhân may.

Giữa tháng 8-2021, chị Trâm mắc Covid-19 và mất vào ngày 30-8. "Giờ 2 cháu nương tựa ông bà ngoại nhưng vợ chồng tôi tuổi già sức yếu, tương lai các cháu không biết về đâu" - ông Thống khóc.

Nói về số tiền nhận được từ chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động (5 triệu đồng/bé), ông Thống cảm ơn chương trình và khẳng định sẽ dành hết để lo cho 2 đứa cháu côi cút.

Hồng Ánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo