xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện người trong cuộc

Phạm Dũng - Lê Phong

Hơn 5 năm qua, anh Nguyễn Kim Khánh (32 tuổi; ngụ đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) vẫn luôn tự dằn vặt bản thân sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến vợ anh mất, con trai bị thương tật.

Một lần đi ngược chiều, cả đời ân hận

Hôm đó, anh chở vợ và con ngược đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) đi tắt về đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) thì bị ôtô tông trúng. Sau cú đâm, cả 3 người trong gia đình anh được người dân đưa đến bệnh viện. Vợ anh không qua khỏi, con trai mất khả năng đi lại, phải dùng xe lăn. Căn nhà của vợ chồng anh phải bán đi để lo mọi chi phí chữa chạy cho con.

"Bây giờ cha con tôi ở trọ. Tôi không dám đi qua nơi khu cũ vì sợ gợi lại nỗi đau. Vẫn biết mọi sự hối hận đều quá muộn màng nhưng đến giờ, tôi vẫn không thể tha thứ cho mình. Nếu đi đúng thì phải vào đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Rạch Đĩa, vòng vào một con đường nối ra Lê Văn Lương, vừa xa vừa kẹt xe. Vì muốn đi nhanh hơn, tôi đi ngược chiều để rồi tước đoạt mạng sống của vợ, sức khỏe của con" - anh Khánh rơm rớm nước mắt.

Chúng tôi trở lại nơi được cho là gây tai nạn cho gia đình anh Khánh vẫn thấy có rất nhiều người đi ngược chiều. Chỉ trong vòng 5 phút có đến 68 người vi phạm luật giao thông. Nguyên nhân chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian đi lại.

Giữa đường gặp họa

Ngồi thất thần bên hành lang Khoa Lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Nguyễn Hoài Bảo thở dài cho biết đang chăm sóc cho em rể là Võ Thành Tiền (SN 1993; ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bị TNGT. Anh Tiền gặp nạn chiều 5-7 khi trên đường đi làm về.

Theo lời anh Bảo, anh Tiền đi đúng phần đường nhưng bất ngờ bị ôtô 7 chỗ lưu thông chiều ngược lại lao thẳng qua. Tài xế bỏ mặc anh Tiền nằm bất động trên bãi cỏ ven đường rồi rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện, đưa anh Tiền vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, anh Tiền được chẩn đoán đa chấn thương, tràn dịch màng phổi.

Người thân của anh Tiền cho biết sau đó tài xế đã đến công an trình diện, khai do ngủ gục nên không làm chủ được tay lái.

Trường hợp của anh Tiền là một trong vô số các trường hợp bị TNGT mà lỗi không thuộc về nạn nhân. Có mặt tại Khoa Chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7-7, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh người mẹ trẻ oằn mình đau đớn. Chị là kế toán một công ty tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Buổi sáng, sau khi đưa con đến trường, chị chạy xe đến công ty thì bị 2 thanh niên lưu thông tốc độ nhanh tông trúng rồi tăng ga bỏ chạy.

Một điều dưỡng cho biết 10 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị chứng kiến rất nhiều trường hợp bị TNGT do người khác chạy ẩu. "Có người biết lỗi thì đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng số này rất ít. Nhiều trường hợp do phát hiện và đưa vào bệnh viện quá trễ, không người thân, không họ hàng, khi qua đời, chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm thân nhân của nạn nhân" - nữ điều dưỡng kể.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo