xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện nhà của 1 nữ phóng viên giữa những ngày giãn cách

Thu Hồng

(NLĐO) - Chồng tôi làm công an 1 xã, ở huyện Hóc Môn, TP HCM, những ngày này, một tuần anh ngủ ở nhà được 3 đêm,...

Còn nhớ anh nói sau kỳ bầu cử anh sẽ được nghỉ ngơi nhưng không, anh lại được đơn vị phân công trực chốt kiểm dịch - nơi giáp ranh tỉnh Long An với huyện Hóc Môn, TP HCM.

Khi tháo chốt kiểm dịch thì 1 tuần nay, anh được phân công chuyển sang trực chốt phong tỏa nơi có người tiếp xúc F1 bệnh nhân Covid-19. Trực chốt nào cũng cực vì người trực phải ngồi và đứng nhiều giờ ngoài nắng, liên tục 8-9 tiếng nên về đến nhà, mặt mày anh bơ phờ, mệt mỏi, chẳng buồn nói chuyện huống hồ chơi với con.

Chuyện nhà của 1 nữ phóng viên giữa những ngày giãn cách - Ảnh 1.

Bọn trẻ chơi với nhau

Tôi vẫn đi làm bình thường, lại làm phóng viên mảng thời sự nên cũng chạy liên tục, mọi sự chăm sóc con đều dồn cho bà ngoại.

Bà ngoại ở nhà trong mùa dịch bỗng dưng trở thành tổng quản nhà trẻ với 5 đứa cháu nhỏ. Mỗi ngày đều đặn bà lo cơm nước cho đám trẻ 2 bữa, thêm 1 bữa phụ nữa là 3. Bà nói: "Chỉ việc suy nghĩ mai cho tụi nó ăn gì là đã mệt". Rồi 1 mình bà vừa đi chợ, vừa nấu cơm, dọn dẹp. Trưa thì lùa các cháu đi tắm. Nhiều hôm đi làm về, nghe tiếng bà ngoại càm ràm tụi nhỏ, ngẫm thương bà nhưng biết làm sao.

Em trai tôi thì được 1 bữa nghỉ, 1 bữa làm, vợ đang "bụng to vượt mặt" với đứa thứ 3. Mấy hôm em tôi ở nhà phải thay bà ngoại trông cả đám nhỏ. Để dụ tụi nhỏ giảm coi ti vi, điện thoại, hôm thì em tôi đóng vai chó sói, hôm thì siêu nhân... rồi mua 1 đống đồ chơi cho tụi nhỏ "ngồi im". Vậy mà cứ một chút đứa này khóc vì bị giành đồ chơi, chút đứa kia méc vì bị đánh... Loạn cả nhà.

Được mấy hôm, thì em tôi đầu hàng, than trời: "Ở nhà với tụi nhỏ còn đuối hơn đi làm. Chắc út xin đi làm đủ ngày quá!".

Chuyện nhà của 1 nữ phóng viên giữa những ngày giãn cách - Ảnh 2.

Bày trò cho tụi nhỏ chơi

Nhớ tầm này 2 năm trước, tụi nhỏ bắt đầu được nghỉ hè, trẻ mẫu giáo nghỉ được 1-2 tháng tùy trường, cả nhà có vất vả thì cũng tầm 1-2 tháng là xong nhưng năm nay mọi thứ khác, phải trông chờ tình hình dịch bệnh.

Trong bữa cơm gia đình, cả nhà chúng tôi cùng xác định: Dịch bệnh đến, mọi thứ đã xáo trộn và có thể xáo trộn lâu hơn nữa. Mọi người trong nhà động viên nhau, sắp xếp lại nề nếp sinh hoạt, chia sẻ công việc để mỉm cười vượt khó khăn của dịch bệnh.

Người trông trẻ, người nấu cơm, người rửa chén, hôm nay tôi chủ xị chơi 1 trò chơi với bọn trẻ thì ngày mai đến em trai tôi, mốt thì em gái hoặc em dâu. Gia đình tôi cùng nhau chế biến những bữa ăn đủ dưỡng chất, tăng cường nước chanh, cam, dừa...mỗi ngày bổ sung vitamin.

Tất cả chúng tôi gắn kết trong nhà, tuân thủ nghiêm lệnh giãn cách, góp phần cùng TP phòng, chống dịch bệnh. Bọn trẻ bắt đầu hiểu chuyện và hợp tác tốt với người lớn, con tôi được mấy chị lớn "kích" nên đã tự múc ăn. Bọn trẻ sợ không được chơi cùng nhau nên bớt giành đồ chơi, bớt đánh nhau.

Chúng tôi tin mọi thứ sẽ dần ổn định. Mỗi gia đình bình an, mạnh khỏe là góp phần cho xã hội bình an, mạnh khỏe. Tất cả vì mục tiêu cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch. Dù khó khăn đến đâu, hãy mỉm cười để nhanh chóng vượt qua dịch bệnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo