xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Món quà Tết nhân ái, nghĩa tình

Nhóm phóng viên

TP HCM dần hồi sinh, những khốn khó trong đại dịch đã vơi nhưng những người kém may mắn vẫn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng để được đón Tết vẹn tròn

Chiều 27-1, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình "Tết sẻ chia", trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, cho trẻ em nghèo ở TP Thủ Đức.

Ấm lòng trẻ mồ côi

Dù 14 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ rất sớm, nhiều phụ huynh đã dẫn con đến đợi ở hành lang Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1980) cho biết: "Tôi nghe cán bộ phường nói hôm nay chương trình "Tết sẻ chia" đến với trẻ em nghèo. Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn và con tôi được trao một suất nên chúng tôi rất mong chờ. Đây là món quà đầu xuân ý nghĩa mà cháu nhận được".

Cũng có mặt từ sớm, chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1988; ngụ phường Phước Long A, TP Thủ Đức) dẫn 2 con vào hàng ghế đầu tiên. Chị Hương hiện gặp không ít khó khăn khi trụ cột chính của gia đình, anh Phan Tấn Lộc (SN 1982, chồng chị) qua đời vì Covid-19 hồi tháng 8-2021. Chị Hương nghẹn ngào: "Chồng tôi làm thợ hồ, đợt đó dịch quá, tôi khuyên ở nhà nhưng anh nói mỗi ngày kiếm 500.000 đồng và có người còn trả công cao hơn nên anh ham việc. Anh xuống Đồng Nai làm hồ, ăn ở tại chỗ, không may mắc Covid-19 và qua đời".

Hiện nay, chị Hương đi làm tạp vụ theo giờ để có thời gian chăm sóc, nuôi dạy 2 con nhỏ 8 tuổi và 10 tuổi. "Nhận được món quà xuân của Báo Người Lao Động, tôi rất cảm động. Trong lúc khó khăn này, mẹ con tôi được quan tâm, sẻ chia là điều tôi hạnh phúc nhất" - chị Hương xúc động.

Mồ côi cha do dịch Covid-19, hai cháu M.An (SN 2014) và M. Anh (SN 2009) được người mợ dẫn đến nhận quà từ chương trình "Tết sẻ chia". Chị Nguyễn Thị Đài Trang (SN 1983, mợ 2 cháu) cho biết: "Vợ chồng anh chị tôi làm công nhân, không may anh qua đời do Covid-19. Hôm nay, chị tôi đi làm, không thể nghỉ nên tôi dẫn cháu đến nhận. Nhiều năm nay, các cháu đều là học sinh xuất sắc, đó là niềm an ủi của gia đình những lúc khó khăn".

Bà Lê Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức, không giấu được xúc động khi kể với phóng viên về em N.Đ.B (SN 2005, ngụ phường Tam Phú), có cha mẹ là giáo viên đều qua đời do Covid-19 hồi tháng 8-2021. Hiện B. đi làm gia sư, mỗi tháng 1 triệu đồng, nuôi người anh 23 tuổi bị tâm thần nhẹ.

Khi chúng tôi hỏi thăm, giọng trầm buồn, B. bày tỏ: "Chỉ còn 2 anh em nên tụi em ráng bảo ban nhau mà sống. Ngoài giờ học, em đi làm thêm gia sư. Số tiền kiếm được cũng bù đắp được phần nào chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, mấy dì mấy cậu bên ngoại cũng giúp đỡ 2 anh em. Hôm nay, em cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cô chú bạn đọc và lãnh đạo Báo Người Lao Động".

Tại Ủy ban MTTQ quận 3, TP HCM, chương trình "Tết sẻ chia" cũng đã trao 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3, đã cảm ơn Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành cùng quận, quan tâm đến người già, trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình, khi dịch Covid-19 bùng phát, Báo Người Lao Động đã trao hàng trăm phần quà, lương thực - thực phẩm cho người nghèo, người ở khu cách ly tại quận 3.

Món quà Tết nhân ái, nghĩa tình - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động (áo xanh) trao quà cho trường hợp khó khăn ở TP Thủ Đức, ngày 27-1Ảnh: Phạm Dũng

Gửi xuân cho người bán báo, người già khuyết tật

Ấm lòng, xúc động, hạnh phúc vì được quan tâm. Đó là những lời thổ lộ đong đầy cảm xúc của những người bán báo dạo là cộng tác viên phát hành của Báo Người Lao Động khi đến tòa soạn nhận quà từ chương trình "Tết sẻ chia".

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết hơn 15 năm qua, gia đình ông gắn bó với nghề bán báo và rất vui vì thấy Báo Người Lao Động luôn nhận được sự yêu mến của bạn đọc. Đối với ông, món quà từ "Tết sẻ chia" cũng là một sự động viên, khích lệ tinh thần vô cùng ý nghĩa trong những ngày giáp Tết.

Với bà Đinh Thị Ngọc Phụng (quận Phú Nhuận, TP HCM), Báo Người Lao Động đã trở thành một người bạn thân thiết không phải chỉ vì bà làm công việc phát hành báo mà còn vì đây là tờ báo đầy tính nhân văn và nghĩa tình. Bà Phụng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối đắc lực để Báo Người Lao Động đến tay bạn đọc mỗi ngày. "Tôi chúc Báo Người Lao Động ngày càng phát triển mạnh mẽ. Món quà này góp phần giúp cho cái Tết của gia đình tôi thêm ấm áp và sum vầy" - bà Phụng bộc bạch.

Trước đó, sáng 26-1, đón đoàn chúng tôi, khoảng sân vắng của Trung tâm Chăm sóc người già bại liệt Thạnh Lộc (quận 12, TP HCM) nhộn nhịp hẳn.

Chỉ vào khu vực tiểu cảnh Tết trang trí trên sân, cụ Phùng Văn Phát (70 tuổi) cho biết trung tâm đã nỗ lực tạo không khí Tết nhưng nơi này vốn hiếm tiếng cười nói. Những ngày cuối năm, các cụ chỉ trông chờ niềm vui từ các đoàn đến thăm, chúc Tết bởi hầu hết các trường hợp ở đây không chỉ bại liệt mà còn không có người thân.

Chung niềm phấn khởi, nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thị Thẩn (nghệ danh Lệ Thẩn, 86 tuổi) xúc động bày tỏ: "Thấy đoàn tới là thấy Tết đến. Tết ở đây buồn, tụi tôi không đi đâu nên thấy đoàn đến thăm là mừng lắm. Chúng tôi có quà, có lì xì, muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua...".

Chiều 27-1, chương trình “Tình thương cho em” của Báo Người Lao Động đã trao 5 suất hỗ trợ (5 triệu đồng/suất) cho 5 trẻ có cha, mẹ qua đời do dịch Covid-19.

957 suất quà, trị giá hơn 478 triệu đồng

Bắt đầu từ ngày 25-1 (tức 23 tháng chạp), Báo Người Lao Động chính thức khởi động chương trình "Tết sẻ chia" nhằm thiết thực chăm lo cho người nghèo, người vô gia cư, cộng tác viên phát hành báo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chương trình này dự kiến trao 957 suất quà, trị giá hơn 478 triệu đồng cho các nhóm đối tượng nêu trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo