Ra trường và nhận công tác tại Thư viện tỉnh Bình Định từ năm 1997, đến nay, tôi đã có gần tròn 30 năm gắn bó. Trong những tờ báo mà tôi đọc mỗi ngày, Báo Người Lao Động luôn để lại trong tôi nhiều ấn tượng.
Ngoài hình thức bắt mắt, tôi luôn đánh giá cao Báo Người Lao Động bởi nội dung bám sát hơi thở cuộc sống, từ định hướng nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi người lao động đến nêu nhiều tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng,…. Báo đã tạo dựng niềm tin trong tôi cũng như nhiều bạn đọc rằng điều tốt đẹp không mất đi mà vẫn đang hiện hữu quanh ta, làm cuộc sống tốt lên mỗi ngày.
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động, mời bạn đọc cùng tham gia viết cảm tưởng về báo tại đây.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, người làm báo đối diện nhiều cơ hội xen lẫn thách thức. Để Báo Người Lao Động phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tôi có một số góp ý như sau:
Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới nội dung nhưng phải giữ vững tôn chỉ, mục đích vì người lao động. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức, cách thức truyền tải sao cho nhanh, chính xác, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, đặc biệt là giới trẻ.
Thứ hai: Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí và cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau như podcast, video, infographic,… để đáp ứng nhu cầu độc giả theo từng lứa tuổi, ngành nghề.

ThS Hoàng Bình, Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp - Thư viện tỉnh Bình Định
Thứ ba: Quan trọng và mang tính quyết định là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn.
Thứ tư: Tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí trong cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp… để mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao vị thế của mình.
Tôi tin rằng cùng với sự nỗ lực và đoàn kết của cả tập thể, Báo Người Lao Động sẽ ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trong làng báo Việt Nam.
Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động
Bình luận (0)