xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm áp Tết đoàn viên

Hồng Đào - Thanh Nga

600 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã có một ngày vui trọn vẹn khi tham gia chương trình "Tết sum vầy"

Mùa Xuân là mùa của niềm vui và hạnh phúc sum họp, đoàn viên bên gia đình. Nhưng đây đó trên địa bàn TP HCM vẫn còn nhiều công nhân (CN) có hoàn cảnh rất khó khăn, bị mất việc làm, không có điều kiện để về quê đón Tết. Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn đó, LĐLĐ TP đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy" cho 600 gia đình CN vào tối 10-2. Tới dự có ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Niềm vui khi được quan tâm

Đến với chương trình, chị Mai Kim Sang, CN Công ty TNHH Dussman (quận 3, TP HCM), đi cùng cô con gái út. Chị Sang là CN vệ sinh công nghiệp, trực tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy. Công việc của chị rất cực nhọc, phải làm việc luôn tay và làm theo ca. Hơn 10 năm trước, chồng chị bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não và không còn khả năng lao động. Gánh nặng gia đình đổ lên vai chị. Bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn một mình chị lo. Lúc ấy, chị lãnh hàng gia công về nhà làm nhưng thu nhập bấp bênh nên xin làm CN vệ sinh để có thu nhập ổn định hằng tháng lo cho chồng, cho con. Nay con trai lớn của chị đã tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP, cậu con trai kế vừa vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. "Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn khi các con đang đi học, cả nhà phải ở thuê nhà trọ nhưng tôi sẽ cố hết sức vì con. Đây là năm đầu tiên hai mẹ con được tham dự chương trình "Tết sum vầy", tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được lãnh đạo TP quan tâm, chăm lo" - chị Sang nói. Còn cô bé Huỳnh Ngọc Lan, con chị Sang, rất vui vì được các cô, các chú lì xì, chúc Tết.

Ấm áp Tết đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM cùng công nhân xẻ dưa hấu mừng Tết sum vầy Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngồi chăm chú theo dõi từng tiết mục văn nghệ, anh Võ Minh Thiện và chị Nguyễn Thị Hà (cùng làm CN Công ty TNHH Freetrend A - KCX Linh Trung 2) cũng lần đầu tiên tham dự chương trình. Anh Thiện quê ở Cần Thơ còn chị Hà quê ở Vĩnh Long làm việc ở công ty được 5 năm. "Thấy hoàn cảnh còn khó khăn và đang ở nhà trọ nên hai vợ chồng nấn ná chưa muốn sinh con. Nhưng năm nay rất mừng hai vợ chồng đã vay tiền của tổ chức tài chính vi mô CEP 15 triệu đồng để mua chiếc xe máy đi lại. Tết này, hai vợ chồng sẽ về quê bằng xe mới và trong năm tới, chúng tôi sẽ sinh em bé" - anh Thiện khoe.

Ở lại vẫn có Tết

Dù nhà trọ ở tận tỉnh Bình Dương nhưng vợ chồng chị Thị Bền, CN Công ty TNHH Tân Tân và anh Danh Hoài Hận có mặt tại chương trình từ rất sớm. Đi cùng anh chị là cậu con trai út 2 tuổi. Làm việc tại TP HCM mới gần 2 năm nên đây là lần đầu gia đình chị được tham dự chương trình "Tết sum vầy" của tổ chức Công đoàn (CĐ) TP. Chị kể vợ chồng chị vốn quê ở Kiên Giang nhưng ruộng đất ít lại đông con (4 người con, đứa lớn nhất mới học lớp 5), ở quê làm không đủ ăn nên anh chị quyết định gửi 3 đứa con lớn cho bà ngoại chăm sóc để lên TP HCM làm việc. Cuộc sống xa quê còn tạm bợ nên từ ngày đi làm đến giờ, anh chị vẫn chưa có dịp về nhà thăm các con. Chị tâm sự: "Tết này, vợ chồng tôi vốn không định về quê vì điều kiện còn khó khăn, chồng vừa bị mất việc làm nhưng mấy ngày nay con gái lớn cứ gọi điện hỏi bao giờ mẹ về quê ăn Tết? Sao mẹ gửi quà về mà mẹ không về? Nghe mà xót lòng. Vì vậy, tôi ráng qua Tết sắp xếp về thăm con".

Sau gần 20 năm làm việc ở TP HCM, đây là lần đầu tiên chị Dương Thị Đông Phước, CN Công ty TNHH Thời Thanh Bình, có một cái Tết trọn vẹn, không phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Chị Phước là một trong những CN được mổ tim miễn phí theo chương trình "Trái tim nghĩa tình" của LĐLĐ TP trong năm 2017. Đó cũng là lần thứ hai chị phải phải mổ để cắt bỏ khối u trong tim. Gặp lại chị sau hơn nửa năm phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét ở chị, khuôn mặt chị giờ tươi tắn, hồng hào hơn. Chị chia sẻ: "Tôi đã đi làm lại được hơn 3 tháng và hiện sức khỏe đã ổn định, không cần phải uống thuốc như trước nữa. Nhờ có chương trình mổ tim miễn phí mà tôi mới thoát khỏi bệnh tật".

Bản thân chị Phước đã trải qua rất nhiều khó khăn. Từ ngày chồng bỏ đi, chị phải tự bươn chải, dù bệnh tật nhưng vẫn ráng sức đi làm để nuôi con. Tuy nhiên, do sức khỏe kém, không bảo đảm ngày công nên thu nhập thường thấp. Lần thứ hai có chỉ định mổ của bác sĩ, chị rất tuyệt vọng khi nhìn đến chi phí mổ. Chị kể lúc ấy mẹ con chị đã phải vay mượn rất nhiều, cũng may sau đó chị được mổ miễn phí nên mới nhẹ gánh.

"Cuối cùng tôi cũng có một cái Tết vui vẻ, không ốm đau, không lo toan" - chị nói. 

Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Hơn 333 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân

Với chương trình "Tết sum vầy" họp mặt 600 gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức CĐ TP mong muốn đem đến niềm vui và sự ấm áp cho anh chị em CN trước thềm năm mới. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo khác cũng đã được các cấp CĐ TP thực hiện như thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, họp mặt vui Xuân… Tính đến nay, đã có 583.330 CNVC-LĐ được chăm lo với tổng kinh phí 333,52 tỉ đồng, trong đó đã trao tặng hơn 482.560 phần quà Tết, họp mặt tất niên cho hơn 76.241 CNVC-LĐ không có điều kiện về quê đón Tết. Riêng chương trình "Tấm vé nghĩa tình", các cấp CĐ đã vận động 1.043 doanh nghiệp trao tặng 55.700 vé xe cho CN về quê, trong đó có 92 DN chủ động tổ chức xe đưa 7.830 lượt CN về quê đón Tết.

lanh

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - tặng quà cho công nhân khó khăn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Xe Công đoàn" chở niềm vui đoàn tụ

Sáng 10-2, tại Khu Công nghệ cao TP HCM, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã đến tiễn hơn 1.600 CN các KCX-KCN TP về quê ăn Tết. Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch CĐ các KCX- KCN TP, năm nay có 4.816 vé xe trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình" hỗ trợ CN, người lao động khó khăn về quê. Tổng cộng, có 107 chuyến xe khởi hành trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng chạp đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Nhà xe hỗ trợ một phần việc ăn uống cho CN.

tincd-dang

Công nhân háo hức chuẩn bị lên xe Ảnh: BẠCH ĐẰNG

Tại buổi tiễn đưa, bà Trần Kim Yến - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP - đã thăm hỏi đời sống, việc làm và chúc Tết CN. Bà Trần Kim Yến cho biết được thực hiện đều đặn trong nhiều năm trở lại đây, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" là hỗ trợ thiết thực của các cấp CĐ với CN. Qua đó, góp phần giúp CN sum họp với gia đình, đón Tết ý nghĩa.

Có mặt trong những chuyến xe đầu tiên, chị Vũ Thị Kim, quê Thanh Hóa, cho biết chị được CĐ và DN hỗ trợ 100% tiền vé xe. Vào TP HCM cùng con làm việc từ gần 10 năm qua, về quê sum họp gia đình là niềm hạnh phúc nhưng không phải năm nào cũng thực hiện được. "Đây là lần thứ 2 tôi được về quê ăn Tết bằng "vé xe CĐ". Nhờ đó, tôi giảm được chi phí đáng kể vì cận Tết vé xe rất đắt và khó mua, có khi lên đến 1,8 triệu đến 2 triệu đồng/vé. Để đỡ tốn, con tôi tranh thủ về sớm khi giá vé còn rẻ. Phần tôi thì làm việc đến hôm nay và được CĐ hỗ trợ vé về quê" - chị Kim phấn khởi cho biết.

B.ĐẰNG


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo