xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gói ghém yêu thương

Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Công nhân có mức thưởng khá háo hức khi mua sắm nhưng cũng có người chuẩn bị Tết trong lặng lẽ bởi điều kiện không cho phép

Những ngày giáp Tết, đường Ngô Chí Quốc trước cổng KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức, TP HCM) nhộn nhịp hơn thường ngày bởi tiếng rao hàng, trả giá, mời gọi của người bán lẫn người mua. Đã từ lâu, con đường này trở thành “phố mua sắm” của công nhân (CN) khi năm hết Tết đến.

Phấn khởi đón Tết

Tan ca, chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Công ty Freetrend A - KCX Linh Trung 2) tranh thủ ghé một “cửa hàng” di động ven đường để lựa mấy bộ đồ Tết cho cả nhà. Mất vài chục phút săm soi, Huệ cũng chọn được cho 2 cậu con trai mỗi đứa một bộ đồ Tây, một bộ đồ thun mặc nhà và một áo sơ mi cho ông xã. “Hai đứa nhỏ lớn nhanh quá nên năm nay phải sắm đồ mới. Năm nay, ngoài lương cơ bản tặng thêm 450.000 đồng, mức thưởng Tết cũng khá nên tôi có thể an tâm sắm sửa quần áo cho cả nhà” - chị Huệ vui vẻ nói. Nhận túi đồ từ tay người bán hàng, chị vội vã chạy xe về nhà trọ - nơi 2 đứa nhỏ đang háo hức chờ mẹ về để thử quần áo Tết.

Niềm vui của con trai chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Công ty Freetrend A - KCX Linh Trung 2) khi được mẹ mua cho chiếc áo mới
Niềm vui của con trai chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Công ty Freetrend A - KCX Linh Trung 2) khi được mẹ mua cho chiếc áo mới

Qua khảo sát của chúng tôi, năm nay, phần lớn các doanh nghiệp (DN) sớm thông báo trả lương, thưởng Tết nên CN rất an tâm. Gần các KCX-KCN, các khu chợ di động xuất hiện ngày càng nhiều nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của CN. Gặp chúng tôi, Trần Thị Diệu, Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn), khoe: “Năm nay, tôi rất vui khi được công ty thưởng Tết 1,5 tháng lương. Được bình chọn là CN xuất sắc, tôi còn được thưởng thêm 5 triệu đồng, vậy là an tâm đón Tết. Tôi sẽ dành nửa tiền thưởng của mình để biếu ba mẹ, ông bà ở quê và mua thêm ít quần áo, bánh kẹo làm quà cho mấy đứa cháu”. Diệu còn cho biết gia đình cô sẽ có một cái Tết tươm tất với phần quà do Công đoàn công ty tặng trị giá 300.000 đồng là những sản phẩm của công ty sản xuất: nước mắm, lạp xưởng, há cảo, dầu ăn...

Hy sinh thầm lặng

Gần một tuần khảo sát tình hình chuẩn bị Tết của CN các khu nhà trọ trên địa bàn TP, ngoài niềm vui của những CN ở các DN có mức thưởng khá, chúng tôi cũng bắt gặp không ít trường hợp đón Tết khá lặng lẽ.

Chúng tôi đến một khu nhà trọ đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM khi trời vừa sụp tối. Không khí ở đây khá trầm lắng, nhiều phòng còn đóng cửa vì CN tăng ca chưa về. Ghé phòng trọ của Nguyễn Thị Kim Tuyến (Công ty Astro - KCX Linh Trung 1), chúng tôi bắt gặp chị đang đút cháo cho đứa con gái nhỏ 9 tháng tuổi. Nghe chúng tôi hỏi về việc chuẩn bị Tết, chị Tuyến buồn bã: “Năm trước, nhờ có vé xe của Công đoàn các KCX-KCN TP tặng nên cả nhà được ăn Tết ở quê. Năm nay, do con còn nhỏ, thu nhập thấp nên vợ chồng tôi quyết định ở lại TP”. Chị Tuyến cho biết vì có con nhỏ nên không thể tăng ca, thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 4 triệu đồng. Tiền gửi con gái lớn lớp mẫu giáo tư thục 1,6 triệu đồng/tháng, gửi con gái nhỏ ở nhóm trẻ tư nhân 2,5 triệu đồng/tháng. Tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống... của cả nhà phụ thuộc vào lương CN xây dựng của chồng chị. Khó khăn là vậy song vợ chồng chị vẫn cố gắng dành chút tiền thưởng mua cho 2 đứa con gái mỗi đứa một bộ quần áo mới và kho nồi thịt cho cả nhà trong mấy ngày Xuân. “Chỉ mong công ty phát thưởng sớm để gửi về cho ông bà nội - ngoại chi tiêu Tết” - chị Tuyến nói.

Rảo quanh con đường Tây Thạnh trước cổng KCN Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM) về đêm, chúng tôi bắt gặp cảnh mua bán nhộn nhịp, khách hàng phần lớn là CN các DN trong KCN. Dừng xe trước quầy hàng bán váy đầm, anh Lê Văn Quốc, Công ty Gốm sứ Kim Trúc, quyết định chọn mua một chiếc váy màu hồng làm quà Tết cho con gái. Quốc cho biết anh quê ở Quảng Bình, vào TP HCM làm CN đã 11 năm nhưng chỉ về quê ăn Tết đúng 3 lần. Do hoàn cảnh khó khăn, đứa con gái của anh từ lúc 4 tháng tuổi đã gửi về cho bà ngoại chăm sóc đến nay. Dịp hè, 2 bà cháu thường đón xe vào TP HCM chơi, sau đó lại về quê. Nhớ con, không ít lần vợ chồng anh định rước bé vào ở cùng nhưng suy đi tính lại vẫn để cháu cho bà ngoại chăm sóc. “Có con vào ở cùng thì vui nhưng vợ chồng tôi không thể tăng ca. Thôi thì vợ chồng cố gắng làm lụng vài năm nữa, tích lũy được ít tiền sẽ về quê ở luôn. Tối qua gọi điện thoại về thông báo Tết này bố mẹ không về con bé buồn xo nhưng biết sao giờ” - anh Quốc ứa nước mắt.

“Mức thưởng kha khá sẽ giúp công nhân an tâm đón Tết và ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng quý ở số đông công nhân ngoại tỉnh là họ có kế hoạch chi tiêu lương, thưởng hợp lý để gia đình và người thân đều có Tết”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo