xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy nhà mới ra mặt chuột

Theo Xuân Bảy (Nghệ An Online)

Dư luận đặt câu hỏi: “Nếu không xảy ra vụ TNGT thảm khốc tại địa bàn xã Bình Chuẩn huyện Con Cuông (Nghệ An) hôm 7-12 làm 10 phu gỗ thiệt mạng thì hai cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Pù Huống là Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng có bị phát giác?”

Từ trước tới nay những hình ảnh đẹp về lực lượng kiểm lâm hết lòng vì công việc bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, tài sản quốc gia và thậm chí hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đã được đề cập rất nhiều trên mặt báo. Những kiểm lâm viên bị “lâm tặc” tấn công trở thành tàn phế đã phải chịu thiệt thòi mất mát quá lớn mà xã hội chưa thể bù đắp được cho họ là những điển hình tiên tiến luôn sống mãi trong trái tim của nhân dân.
 
Thế nhưng, có phải “con sâu làm rầu nồi canh” đã phút chốc làm giảm đi uy tín của lực lượng kiểm lâm, người dân thiếu lòng tin khi chứng kiến hàng chục chuyến ô tô gỗ lậu mỗi ngày “lọt lưới” rừng? Liệu đây là lần thứ bao nhiêu, hai cán bộ kiểm lâm Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng biến mình thành “trùm lâm tặc” vận chuyển gỗ lậu trái phép với vỏ bọc “người thi hành công vụ ?
 
Dư luận nhân dân còn đặt giả thiết: Nếu chuyến xe gỗ hàng chục khối mà xe tải BKS 37V 3851 do tài xế Vương Đình Hạnh điều khiển xảy ra tai nạn sáng 7-12 bị kiểm lâm bắt giữ trước khi xảy ra tai nạn thì thành tích của lực lượng kiểm lâm lớn đến đâu?”.
 
img
Vụ lật xe chở gỗ tại địa bàn xã Bình Chuẩn

Chúng ta chưa nói đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ tai nạn đã khiến cho hàng trăm con người rơi vào cảnh túng thiếu, đói khát vì mất đi chỗ dựa duy nhất trong gia đình là người chồng, người bố mà hãy nói về vai trò tiếp tay, đồng lõa và lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước đối với hai cán bộ kiểm lâm nói trên cũng đã thấy vô cùng nguy hiểm rồi.
 
Được biết sau khi xe ô tô chở gỗ bị lật trong đêm, lúc hàng chục người đang kêu gào thảm thiết trong nỗi đau tuyệt vọng thì trên ca bin, ba người bị thương nhẹ hơn đã dùng điện thoại liên lạc với “đồng bọn” hòng chạy thoát mà bỏ mặc lại những nạn nhân có thể được cứu sống, nếu như được chiếc xe chạy trốn kia chở đi cấp cứu? Nếu như những người “chủ chốt” trên chuyến gỗ định mệnh ấy đừng vô tâm và nhận ra cái lỗi của mình thì đâu đến mức cả 10 con người phải chết oan uổng.
 
Được biết. đến chiều ngày 10-12, cả hai cán bộ kiểm lâm Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng buộc phải trình diện khi không còn lối thoát, khi có sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.
 
Trước đó lái xe Vương Đình Hạnh cũng đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Đây không phải là một vụ TNGT bình thường mà cần phải truy tìm bằng được nguyên nhân sâu xa của vụ việc từ người chỉ đạo vận chuyển gỗ đến kẻ “tiếp ứng” mang xe đi đón chạy trốn để làm rõ việc bảo kê, tiếp tay cho lâm tặc. Quả thật, nếu như không có vụ TNGT nói trên, không có vụ " cháy nhà" kia, thì chắc gì đã "ra mặt chuột”?
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo