Chiều 4-10, trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", đoàn đại biểu Trung ương, TP HCM và các đơn vị đã thực hiện lễ dâng hương tại di tích nghĩa trang Hàng Keo; di tích nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo - nơi thờ phụng hơn 20.000 chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành uỷ TP HCM Dương Anh Đức, cùng lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, các sở ngành TP HCM.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM; một số cựu tù chính trị, thân nhân các Liệt sĩ; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành....


Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lý tưởng cộng sản đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ông Dương Anh Đức thỉnh chuông mở đầu lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo

Suốt chặng đường lịch sử 113 năm, (1862 -1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo - Hòn Đảo ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành "Địa ngục trần gian" để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.

Trong cuộc chiến không cân sức ấy, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây, vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc.

Thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung. Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đoàn đại biểu đã dâng nén hương với lòng thành kính hướng về anh linh của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ
Bình luận (0)