xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt câu hỏi sau án tình nghiệt ngã ở Quảng Trị và Quảng Nam

Hiếu Trung

(NLĐO) - "Sao không "nhịn" trong những vụ án tình nghiệt ngã, chấn động dư luận?" - bạn đọc Lê Hằng đã thốt lên vậy trước những án mạng nghiệt ngã, đau lòng liên tiếp xảy ra trong hơn một tuần qua.

Ngày 2-7 vừa qua, tại Quảng Trị do mâu thuẫn chuyện tình cảm một nam thanh niên đã đâm chết bạn gái của mình là nữ sinh lớp 11, sau đó nam thanh niên này cũng tự tử. Trước đó ngày 25-6, tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũng do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, người chồng đã cầm con dao mổ gà đâm người vợ tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tranh thủ dịp nghỉ hè, em Trần Thị An P. (SN 2003; năm nay lên lớp 11, ngụ tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng với em trai ra thăm, ở chơi tại ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải từ ngày 14-6. Khoảng 11 giờ 30 ngày 2-7, em P. từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn Tài (SN 1992; ngụ tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm vào ngực.

Công an Quảng Trị cho biết do chuyện tình cảm giữa Tài và em P. bị gia đình ngăn cấm, vì P. còn đi học. Thế là Tài đã ra tận Quảng Trị giết chết P vì không thể "nhịn" được chuyện bị cấm cản. Bi kịch hơn là sau khi giết P, Tài cũng tự tử và nằm gục kế bên P.

Bạn đọc Hồng Đào trăn trở: "Ngày nay sung sướng hơn ngày xưa nhiều, tiếc là bọn trẻ lại không biết nghĩ đến những người thân của mình, không biết nghĩ đến cha, mẹ của mình những người đã cho bọn trẻ được ăn, được học, và cả tình yêu thương; không thể hiểu nỗi cái bạn Tài "trẻ trâu" kia đã nghĩ gì mà khi không được yêu đã lập tứ chứng tỏ sự ích kỷ đến rợn người của mình (?!)".

Đau lòng nhất là câu chuyện người chồng cầm dao mổ gà đâm chết vợ tại Quảng Nam khi mà bi kịch của án mạng này còn được "đẩy" lên đỉnh điểm tột cùng, trưa ngày 25-6 sau khi hoàn thành môn thi ngữ văn, con trai của hai vợ chồng này về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào thi môn toán trong chiều cùng ngày đã "kinh hoàng" chứng kiến cảnh người cha dùng dao đâm chết chính người mẹ của mình.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, ông chồng có đi uống rượu với nhóm bạn. "Bình thường ông ấy rất thương vợ nhưng không hiểu sao ma men dẫn lối khiến ổng hành động như vậy. Giờ đây không biết ai lo cho hai đứa nhỏ tiếp tục học hành đây nữa" - một người dân địa phương chép miệng.

Bạn đọc Hồ Văn Bá bức xúc: "Nhịn vợ một chút là chết hay sao? Chữ "sĩ" không thể lớn hơn chữ "tình" được. Tôi cam đoan rằng, hễ ai quá coi trọng cái danh, cái sĩ hảo thì trước sau gì người thân, bạn bè sẽ bị mang họa". Một bạn đọc có tên là Pmn thì nêu ý kiến: "Chuyện không đáng mà xảy ra án mạng đau lòng"..

Một bạn đọc có tên "cựu chiến binh" thì tâm tư: Tôi sống nay hơn 60 năm rồi, hồi trước đâu có nghe mấy tội giết người dã man như vầy, có ai giải thích vì sao ngày càng có nhiều vụ giết người cực kỳ phi lý vậy không? Không thể hiểu được điều gì đang diễn ra, các nhà nghiên cứu xã hội, các bác sĩ tâm lý mong có ý kiến dùm, phải có ý kiến, giải pháp gì đó chứ không thể để cứ liên tiếp những người chết oan nghiệt như vậy".

Ngoài ủng hộ ý kiến của "cựu chiến binh", bạn đọc Lê Hằng còn "hiến kế" một giải pháp: "Hãy nhớ lời ông bà xưa đã dạy: Một điều nhịn chín điều lành"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo