Ngày 19-3, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định giao bé gái bị vùi lấp trong rừng cao su trên địa bàn cho gia đình chị P.T.T (38 tuổi, trú TP Đà Nẵng) nhận làm con nuôi.
Trước đó, UBND xã Ia Mơ đã có quyết định giao bé gái cho gia đình chị P.T.T nuôi dưỡng, tuy nhiên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản đề nghị các Sở ban ngành và UBND xã Ia Mơ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, quá trình nhận nuôi.

Sau thời gian xác minh, bé gái bị vùi lấp trong lô cao su đã được giao cho một gia đình tại TP Đà Nẵng nhận nuôi
UBND tỉnh Gia Lai nói rõ rằng trường hợp của bé gái rất thương tâm. Việc nhận nuôi bé phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe và cuộc sống sau này cho bé.
Qua quá trình xác minh, làm lại thủ tục một cách chặt chẽ, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định giao bé gái cho gia đình chị P.T.T nuôi dưỡng. Hiện gia đình chị P.T.T đã đưa bé gái từ Bệnh viện nhi Gia Lai về TP Đà Nẵng để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đêm 8-12-2025, một nhóm công nhân phát hiện tiếng khóc phát ra tại cánh rừng cao su gần nơi ở. Khi tiến lại kiểm tra thì họ thấy một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn đang bị vùi lấp dưới lớp cát. Bé gái sau đó đã được đưa vào phòng ủ ấm rồi chuyển tới Bệnh viện Nhi Gia Lai chăm sóc.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện trên người bé sơ sinh có nhiều vế đốt, xước nghi do côn trùng cắn, cào. Sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của bé đã ổn định. Biết hoàn cảnh của bé, nhiều gia đình mong muốn nhận nuôi.

Bình luận (0)