Đội chủ sân Metropolitano, Atlético Madrid, đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp Barcelona 4-0 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua, gần như đặt một chân vào trận chung kết dù đôi bên vẫn còn trận tái đấu vào đầu tháng 3.

Marc Casado bị rút ra trong hiệp 1 khiến tuyến giữa của Barca đứt gãy
"Kịch bản" sụp đổ của Barcelona bắt đầu ngay từ phút thứ 7. Trong nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà, Eric Garcia chuyền về bất cẩn khiến thủ môn Joan Garcia phải lúng túng xử lý, biếu không bàn mở tỉ số cho đội chủ sân Metropolitano. Sai lầm ấy như phát súng khởi đầu cho hiệp đấu đầy ác mộng của đội khách.

Antoine Griezmann chơi quá hay trước đội bóng cũ Barcelona
Atletico Madrid chơi pressing tầm cao, liên tục khoét vào khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Barca. Phút 14, Antoine Griezmann thoát xuống trong không gian mênh mông và lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Đội bóng của HLV Diego Simeone không chỉ tận dụng tốt mọi sai lầm của đối phương mà còn thể hiện sự vượt trội về tổ chức chiến thuật lẫn tốc độ phản công.

Tân binh Ademola Lookman là mảnh ghép hoàn hảo cho Atletico Madrid ở nửa cuối mùa giải
Phút 33, Julian Alvarez kiến tạo thuận lợi để tân binh Ademola Lookman nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp mạch lạc. Chưa dừng lại, ở phút bù giờ hiệp một, Lookman đáp lễ bằng đường chuyền dọn cỗ giúp Alvarez dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng thứ tư cho Atletico Madrid.
Sau 45 phút đầu tiên, Barcelona hoàn toàn vỡ trận. Theo thống kê, đây mới chỉ là lần hiếm hoi sau gần 74 năm, Barcelona để thủng lưới bốn bàn trong một hiệp đấu. Bi kịch dường như vẫn chưa dừng lại mà sẵn sàng trút xuống đoàn quân của HLV Hansi Flick ở phần còn lại của trận đấu.

Bàn gỡ 1-4 bị từ chối khiến nhuệ khí của Barcelona sụt giảm
Sang hiệp hai, đội bóng của Hansi Flick nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 52, Pau Cubarsi đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài từ chối vì Lewandowski đã việt vị trước đó. VAR mất rất nhiều phút để xác định tình huống rất đơn giản này khiến sự hưng phấn của các cầu thủ Barcelona chùng xuống, chưa kể sự hụt hẫng vì bàn thắng bị từ chối. Barcelona nao núng hẳn và khi Lamine Yamal bị khóa chặt, tuyến giữa hoàn toàn lép vế khiến hàng thủ tiếp tục chao đảo.

Thế công của Barcelona bị phong tỏa hoàn toàn
Bi kịch đội khách khép lại ở phút 85 khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội rõ rệt. Atletico Madrid chủ động giảm nhịp trong những phút cuối nhưng vẫn duy trì sự chắc chắn, bảo toàn chiến thắng khó tin nhưng thực sự thuyết phục.

Er8c Garcia nhận thẻ đỏ ở thất bại toàn diện của Barcelona
Chiến thắng 4-0 không chỉ chấm dứt chuỗi trận lép vế trước Barcelona tại Cúp Nhà vua mà còn đưa Atletico Madrid tiến sát trận chung kết. Trong khi đó, Barcelona đối mặt nhiệm vụ gần như bất khả thi ở lượt về khi khoảng cách 4 bàn là quá lớn, và những vấn đề nơi hệ thống phòng ngự một lần nữa bị phơi bày trọn vẹn.

Atletico Madrid có cơ hội phục thù Barcelona ngay tại Cúp Nhà vua
Dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico Madrid mới chỉ một lần vô địch Cúp Nhà vua vào năm 2013. Mùa trước, họ cũng từng dẫn Barcelona 2-0 rất sớm ở bán kết nhưng sau đó bị lội ngược dòng và thua lại với tổng tỉ số 4-5. Lần này, lợi thế 4 bàn tạo ra khoảng cách rất lớn, hy vọng sẽ không có bất ngờ ở lượt về.
Chủ nhà Bilbao để thua sít sao 0-1 trước Sociedad ở lượt đi trận bán kết còn lại, vẫn nuôi hy vọng có thể lật ngược tình thế ở trận lượt về.
Bình luận (0)