CNN mô tả khi hàng chục nhà lập pháp đang trong hội trường, các nghị sĩ đối lập đã ném pháo sáng, lựu đạn khói, hơi cay và trứng vào họ. Nhiều người khác nhảy ra khỏi ghế ẩu đả với lực lượng ăn ninh.
Vụ việc khiến 3 thành viên của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền bị thương, trong đó một nữ nghị sĩ đang mang thang nguy kịch, đe doạ tới thai nhi. Một nghị sĩ đã đột quỵ ngay tại quốc hội và một nghị sĩ khác trúng lựu đạn choáng vào đầu.

Tòa nhà quốc hội Serbia ngập trong khói khi các nghị sĩ đối lập đốt pháo sáng và lựu đạn khói vào phòng họp. Ảnh: X
Vụ hỗn loạn chưa từng có tại quốc hội Serbia không phải sự kiện đơn lẻ mà là đỉnh điểm của một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng.
Mọi chuyện bắt đầu từ thảm kịch sập mái che nhà ga tại TP Novi Sad khiến 15 người thiệt mạng hồi tháng 11-2024, dẫn tới các cuộc biểu tình hàng ngày kéo dài liên tục trong 4 tháng qua. Phong trào ban đầu chủ yếu được thực hiện bởi sinh viên, sau thu hút nhiều tầng lớp trong xã hội Serbia và lan rộng khắp cả nước.
Nhiều người tin rằng nguyên nhân khiến mái che sập là do sự thi công cẩu thả của các nhà thầu kém chất lượng, có mối quan hệ mật thiết với giới chức cầm quyền.
Trong sự hỗn loạn tại quốc hội Serbia hôm 4-3, số nghị sĩ đối lập đã giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "công lý cho những người thiệt mạng", trong khi đám đông bên ngoài dành 15 phút mặc niệm, mỗi phút tưởng nhớ một nạn nhân của thảm kịch Novi Sad.
Sau vụ hỗn loạn, Chủ tịch quốc hội Serbia Ana Brnabic tuyên bố rằng các nghị sĩ đối lập là "những kẻ khủng bố" và nhấn mạnh chính phủ "sẽ không lùi bước".
Quốc hội Serbia nhóm họp hôm 4-3 nhằm chứng nhận đơn từ chức của Thủ tướng Milos Vucevic. Tuy nhiên, người biểu tình xem đây là chiến thuật đánh lạc hướng của Tổng thống Aleksandr Vucic nhằm xoa dịu khủng hoảng. Ông Vucic đã nắm quyền 12 năm.
Bình luận (0)