Israel cho biết các cuộc tấn công hôm 15-6 đã đánh trúng Bộ Quốc phòng Iran, các bệ phóng tên lửa và các nhà máy sản xuất linh kiện phòng không.
Tuy nhiên, theo giới chức Iran, các cuộc không kích của Israel ngày càng vượt ra ngoài các cơ sở quân sự, nhắm vào các tòa nhà chính phủ bao gồm Bộ Ngoại giao và một số cơ sở năng lượng, gần đây nhất là gây ra các đám cháy lớn tại kho dầu Shahran ở phía Bắc Tehran và một bồn chứa nhiên liệu ở phía Nam thành phố.
Truyền thông liên kết với nhà nước Iran xác nhận có các vụ nổ và hỏa hoạn bắt nguồn từ một cuộc tấn công nhằm vào máy bay tiếp nhiên liệu của Iran tại Mashhad, nằm sâu trong vùng Đông Bắc của đất nước.
Israel mô tả cuộc tấn công vào Mashhad là cuộc không kích xa nhất mà họ từng thực hiện trên lãnh thổ Iran, nơi này cách Israel khoảng 2.300 km.
Israel cũng đã tấn công mỏ khí đốt South Pars — mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới — làm dấy lên khả năng về một cuộc tấn công quy mô rộng hơn vào ngành năng lượng của Iran, vốn đang bị cấm vận nặng nề nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường toàn cầu.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng các ga tàu điện ngầm và nhà thờ Hồi giáo sẽ bắt đầu được chuyển đổi thành hầm trú bom kể từ tối 15-6. Người dân Tehran xếp hàng dài tại các trạm xăng và cảnh xe cộ ùn tắc hàng giờ khi các gia đình rời bỏ thành phố.
Iran báo cáo đã có hơn 220 người chết và hơn 1.200 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 13-6.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 15-6 cho biết “Tehran đang bốc cháy” sau khi IDF tấn công vào kho dầu Shahran gần thủ đô. Ảnh: EPA-EFE
Israel cũng gánh chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Theo AP, nước này cho biết Iran đã phóng hơn 270 tên lửa kể từ ngày 13-6, trong đó 22 quả đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều tầng hiện đại của Israel và gây hỗn loạn tại các khu dân cư, khiến tổng cộng 17 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương tính đến ngày 16-6.
Trong cuộc tấn công mới nhất sáng 16-6 (giờ địa phương), có 3 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương ở Israel. Cả truyền thông Iran và Israel đều đưa tin tên lửa Iran đã nhắm vào thành phố cảng Haifa ở phía Bắc Israel.
Trước đó, Jerusalem Post cho biết TP Bat Yam chịu thiệt hại nặng nề nhất hôm 15-6. Người dân nơi đây chứng kiến nhà cửa đổ nát trong khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể giữa những mảnh kim loại xoắn và kính vỡ.
Một nhà máy lọc dầu ở TP Haifa, phía Bắc Israel, cũng đã bị hư hại. Sân bay quốc tế chính của Israel và không phận nước này đã bị đóng cửa sang ngày thứ ba liên tiếp.

Nhiều tòa nhà tại TP Bat Yam trúng tên lửa Iran. Ảnh: Jerusalem Post

Cảnh đổ nát tại miền Trung Israel hôm 15-6. Ảnh: Flash90
Theo đài RT, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột trực tiếp với Israel nổ ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Israel đang cố gắng ngăn cản Tehran đạt được thỏa thuận hoặc giải pháp về hạt nhân với Mỹ.
Ông Araghchi bác bỏ tuyên bố của Israel rằng nước này tấn công vào các địa điểm "có liên quan đến dự án vũ khí hạt nhân của chế độ Iran"; đồng thời nhắc lại Tehran vẫn duy trì sự tin tưởng chắc chắn rằng họ không sở hữu vũ khí hạt nhân.
"Những ai muốn tước đi quyền sở hữu chương trình hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình không có quyền làm như vậy" - nhà ngoại giao hàng đầu Iran nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi - Ảnh: IRNA
Theo ông Araghchi, nếu vòng đàm phán thứ 6 về hạt nhân giữa Iran và Mỹ - vốn được lên kế hoạch tại Oman ngày 15-6 - không bị hủy bỏ, một bước đột phá hoàn toàn có thể xảy ra.
Khi được hỏi về kế hoạch hạ nhiệt xung đột Israel - Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận. Tôi nghĩ đã đến lúc thỏa thuận và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng đôi khi họ phải đấu tranh".
Bình luận này được ông Donald Trump đưa ra hôm 15-6 bên ngoài Nhà Trắng, khi ông chuẩn bị lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng từ chối cho biết liệu ông có yêu cầu Israel tạm dừng các cuộc không kích vào Iran hay không.
Điểm danh kho tên lửa "khủng" của Iran. Thực hiện: Thanh Long
Bình luận (0)