Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lo lắng xen lẫn hy vọng

Nguyễn Quỳnh Chi (từ Bangkok)

Người dân nào cũng yêu chuộng hòa bình, bởi lẽ xung đột không chỉ gây thiệt hại người và của mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế

Những ngày qua, tin tức về xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia khiến cộng đồng người Việt ở Thái Lan không khỏi lo lắng. Dù sống cách vùng giao tranh hàng trăm km, tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xen lẫn hy vọng.

Ở thủ đô Bangkok, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Người dân vẫn tấp nập buôn bán, các khu chợ vẫn rực rỡ ánh đèn và đường phố vẫn đông người qua lại. Nhưng đâu đó, tôi cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ. Lượng du khách có phần giảm, không còn đông đúc như trước. Có lẽ tin tức về xung đột khiến một số người e dè khi đến Thái Lan. 

Bangkok không bị ảnh hưởng nhiều nhưng tôi biết ở những khu vực gần biên giới, mọi thứ hoàn toàn khác khi người dân phải sơ tán. Họ chủ yếu là nông dân và những hộ gia đình nghèo, vốn đã khó khăn nay càng thêm khốn đốn. Khi sơ tán, họ chẳng mang theo được gì nhiều, chỉ kịp thu vén vài thứ lặt vặt.

Chính phủ Thái Lan đã triển khai nhiều đội cứu trợ đến biên giới, song tôi nghĩ điều họ mong mỏi nhất vẫn là được trở về nhà, được sống yên bình như trước. Xung đột dù ở mức độ nào cũng để lại những vết thương khó lành cho những người dân thường. Tôi có một người bạn Thái Lan và qua những cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được người dân Thái Lan rất hy vọng những cuộc đàm phán với Campuchia sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vừa qua.

Lo lắng xen lẫn hy vọng- Ảnh 1.

Quân đội hỗ trợ sơ tán người dân ở huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket - Thái Lan đến nơi an toàn hôm 26-7Ảnh: Quân khu 2 Thái Lan

Nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan mà tôi quen biết cũng thấp thỏm không yên, thậm chí có người dự định trở về Việt Nam để tránh bất ổn. Gia đình và bạn bè ở Việt Nam liên tục gọi điện, lo lắng xung đột sẽ gây nguy hiểm cho tôi. Tôi phải trấn an mọi người rằng mình vẫn an toàn, rằng Bangkok cách vùng giao tranh rất xa. Trong cộng đồng người Việt, tôi chứng kiến những nghĩa cử dành cho người dân bản địa. Một chị người Việt mở quán ăn ở đây đã chuẩn bị những phần ăn, nước uống để mang đến hỗ trợ người dân sơ tán ở vùng biên giới.

Người dân nào cũng yêu chuộng hòa bình, bởi lẽ xung đột không chỉ gây thiệt hại người và của mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế. Giới đầu tư đang e ngại dòng vốn vào Thái Lan và điều đó càng khiến người dân mong mỏi yên bình hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng những ngày tới, tin tức về hòa bình sẽ thay thế cho những bản tin xung đột. Với tôi, Bangkok không chỉ là nơi tôi sống mà còn là nơi tôi cảm nhận được sự gắn bó, yêu thương. Tôi tin rằng với tinh thần yêu chuộng hòa bình, Thái Lan và Campuchia sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, để người dân dù là ở đâu đều được sống trong an toàn, no ấm.

Xuân Mai ghi

Tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan lắng dịu

Các tướng lĩnh Thái Lan và Campuchia hôm 29-7 đồng ý ngừng nổ súng và dừng mọi hoạt động quân sự dọc theo biên giới cho đến ngày 4-8, thời điểm lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước dự kiến gặp nhau. Người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, tướng Winthai Suvaree, cho biết hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời, dừng việc điều động quân sự và thiết lập các kênh liên lạc để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Theo tờ Bangkok Post, thỏa thuận trên đạt được trong 3 cuộc họp riêng biệt tại khu vực biên giới nhằm xóa bỏ sự ngờ vực lẫn nhau giữa hai bên.

Trong khi đó, theo tờ Khmer Times, cuộc gặp giữa Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey - Campuchia hôm 29-7 đã khép lại với 3 kết quả chính. Quân đội hai bên đồng ý ngừng bắn theo thỏa thuận và nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi. Nếu phát sinh vấn đề thì Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan sẽ cử 4 người mỗi bên để cùng giải quyết.

Các cuộc gặp trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nhất trí về lệnh ngừng bắn từ nửa đêm 28-7. Dọc biên giới hai nước, tình hình đã có dấu hiệu lắng dịu trong ngày 29-7, với một số trong hơn 260.000 người phải sơ tán do xung đột bắt đầu quay trở về nhà. Người dân ở cả hai bên biên giới bày tỏ sự nhẹ nhõm trước lệnh ngừng bắn.

Anh Thư


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo