Theo hãng tin AP, một tên lửa của Iran đã phóng trúng và gây nhiều thiệt hại cho Trung tâm Y tế Soroka - bệnh viện chính ở miền Nam Israel - vào ngày 19-6, ngày thứ 7 của cuộc xung đột giữa 2 nước. Một số tòa nhà khác ở TP Tel Aviv cũng trúng tên lửa trong đợt tấn công này, khiến hàng chục người bị thương.
Trong khi đó, theo AP, máy bay chiến đấu Israel cũng đã tấn công lò phản ứng nước nặng Arak, một cơ sở hạt nhân nằm cách thủ đô Tehran - Iran 250 km về phía Tây Nam. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công nhằm "ngăn chặn lò phản ứng được khôi phục và sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân". Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ cuộc tấn công vào Arak.
Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trên truyền hình rằng Tehran sẽ không đầu hàng, cũng như cảnh báo về "những hậu quả không thể khắc phục" nếu Mỹ hành động quân sự chống lại Iran. Cảnh báo này được đưa ra giữa lúc có thông tin Mỹ đang chuẩn bị cho một động thái như thế trong vài ngày tới.
Trang Bloomberg dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Washington đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran trong những ngày tới nhưng cho hay tình hình vẫn đang diễn biến và có thể thay đổi.
Một số quan chức đã đề cập về kế hoạch tiềm năng cho một cuộc tấn công vào cuối tuần này. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao tại một số cơ quan liên bang cũng đã bắt đầu có sự chuẩn bị cho kịch bản tấn công Iran. Song song đó, chính quyền Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho việc sơ tán quy mô lớn đối với người Mỹ muốn rời khỏi Israel, theo đài CNBC.

Hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay USS Nimitz từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến Trung Đông sau khi xung đột Israel - Iran nổ raẢnh: HẢI QUÂN MỸ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-6 từ chối xác nhận liệu ông đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan cuộc xung đột hay không. Cùng ngày, theo giới chức Nhà Trắng, nhà lãnh đạo này đã chủ trì cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia lần thứ hai trong vòng 2 ngày và tất cả phương án vẫn đang được cân nhắc.
Trước sức ép gia tăng từ Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 18-6 khẳng định Tehran vẫn cam kết với con đường ngoại giao, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Một số nguồn tin cho biết bộ trưởng ngoại giao của Anh, Pháp và Đức đang lên kế hoạch đàm phán hạt nhân với người đồng cấp Iran tại TP Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 20-6.
Kể từ khi xung đột diễn ra hôm 13-6, Pháp, Anh và Đức đã kêu gọi dành cơ hội cho các giải pháp ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 18-6 tiếp tục kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức cuộc xung đột Israel - Iran để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Theo trang UN News, ông Guterres cũng kêu gọi không để cuộc xung đột này bị quốc tế hóa thêm nữa.
Mắc kẹt trong sợ hãi
Sau khi các cuộc không kích của Israel trút xuống gần khách sạn nơi ông Aimal Hussein đang trú ngụ tại tỉnh Qom - Iran, doanh nhân 55 tuổi người Afghanistan này tuyệt vọng tìm đường về nhà nhưng không thể vì không phận Iran đã bị phong tỏa hoàn toàn.
"Mọi nơi đều đóng cửa và tôi đang ẩn náu trong tầng hầm của một khách sạn nhỏ" - ông Hussein nói với hãng tin AP qua điện thoại hôm 16-6, một ngày sau khi ông chạy được đến Tehran. Ông cho biết đang cố tìm taxi đến biên giới nhưng không ai chịu chở.
Ông Hussein là một trong hàng chục ngàn hành khách mắc kẹt khi hầu hết quốc gia ở Trung Đông phải đóng cửa không phận và hàng chục sân bay ngừng mọi chuyến bay hoặc cắt giảm mạnh hoạt động trong bối cảnh làn sóng tấn công dày đặc trên bầu trời mỗi đêm. Cô Mahla Finkleman cũng mắc kẹt trong một khách sạn ở TP Tel Aviv - Israel sau khi chuyến bay của hãng Air Canada bị hủy. "Chúng tôi nghe tiếng nổ, đôi khi thấy có rung chuyển" - cô Finkleman kể từ dưới tầng hầm khách sạn.
Israel đã đóng cửa sân bay quốc tế chính Ben Gurion "cho đến khi có thông báo mới", khiến hơn 50.000 hành khách người Israel mắc kẹt ở nước ngoài. Một hành khách 50 tuổi tên Zvika Berg kể rằng ông đang trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Israel El Al từ New York - Mỹ về Israel thì phi công bất ngờ thông báo hạ độ cao và chuyển hướng đến TP Larnaca trên đảo Cyprus. Tới nơi, ông Berg thấy nhiều chuyến bay của El Al từ Berlin (Đức) và nơi khác cũng hạ cánh tại đây. Ông đang đợi tại khách sạn ở Larnaca, vẫn liên lạc được với vợ mình tại Jerusalem nhưng "không biết nên làm gì".
Một số người Iraq mắc kẹt ở Iran đã chọn rời đi bằng đường bộ. Đang học tại TP Tabriz, Tây Bắc Iran - nơi Israel đánh bom sân bay và nhà máy lọc dầu cuối tuần qua, anh Yahia al-Suraifi cùng hàng chục sinh viên Iraq khác đã gom tiền thuê taxi chạy suốt đêm vượt 320 km đến biên giới Iraq.
"Trên trời đầy máy bay không người lái và bom đạn, trông giống như pháo hoa nhưng tôi rất sợ" - anh al-Suraifi nhớ lại. Sau khi đến được TP Irbil ở phía Bắc Iraq, họ phải đi tiếp 710 km nữa để về quê nhà Nasiriyah ở miền Nam nước này.
Hải Ngọc
Bình luận (0)