xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh chết người trộm chó rồi tống tiền

Bài và ảnh: Anh Tú

Bức xúc vì nạn trộm chó hoành hành, một nhóm thanh niên mai phục để bắt “cẩu tặc”. Khi phát hiện đối tượng trộm chó, họ truy bắt bằng được rồi đánh nhừ tử và đòi tiền chuộc

Trưa 29-9, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp Lê Bá Hoàng Trọng Việt (SN 1980), Trương Ngọc Quý (SN 1976), Phạm Minh Hiếu (SN 1995), cùng ngụ huyện Phù Cát, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tối 28-9, lực lượng chức năng cũng đã bắt 5 đối tượng cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, gồm: Võ Hồng Phong (SN 1982), Nguyễn Văn Tân (SN 1977), Lê Anh Sơn (SN 1995), Võ Hồng Hải (SN 1971, công an viên) và Nguyễn Thiện Chiến (SN 1981) về hành vi tương tự. Nạn nhân trong vụ án trên là ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ (SN 1968, ngụ thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn).

Theo điều tra ban đầu, cách đây vài ngày có một nhóm khoảng 6 người đến xã Mỹ Hiệp trộm chó. Khi bị đuổi, các đối tượng này đập hỏng 2 xe máy của người dân địa phương. Quá bức xúc nên tối 27-9, một nhóm thanh niên xã Mỹ Hiệp mai phục chờ bắt kẻ trộm chó và phát hiện ông Sỹ điều khiển xe máy chở theo một người khác, phía sau có chiếc rọ đựng chó, đi qua xã Mỹ Hiệp, nhóm thanh niên trên thông báo cho nhóm thanh niên ở huyện Phù Cát chặn bắt.

Con trai của ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ đau buồn trước cái chết của cha

Con trai của ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ đau buồn trước cái chết của cha

Khi ông Sỹ chạy xe trên Quốc lộ 1 đến cầu Đập Đá (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn), nhóm thanh niên ở huyện Phù Cát căng dây chặn lại. Ông Sỹ vướng dây ngã xuống và bị bắt giữ. Người ngồi sau xe ông Sỹ chạy thoát. Kiểm tra trên xe ông Sỹ thấy có dụng cụ dùng để trộm chó và chiếc rọ đang đựng chó, mèo nên nhóm thanh niên trên đưa ông Sỹ về xã Mỹ Hiệp. Tại đây, nhóm thanh niên trói chân, tay ông Sỹ rồi thay nhau đánh.

Sau đó, một người trong nhóm lấy điện thoại của ông Sỹ gọi cho vợ ông yêu cầu mang 15 triệu đồng đến nộp để đền bù tiền hư hỏng xe do băng trộm chó đã đập trước đó. Đến rạng sáng 28-9, người nhà ông Sỹ mang đến nộp 9 triệu đồng, còn 6 triệu đồng hẹn nộp sau.

Ngay sau đó, người nhà đưa ông Sỹ vào bệnh viện cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, ông Sỹ chết vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Sau khi ông Sỹ chết, các đối tượng đã hành hung ông tiếp tục gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân yêu cầu mang thêm 6 triệu đồng đến thị trấn Phù Mỹ chuộc xe. Người nhà ông Sỹ vờ đồng ý mang tiền ra chuộc và báo công an.

Lúc 15 giờ cùng ngày, người nhà ông Sỹ mang tiền chuộc đến giao cho các đối tượng tống tiền. Khi 2 đối tượng xuất hiện, chuẩn bị lấy tiền thì bị công an bắt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 29-9, Đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ, cho biết phần lớn các đối tượng liên quan đến cái chết của ông Sỹ đã bị bắt. Riêng ông Sỹ, cơ quan chức năng đã xác định có hành vi trộm chó khi nhóm đối tượng trên bắt quả tang dụng cụ cùng tang vật là một bao đang đựng chó và mèo.

“Đây là một vụ án tương đối phức tạp. Trong số 8 đối tượng bị bắt, phần lớn đều không có tiền án, tiền sự, thậm chí có người đang là công an viên của một xã” - Đại tá Ninh cho biết.

Dùng quan tài đòi lại tiền chạy án

Trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 26 đến 28-9), một nhóm người do bà Ngô Thị Xoan (ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cầm đầu đem theo quan tài đến đặt trước cổng nhà ông Tôn Chí Hòa (ngụ cùng phường) lớn tiếng yêu cầu gia đình này trả tiền. Riêng đêm 28-9, khi nhóm người đòi nợ đang tập trung trước cửa nhà ông Hòa thì bị người trong nhà này hắt xăng ra khiến cả khu phố náo loạn. Ông Cao Đăng Đường, Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết sáng 29-9, công an đã mời cả hai bên đến làm việc, yêu cầu không tái diễn hành vi gây mất an ninh trật tự. Theo bà Xoan, chồng bà bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Để cứu chồng, bà vay mượn tiền đưa cho Tôn Chí Dũng (con trai ông Hòa) 800 triệu đồng để “chạy án” cho chồng thoát án chung thân. Ông Dũng đã nhận tiền và bỏ trốn, còn chồng bà vẫn bị tuyên án tù chung thân. Bà Xoan đã đến nhà ông Hòa đòi tiền nhưng không được, bị các con nợ thúc nên gây sức ép để đòi nợ.

H.Vũ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo