Công khai Sáng là người hướng dẫn đi mua thép về cắt, rồi hai anh em cùng đi rải đinh, tiền không hưởng mà bỏ cùng tiêu dùng chung với vợ chồng Sáng. Công muốn làm vì Sáng hứa kiếm nhiều tiền sẽ mở tiệm sửa xe riêng cho Công.
Sáng phủ nhận mọi việc dính đến việc rải đinh của Công và khai chỉ biết Công rải đinh từ khi Công bị công an bắt.
Sáng cho biết bố mình và bố Công là hai anh em kết nghĩa nên mới nhận Công vào học việc và nuôi ăn ở. Chiếc xe mà Công đi rải đinh là xe của Thịnh một người quen của Sáng gửi ở tiệm, chứ không phải xe của Sáng.
Công tố cáo Sáng nhưng không tìm ra được người thứ ba chứng minh Sáng có can dự vào nên tại phiên tòa Sáng chỉ bị triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, chứ không phải là đồng phạm.
Trước đó, ngày 16-8, Công bị các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một bắt quả tang đang rải đinh trên đường.
Theo kết luận điều tra của công an thị xã ngày 13-7, Nguyễn Văn Công (20 tuổi) vào làm trong tiệm sửa xe do ông Đinh Văn Sáng (cùng quê Ninh Bình) làm chủ trên đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một).
Để được dạy nghề, Công đã dùng kéo trong tiệm cắt các miếng sắt mỏng mà Công đi mua ở vựa ve chai về, tạo thành các miếng sắt nhọn hình tam giác rồi rải trên đường, với mục đích làm hỏng ruột xe của người đi đường.
Trong khoảng 1 tháng, Công đã rải đinh khoảng 10 lần. Mỗi ngày, Công trực tiếp thay ruột xe cho khách 3-4 lần, giá từ 45.000-50.000 đồng/ruột xe. Vợ chồng Sáng khai không biết hành vi rải đinh của Công.
Bình luận (0)