xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ cuồng yêu sát hại con gái giáo sư lãnh án chung thân

Quốc Chiến

(NLĐO) - Mặc dù không được đáp trả tình cảm nhưng Nguyễn Đăng Thành vẫn cuồng yêu, ghen tuông vô cớ rồi lạnh lùng sát hại con gái của vị giáo sư - người đã từng giúp đỡ Thành.

Ngày 8-8, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án chung thân về tội "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thành (36 tuổi, quê ở Bình Định) - kẻ giết chết con của Giáo sư - tiến sĩ khoa học V.Đ.H.

Trước đó, ngày 20-12-2016, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thành mức án chung thân. Không đồng tình với bản án này, Thành có đơn xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, đại diện của bị hại có đơn đề nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Thành, đồng thời tăng mức bồi thường từ 300 triệu đồng lên hơn 2,1 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thành cho rằng bản thân không nhớ lý do sát hại nạn nhân. "Bị cáo bị mất ngủ cả đêm hôm trước nên đầu óc căng thẳng, không nhớ đã giết bị hại như thế nào, khi bị bắt trên tay đang cầm con dao dính máu" - Thành khai trước tòa. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã làm rõ, trước và trong khi gây án, bị cáo đã có sự chuẩn bị như đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt. Sau khi gây án, Thành còn bình tĩnh về phòng trọ tắm rửa rồi đi thuê khách sạn ngủ. Ngày hôm sau, Thành còn tìm đến nhà một người quen xin tiền để bỏ trốn.

Sau khi nghị án, HĐXX xem xét các vấn đề của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án chung thân. Đồng thời, HĐXX chấp nhận 1 phần hình phạt của phía bị hại, tăng mức bồi thường từ 300 triệu đồng lên 348 triệu đồng.

Kẻ cuồng yêu sát hại con gái giáo sư lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, giữa năm 2004, Thành lên TP HCM học và ở trọ cạnh nhà giáo sư H. (quận Tân Bình). Biết Thành có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình giáo sư H. thường xuyên giúp đỡ. 

Cũng từ đó, Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với con gái của giáo sư H. là chị V.T.H.A. Mặc dù không được đáp trả tình cảm nhưng Thành vẫn coi chị A. như bạn gái của mình. 

Để tránh xa gã sinh viên cuồng yêu, gia đình giáo sư H. đã phải chuyển nhà về quận 1 (TP HCM) để sinh sống. Thế nhưng, Thành vẫn tiếp tục theo dõi, đeo bám. Đến đầu tháng 12-2010, Thành thường xuyên gọi điện đe dọa, quấy rầy chị A. vì nghi ngờ cô con gái giáo sư có tình cảm với người khác.

Trưa 27-2-2011, Thành nhìn thấy A. đứng trước cửa nhà nói chuyện với một người bạn thì nảy sinh ghen tuông. Chờ lúc bạn của A. ra về, hung thủ tiến lại gần, kéo tay không cho cô gái vào nhà rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân liên tiếp đến tử vong.

Một ngày sau, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Thành phù hợp với các vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến khoảng tháng 11-2011, Thành có dấu hiệu tâm thần, trầm cảm, lo lắng không ngủ được buộc phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Đến tháng 4-2016, tình trạng của Thành đã ổn, cơ quan chức năng tiến hành đưa vụ án ra xét xử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo