xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sát hại 5 phu trầm: Giết người chỉ trong vài phút

Bài và ảnh: Quang Nhật

(NLĐO)- Sợ để lâu bị bại lộ, nhóm bắt cóc đã đưa từng người trong nhóm phu trầm ra hố hành quyết bằng gậy. Cứ 5-6 phút là một người bị chúng đánh vào đầu đến chết

Ngày 3-4, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục lấy lời khai của Hồ Văn Công (38 tuổi) và Hồ Văn Thành (39 tuổi, cùng trú Quảng Trị) để điều tra làm rõ vụ án giết 5 phu trầm người Quảng Bình.
 
Có tiền chuộc sẽ thủ tiêu cả 7 phu trầm

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lời khai ban đầu của Thành và Công đều thừa nhận đã dùng súng AK khống chế, bắt nhóm phu trầm 7 người tại khu vực bản Tà Păng, xã Hương Lập, huyện Hướng Hoá - Quảng Trị lúc 11 giờ ngày 23-3.

Đến 18 giờ, chúng thả Mai Văn Hà về để lấy tiền chuộc, mỗi người 15 triệu đồng. Sau đó, chúng di chuyển 6 người còn lại qua địa phận cụm bản Ca Phai, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào), cách biên giới Việt-Lào khoảng 700 m.
Hồ Văn Công đã có vợ và 2 con. Từ năm 1993 đến 1998, Công chấp hành án phạt tù tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) vì tội Cướp giật tài sản. Mãn hạn được vài năm, từ 2003-2004, Công quay lại nhà tù Đồng Sơn với án 18 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.
 
Cả Công và Hồ Văn Thành đều không biết chữ, nhác làm việc và thường xuyên sống trong rừng bằng nghề săn bắn.
 
Đêm và rạng sáng ngày 24-3, do sợ bị bại lộ nên chúng đã ra tay giết hại lần lượt từng người một. Theo đó, trong 3 đối tượng này thì Thành ngồi ôm súng canh giữ 5 phu trầm, còn Công và 1 tên người Lào đã thay nhau hành hình.

Chúng sử dụng gậy và lần lượt đưa từng người từ điểm khống chế ra hố hành hình cách đó 20 m và đánh vào đầu cho đến chết.

“Chúng không sử dụng súng vì sợ phát ra tiếng nổ sẽ bại lộ. Vì các phu trầm tay bị trói ra phía sau nên chúng khai chỉ mất 5-6 phút đã giết chết một người” - thượng tá Trần Văn Đông, cho biết.

Khi đến người thứ 5 là ông Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, cậu anh Đỗ Văn Hiền) bị đưa ra hành quyết thì ông Thắng kêu lên “ôi, chết hết cả rồi” và chỉ sau 2 tiếng đánh “bộp, bộp”, mọi thứ trở nên im ắng. Nghe vậy, dù tay bị trói ra phía sau nhưng anh Hiền cố gắng vùng chạy nên thoát được.
 
img
Hồ Văn Công (phải) và Hồ Văn Thành tại cơ quan công an
 
Theo lời khai của Công và Thành, nhóm của chúng đã có âm mưu thủ tiêu tất cả 7 phu trầm, trong đó có anh Mai Văn Hà sau khi đã nhận đủ tiền chuộc.
 
Theo thượng tá Trần Văn Đông, bước đầu xác định Công và Thành là người cùng chủ mưu và hẹn một đối tượng người Lào có súng để thực hiện vụ bắt người đòi tiền chuộc. PC45 Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào truy tìm tên sát thủ còn lại. "Việc truy tìm tên người Lào sẽ hết sức khó khăn vì địa bàn này rừng núi hiểm trở, phức tạp và cán bộ chúng tôi không giỏi nói tiếng Lào”, thượng tá Trần Văn Đông nhận định.
 
Trốn sâu trong hang đá 
 
Thượng tá Trần Văn Đông cho biết đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng và gây ra nhiều khó khăn nhất cho lực lượng điều tra ở Quảng Trị từ trước đến nay.

Sau khi nhận hồ sơ vụ án, bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng được đối tượng và thu giữ tang vật là khẩu súng AK báng dài cùng 5 viên đạn được các đối tượng cất giấu trong rừng.

Ngày 31-3, các tổ trinh sát của công an, biên phòng Quảng Trị tiến hành mật phục, bao vây nơi Công và Thành lẩn trốn ở bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị. Chúng thường xuyên thay đổi hang ẩn nấp và mỗi ngày chỉ có một người rời hang một lần để đi lấy nước, đồ ăn nên việc truy tìm rất khó khăn.

“Khu vực này có rất nhiều hang đá, bên trong các hang có nhiều ngóc ngách nên rất thuận lợi cho sự ẩn nấp. Do đây là địa bàn bọn chúng sinh sống nên dễ phân biệt người quen, người lạ nên chúng tôi phải nguỵ trang thành những người đi rừng, làm rẫy để theo dõi” - thượng tá Đông cho biết.

Đến 4 giờ 30 phút ngày 2-4, lệnh truy bắt được ban ra, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và chó nghiệp vụ được triển khai đội hình thành nhiều vòng vây quanh hang Khe Mú. Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, Công bị bắt giữ khi vừa rời hang. Tiếp đó, lực lượng chức năng kêu gọi Thành đầu hàng.

“Đến 16 giờ, khi chúng tôi dọa sẽ thả chó nghiệp vụ vào thì Thành mới chui ra khỏi hang đầu hàng” - thượng tá Đông nói.
 
Từng gây ra nhiều vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc
 
“Qua điều tra, nhóm của Công thường có 4 người, khả năng đã từng thực hiện nhiều vụ cướp bóc những người phu trầm. Khi thực hiện vụ án này chỉ có 3 người, 1 tên khác không tham gia” - thượng tá Đông nói thêm.
 
Cụ thể, theo lời khai của Công và Thành tại cơ quan công an, trước khi bắt cóc 7 phu trầm, cách đó vài ngày chúng đã bắt giữ một nhóm gồm 3 phu trầm khác cũng ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để đòi tiền chuộc.
 
Thủ đoạn của chúng là trói tay 3 phu trầm, cướp hết đồ và sau khi lấy được tiền chuộc chúng sẽ giết sạch để bịt đầu mối. Tuy nhiên, do dây buộc bị tuột nên nhóm phu trầm này may mắn thoát chết.
 
Thượng tá Trần Văn Đông cho biết sẽ tiếp tục cử cán bộ ra gặp 3 phu trầm này để điều tra, mở rộng vụ án.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo