Sáng 4-8, người dân 2 thôn Phú An và Phú Xuân, xã Tây Sơn phát hiện nhiều bao tải chứa xác heo vứt ven bờ kè cầu Đồng Xiêm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Những xác heo được nhét vào bao và vứt ra bờ kè Đồng Xiêm. Ảnh: Triệu Thanh
Theo ghi nhận ban đầu, có 6 bao tải chứa xác heo, một số phần thịt lộ ra ngoài, phần lớn đã trong tình trạng phân hủy nặng.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã Tây Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, tiến hành phun thuốc sát trùng và huy động máy móc để chôn lấp toàn bộ số heo chết theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
Theo bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, trên địa bàn hiện không xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, do có dịch xuất hiện tại một số địa phương lân cận nên xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc xin cấp thuốc khử trùng để xử lý những điểm có nguy cơ.
"Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để người dân không vứt xác động vật chết ra môi trường. Tuy nhiên, một số hộ thiếu ý thức đã lợi dụng đêm khuya hoặc sáng sớm để lén vứt xác heo. Đến 16 giờ chiều nay, toàn bộ số xác heo sẽ được xử lý xong", bà Thống nói.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân. Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Bình luận (0)