Hai bộ phim được lựa chọn để khai sóng là 2 tác phẩm của đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa và đạo diễn Trịnh Lê Phong, với 2 phong cách kể chuyện và chủ đề khác biệt.
Phát sóng vào 20 giờ thứ hai - ba - tư, bộ phim "Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa mang đến một góc nhìn mới về khái niệm gia đình. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về một gia đình đặc biệt với 2 người cha cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống. Qua đó, phim đặt ra câu hỏi sâu sắc về bản chất của tình thân: Liệu gia đình được kết nối bằng huyết thống hay bằng tình yêu thương chân thành?
![Cảnh trong phim “Cha tôi, người ở lại” Ảnh: HOÀNG DƯƠNG Cảnh trong phim “Cha tôi, người ở lại” Ảnh: HOÀNG DƯƠNG](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/13/cha-toi-nguoi-o-lai-17394525535191535703801.jpg)
Cảnh trong phim “Cha tôi, người ở lại” (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)
Trong khi đó, tiếp nối thành công của "Người một nhà", đạo diễn Trịnh Lê Phong mang đến khán giả tác phẩm mới "Những chặng đường bụi bặm", phát sóng vào 20 giờ thứ năm - sáu. Phim kể về hành trình của 3 người đàn ông ở 3 độ tuổi khác nhau, cùng bị đẩy đến bên lề cuộc sống. Từ một chuyến xe tưởng chừng để chạy trốn thế giới, họ lại tìm thấy niềm hy vọng và xây dựng mái nhà chung ấm áp. Đó là câu chuyện của tình người rộng mở, sự lương thiện được chia sẻ và giá trị cốt lõi của cuộc sống được khẳng định.
NSƯT Lê Mạnh, quyền Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình (VFC), cho biết: "VFC đã nghiên cứu và sắp xếp lại khung giờ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khán giả. Đây là "khung giờ vàng" của phần lớn các đài truyền hình tại Việt Nam và thế giới".
Bình luận (0)