xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Góp tay xoa dịu nỗi đau

MINH ĐAN

Với tấm lòng nhân hậu, dược sĩ Bùi Thị Kiển ở đất võ Bình Định dành cả đời mình cho những việc làm cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh

Bên dòng sông Côn của tỉnh Bình Định còn có một "dòng chảy yêu thương" khác ngày ngày âm thầm xoa dịu và chữa lành nỗi đau của hàng ngàn mảnh đời khốn khó. Đó là tấm lòng của dược sĩ Bùi Thị Kiển - người sáng lập Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm, Chủ tịch CLB Nữ doanh nhân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Khơi lòng thiện tâm từ thuở nhỏ

Dù đang tất bật với các hoạt động thiện nguyện nhưng vừa gặp tôi, mắt chị ánh lên niềm vui: "Tụi chị vừa quyên góp được 40 triệu đồng để giúp trẻ em, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, em ạ!".

Từng là đoàn viên thanh niên xông xáo từ thời đi học, chị luôn có mặt ở hầu hết chương trình từ thiện xã hội do Đoàn trường tổ chức. Ngoài học giỏi, chị còn là gương mặt tiêu biểu với niềm đam mê và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chị kể: "Lúc nhỏ, tôi thường dành dụm khoản tiền lì xì Tết để mua sách vở, bánh kẹo, khoai sắn… chia sẻ với các em thiếu thốn hơn. Gặp người già neo đơn, tôi lén mẹ xúc gạo cho họ bữa cơm ấm bụng. Với lợi thế gia đình có cơ sở sản xuất nước chấm, ngoài thời gian đến lớp, buổi còn lại tôi tranh thủ bán lẻ nước tương và dùng toàn bộ số tiền đó giúp đỡ những người khốn khó... Những việc làm nhỏ thôi nhưng khiến mình vui sướng cả ngày".

Khi đi làm, chị trích một phần lương tháng đầu tiên đặt vào con heo đất, dự phòng có người cần thì giúp. Cứ thế, đều đặn mỗi tháng, rồi mỗi năm, số tiền chị để dành và trao đi ngày một đầy thêm. Ra trường vài năm, chị chọn về đất võ lập nghiệp. Với sự hỗ trợ của cha mẹ, chị mở tiệm thuốc tây riêng, vừa gần nhà tiện chăm sóc gia đình vừa góp phần dựng xây quê hương còn nhiều khó khăn.

Cũng tại quê nhà Phú Phong, huyện Tây Sơn, chị gặp được một anh bác sĩ thành đạt có cùng hoài bão, ước mơ và khát vọng trở về giúp người dân phố núi có điều kiện được khám chữa bệnh. Từ cơ duyên đó, họ sát cánh cùng nhau, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đi khắp nơi, đến với người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Góp tay xoa dịu nỗi đau - Ảnh 1.

Dược sĩ Bùi Thị Kiển (thứ hai từ trái qua) và tác giả (bìa trái) chia buồn và tặng quà cho người nhà có con bị lũ cuốn tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, năm 2013

Kết nối những tấm lòng

Năm 1996, trong một lần ghé thăm trẻ mồ côi ở Niệm Phật đường Mỹ Hóa (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cùng những người bạn, chị gặp được sư cô Thích Nữ Minh Tâm - người trụ trì đã cưu mang hàng chục trẻ em bị bỏ rơi từ nhiều hoàn cảnh.

Nhớ lại ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên, chơi đùa vô tư trên sân chùa, chị đưa tay lau giọt nước mắt lăn tràn trên má: "Tôi làm mẹ từ sớm và có 2 con trai. Nhưng ngày đó chứng kiến bọn trẻ bị bỏ rơi khi còn quá nhỏ, tim tôi thắt lại. Tự hứa với bản thân sẽ dành những điều tốt đẹp nhất giúp đỡ các bé, những mảnh đời bất hạnh quanh mình". Và định mệnh gắn kết chị với hoạt động thiện nguyện được gieo duyên từ đây.

Bắt đầu bằng tự mình hỗ trợ. Rồi kêu gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay. Dần dần nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết đến những việc làm thiết thực và ý nghĩa của chị. Năm 1997, Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm ra đời từ những nhịp đập đồng cảm, đồng tâm góp sức. Bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất, quỹ còn mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nối trái tim với nhiều hình thức như tổ chức các chương trình hóa trang ông già Noel đến bệnh viện trao quà Giáng sinh cho các bệnh nhi, hay đến các chùa tổ chức bếp ăn hạnh phúc và trò chơi dân gian cho các bé mồ côi…

Chị chia sẻ: "Đó là cách chúng tôi xoa dịu nỗi đau, nỗi mất mát của các con như một sự bù đắp tinh thần mà người thân của các cháu vì hoàn cảnh nào đó đã không thể mang lại một tuổi thơ bình an và hạnh phúc trọn vẹn cho trẻ".

Góp tay xoa dịu nỗi đau - Ảnh 2.

Dược sĩ Bùi Thị Kiển cùng đoàn bác sĩ khám bệnh cho người dân ở Quảng Trị năm 2020

Góp tay xoa dịu nỗi đau - Ảnh 3.

Chị Bùi Thị Kiển thăm trẻ mồ côi tại chùa (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giúp người hoàn cảnh ngặt nghèo

Không chỉ cứu đói, giúp khó, nhiều lần chị cùng người gặp nạn đi qua "cửa tử". Như trường hợp của Nguyễn Thị Hậu (xã Bình Tường, huyện Tây Sơn; làm công nhân ở Bình Dương) bị tai nạn, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cần mổ não gấp nhưng gia đình không đủ khả năng. Ngay khi biết tin, chị nhanh chóng hỗ trợ 53 triệu đồng để người thân lo cho Hậu. Nay sức khỏe cô gái ấy đã bình thường, có gia đình riêng. Hậu luôn mang ơn và coi chị là "Bồ tát" tái sinh.

Chị và Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm đã giúp hàng chục triệu đồng để em Bùi Xuân Huy (15 tuổi) bị ung thư điều trị bệnh; hỗ trợ nuôi cháu Gia Bảo có cha bị liệt não, mẹ mất vì ung thư đến năm 18 tuổi; bảo trợ học phí cho sinh viên Đặng Thị Giang thực hiện được ước mơ đại học; tặng hàng trăm xe đạp, hàng ngàn cuốn tập cho học sinh nghèo nông thôn và dân tộc thiểu số ở miền núi...

Đầu năm 2022, chị cùng Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm vận động quyên góp, giúp đỡ 123 triệu đồng cho gia đình em tân sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (xã Tây An, huyện Tây Sơn) không may qua đời khi đến TP HCM nhập học.

Trong năm 2022, chị cùng bác sĩ Trương Cao Luận, Giám đốc Nha khoa Sài Gòn (Hà Nội), hỗ trợ các trường học tại huyện Tây Sơn hàng ngàn áo trắng đồng phục, đồ dùng học tập, sách vở, máy lọc nước... trị giá hơn 400 triệu đồng; phối hợp với hội từ thiện ở Canada hỗ trợ 50 xe lăn cho người cao tuổi tại 2 huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; giúp đỡ nhiều gia đình có người thân qua đời vì tai nạn trên địa bàn 2 xã Phú Phong, Bình Thành; hỗ trợ sữa và nhu yếu phẩm đến trẻ mồ côi các chùa; giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, trại phong Quy Hòa, Bệnh viện Tâm thần...

Với những cống hiến không ngừng, dược sĩ Bùi Thị Kiển đã được chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen; đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương.

Những chuyến đi thầm lặng trong bão lũ

Cuối năm 2013, tại Bình Định, lũ bất ngờ lớn nhanh. Nhiều nơi trên Quốc lộ 19 bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Người dân không kịp trở tay. Trước cảnh màn trời chiếu đất, chị gọi điện cho tôi: "Số người chết đang tăng lên mỗi ngày, nhiều nơi bị sập nhà rồi, chúng ta cùng đứng ra kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để cứu dân mình, em nhé". 

Trong 2 ngày, chúng tôi quyên góp được hơn 150 triệu đồng cùng nhiều phần quà. Hỗ trợ 20 suất tiền mặt, 350 phần nhu yếu phẩm tới người dân gặp nạn và chung tay xây tặng 3 căn nhà tình thương giúp chị Trần Thị Xù - một phụ nữ khuyết tật cùng 2 gia đình khác có nơi trú mưa, tránh nắng an toàn.

Năm 2020, bão lũ xảy ra liên tiếp tại miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản của hàng triệu dân. Quảng Trị là địa phương bị tổn thương nặng nề nhất. Với tinh thần và trách nhiệm của người thầy thuốc, chị quyết định khăn gói ra huyện Cam Lộ tiếp sức, trao quà và hỗ trợ việc khám chữa bệnh cho hơn 1.500 người dân tại các vùng tâm lũ. 

Chị tâm sự: "Thời điểm đó, tôi đang dưỡng thương sau tai nạn giao thông. Hằng ngày theo dõi báo đài đưa tin bà con gặp nạn giữa dòng nước mênh mông, nhiều nơi ngập sâu đang thiếu lương thực và thuốc men, tôi không đành lòng khoanh tay đứng nhìn mà âm thầm lên kế hoạch, kết nối đội ngũ y - bác sĩ tại Quảng Trị và chuẩn bị quà tặng, dụng cụ y tế, cùng tiền mặt 130 triệu đồng từ đóng góp của nhà hảo tâm để lên đường. Chuyến đi ấy là một kỷ niệm khó quên của cả đoàn". 

Dành tiền phúng điếu giúp người

Năm 2021, trong khi cả nước chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19, từ miền quê xa xôi, chị nỗ lực huy động được 450 triệu đồng. Một phần chị trích hỗ trợ cho hơn 100 công nhân bị kẹt ở Bình Dương. Một phần chị tiếp sức cho chuyến xe nghĩa tình đưa người dân huyện Tây Sơn vào làm ăn, sinh sống ở TP HCM trở về quê. Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm tổ chức mua gạo, rau củ quả, đồ khô, cá mắm, muối dưa... tiếp tế kịp thời cho người dân TP HCM chống chọi với đại dịch.

Trong khi dịch chưa yên thì biến cố bất ngờ ập tới. Cuối năm đó, chồng chị qua đời vì đột quỵ. Nén nỗi đau lo cho chồng được an nghỉ, chị dành toàn bộ số tiền phúng điếu giúp đỡ lại những hoàn cảnh ngặt nghèo. Chị rưng rưng: "Đó cũng là tâm nguyện cuối đời anh".

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Góp tay xoa dịu nỗi đau - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo