xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Anh Tuấn: “Tôi thừa sức làm ca sĩ đa năng!”

Thùy Trang. Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Khách mời của chuyên mục Cà phê với sao lần này là Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ chia sẻ về nghề, về những chặng đường đã qua trong sự nghiệp ca hát của mình.

*Phóng viên: Đã lâu rồi cái tên Hà Anh Tuấn mất hút trên thị trường nhạc Việt, anh chán nghề rồi sao?

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: - Tôi cũng giật mình nhớ ra tôi theo nghề 6 năm rồi và khoảng thời gian qua, tôi gần như mất hút. Với tôi, trong bất cứ công việc gì đều có những khoảng lặng bắt buộc để làm mới bản thân, làm mới tư duy bằng cách ngồi ngoài và nhìn vào thời cuộc. Nhưng có vẻ khoảng thời gian ngồi ngoài và dừng lại của tôi quá lâu. Chính tôi cũng nhận ra, mình phải làm việc nhiều hơn dù năm qua là năm tôi có thu nhập cao nhất.
 
Chuẩn bị trở lại!
         
*Thành công của một ca sĩ không chỉ tính trên doanh thu. Anh không thể gặt hái nhiều thành tựu khác nếu chỉ im lặng như thế?

- Với tôi sự im lặng là một việc làm cần thiết vì trên bất cứ con đường nào thì cũng có lúc đi nhanh, lúc đi chậm. Dẫu vậy, điều không thể phủ nhận, thời gian qua, tôi thiếu hẳn sự liều lĩnh, hăng say của thời gian đầu mới vào nghề. Tôi nhìn mọi thứ quanh mình và chán để rồi cái gì tôi thấy cũng phủ một màu sắc bi quan. Có thể, tôi biết nhiều thứ quá và quan tâm đến nhiều điều quá nên mới vậy.
 
img
Anh Tuấn cho biết đang chuẩn bị để quay lại
 
*Anh có nói ngược không khi người ta luôn thấy tiếc vì biết quá ít còn anh lại chán vì biết quá nhiều?

- Tôi không bao giờ đánh giá bất cứ điều gì theo ý nghĩ chủ quan của bạn thân mình. Tôi nhìn một sự việc ở nhiều góc độ: của người trong cuộc và người ngoài cuộc, của người trẻ và người già. Nhưng kết quả cuối cùng tôi nhận ra, nhiều thứ không được nhìn nhận theo đúng giá trị đích thực của nó. Thế nên, tôi thấy chán và có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua cái cảm giác căng thẳng nặng với những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi cảm thấy cô độc trong suy nghĩ của mình. Chính cái thời gian mà tôi ở trạng thái loạng choạng trong suy nghĩ ấy khiến tôi để mất đi khá nhiều thời gian. Bây giờ thì tốt rồi, tôi sẽ trở lại.
        
*Nghĩa là anh sẽ tái hòa nhập làng giải trí đầy thị phi với những ồn ào, náo nhiệt không đáng có trong thời gian qua?

- Nếu tôi phản kháng với những gì mình không thích rằng tôi không thuộc về thế giới giải trí hiện tại thì cái tư duy bi quan ấy sẽ nhốt tôi vào cái lồng bế tắc. Dẫu gì, âm nhạc là thứ để giải trí và tôi cứ làm mọi thứ theo đúng bản chất mà mọi người đang thừa nhận nó. Thực tế, tôi từng nghe những người có tâm huyết với nghề than vãn cái bề nổi có phần nhăng nhít của làng giải trí Việt hiện tại và họ cho rằng sẽ chịu thiệt thòi. Thế nhưng, theo quan điểm riêng, tôi cho rằng chẳng có ai được lợi hay chịu thiệt cả. Cái gì cũng có cái giá của nó bởi đơn giản cuộc đời luôn rất sòng phẳng.

Không làm điều khán giả muốn!

*Trở lại lần này Hà Anh Tuấn có giảm bớt cá tính âm nhạc của mình để phục vụ thị hiếu số đông khán giả?

- Trong số những album của tôi đã phát hành, “Sài gòn radio” thành công nhất về mặt hiệu ứng khán giả bởi nó phù hợp với sở thích của số đông nhưng lại không phải là album mà tôi thích nhất. Sau thành công đó, nhiều người chờ đợi tôi thực hiện các dự án âm nhạc tiếp theo. Nhưng, tính tôi kỳ lạ lắm. Mọi người càng háo hức chờ đợi, tôi lại chẳng muốn làm dù biết nó có thể mang lại cho mình ít nhiều thành quả. Âm nhạc với tôi như một cô gái quyến rũ. Đó có thể không phải là người đẹp nhất, một nhan sắc mà bạn nhìn là thích ngay nhưng là vẻ đẹp đầy bí ẩn mà bạn phải khám phá mỗi ngày. Chính vì vậy, cái khán giả muốn tôi càng không làm vì đơn giản, tôi không muốn khán giả nhắm mắt cũng đoán được tôi sẽ làm cái gì.
 
img
"Âm nhạc với tôi như một cô gái quyến rũ" - nam ca sĩ này chia sẻ
 
*Không làm điều khán giả muốn, anh đủ tự tin để không sợ thất bại sao?

- Tôi cũng lo thất bại chứ nhưng hiện tại thì đủ tự tin để nắm được quy luật phát triển tất yếu của một thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Theo tôi rồi cũng đến lúc không còn “ngôi sao của mọi người” bởi thị trường âm nhạc chuyên nghiệp luôn có sự phân khúc rõ rệt cho từng phong cách âm nhạc. Nhìn vào thị trường âm nhạc thế giới thông qua các bảng xếp hạng âm nhạc, không khó để chúng ta nhận ra những giọng ca ngôi sao trong từng thể loại âm nhạc. Có lẽ hiện tại chỉ Việt Nam mới có hiện tượng “ngôi sao của mọi người” nhưng tôi tin có lúc, Việt Nam sẽ chỉ còn lại ngôi sao của một thể loại, một phong cách âm nhạc nhất định thôi.

*Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ đa năng và không phải ai đa năng cũng được khán giả chấp nhận?

- Không tự cao nhưng nói thật, tôi thừa sức để làm những gì mà các ngôi sao hiện nay đang làm. Khán giả của tôi ở hải ngoại cực kỳ thích tôi hát những ca khúc nhạc xưa và thực tế, tôi cũng thu âm những ca khúc nhạc xưa để phục vụ đối tượng khán giả đó của mình. Tôi cũng có những đêm diễn của riêng mình ở nước ngoài với sự giúp đỡ của vài bầu sô ở hải ngoại nhưng những thông tin đó, tôi chủ động cắt độ lan truyền của nó. Nói điều đó để khẳng định rằng, tôi có khả năng để trở thành một ca sĩ đa năng nhưng tôi biết bản thân mình cần gì. Nếu đơn giản chỉ vì tiền, danh vọng hay một vị trí cụ thể, tôi có thể lao đi và gặt hái được những điều đó cách đây 3 năm trước. Nhưng, cố tật của tôi là hay ngồi suy ngẫm về những thứ đã qua và cả hệ quả của chúng, tôi nhận ra, mọi thứ chỉ có giá trị tương đối thôi. Thế nên, tôi không cần thiết phải cố công để tìm kiếm những giá trị mà tôi biết chắc, đôi khi nó chỉ ảo.

Chưa xác định đường dài chuyện tình cảm!
             
*Làm ca sĩ mà chẳng cần là ngôi sao, chẳng cần giàu sang nhờ nghề thì khó tin quá?       
- Một nghệ sĩ khi lên sân khấu để nhận giải thưởng nào đó họ thường chọn cho mình vị trí đẹp nhất, ánh sáng lung linh nhất để khán giả có thể nhìn rõ họ nhất. Nhưng tôi khác người nên đứng chỗ tối nhất, tôi thấy yên tâm và thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, theo tôi, vị trí số 1 hay số 2 của một ngôi sao nào đó chưa chắc đã đúng tuyệt đối. Thế nên, đâu cần thiết tôi phải chạy theo danh vọng làm gì. Tiền thì tôi cũng cần và cần nhiều lắm. Nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có được số tiền mà tôi muốn nên thôi mơ làm gì. Với lại, là người trong cuộc, tôi dám khẳng định, không có ngôi sao nào giàu. Tiền có thể kiếm được nhiều nhưng so với những gì phải đầu tư và cả những gì phải đánh đổi, số tiền kiếm được chẳng đáng để chờ đợi đâu.

img
Anh Tuấn cho biết đang tìm kiếm sự tôn trọng                    

*Nhưng chắc chắn, anh cũng phải tìm kiếm gì đó ở công việc của mình chứ?

- Đó là sự tôn trọng. Nhắc đến cái tên Hà Anh Tuấn, mọi người sẽ trân trọng hay ít nhất là tôn trọng tôi. Tất nhiên, cuộc đời không ai hoàn hảo và không ai có quyền đòi hỏi người khác phải thích mình một cách tuyệt đối. Nhưng, không chỉ riêng tôi mà nhiều nghệ sĩ khác đều có chung cái cảm giác chán nản bởi những lời lẽ miệt thị một cách vô văn hóa của vài người khi họ không thích ai đó. Tôi mong không ai phải sử dụng lời lẽ khó nghe khi nói đến tôi.
 
*Dẫu vậy, chỉ có niềm tin sẽ không đủ để hoàn thành mục tiêu trở thành biểu tượng trên con đường âm nhạc của anh?

-  Tôi đã đứng lại quan sát quá lâu và suy nghĩ quá nhiều. Giờ tôi không quan tâm quá nhiều hay tỏ ra nề hà điều gì nữa. Nếu tôi chỉ ngồi rồi tính toán thì ai sẽ làm. Chính vì vậy, tôi đã trở lại với chính mình bằng tinh thần sảng khóai và đầy nội lực. Tôi đang thực hiện chuỗi dự án mà trong đó, tôi sẽ đi cùng khán giả tìm về miền ký ức đẹp đẽ của thị trường âm nhạc. Đó là những bản tình ca quen thuộc và đánh bại hàng triệu trái tim khán giả yêu nhạc của những năm 80. 90 của thế kỷ trước.
 
img
Và phấn đấu theo con đường đã chọn

Với những bản nhạc xưa thật xưa, tôi không tự tin lắm để thể hiện bởi đơn giản, tôi không sống trong thời đại đó để cảm nhận hết tinh ý của ca khúc.  Nhưng những ca khúc của Bảo Chấn, Việt Anh,… tôi và nhiều khán giả đồng lứa đã sống, yêu và thể hiện với tình cảm tròn đầy. Cái tôi đi tìm là sự đồng cảm của khán giả với những gì mình hát. Nhìn thấy khán giả khóc cười với ca khúc của mình, đó là mục tiêu cao nhất trên con đường ca hát mà tôi đã vạch rõ mục tiêu ngay từ đầu.

*Cặp đôi Hà Anh Tuấn- Phương Linh quá đẹp đôi và khán giả mong rằng đó không chỉ là một cuộc tình trong âm nhạc?

- Giống như bao người, tôi cũng luôn dạt dào cảm xúc tình cảm. Nhưng cái dở của tôi là quá nghệ sĩ nên tình cảm của tôi cũng nhanh đến và nhanh đi lắm. Tôi cũng chưa biết khắc phục thế nào nữa. Tôi cũng đang tìm hiểu một người nhưng người đó không phải là người trong giới.
 
*Nhưng ở tuổi này, chắc hẳn anh cũng đã nghĩ đến gia đình riêng mình?

- Không đâu, chưa bao giờ tôi xác định một con đường dài trong tình cảm. Đó là sự khác biệt lớn nhất trong con người tôi giữa âm nhạc và tình cảm.

 

Phấn đấu vì dòng nhạc đang theo đuổi!
 
Hà Anh Tuấn sinh năm 1984 tại TPHCM, là cựu học sinh chuyên hóa của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Anh cũng từng là 1 trong 3 học sinh giỏi Hóa toàn thành.
 
img

Năm 2001 và 2002, Anh Tuấn đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi "Chú Ve Con". Giải nhất đơn ca trong "Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên" toàn thành năm 2002. Năm 2006, Hà Anh Tuấn tạm gác lại chương trình đại học bên Đức và trở về Việt Nam đăng kí tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn của Đài truyền hình Việt Nam. Trong cuộc thi năm đó, anh đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào tốp 3 ca sĩ được yêu thích nhất cùng Hoàng Hải, Anh Khoa.

Sau thành công "Sao Mai điểm hẹn", Anh Tuấn quyết định chuyển hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp, khới đầu bằng việc học luyện thanh, học nhạc lí... Nam ca sĩ này từng hợp tác với nhiều nhạc sĩ tên tuổi: Thanh Phương, Lê Quang, Võ Thiện Thanh.
"Tôi cố gắng mỗi ngày để trở thành một icon (biểu tượng) của một dòng nhạc mà tôi theo đuổi. Đó là một thể loại âm nhạc văn minh, nơi mà người nghe có được cảm giác thoải mái, phấn chấn, tinh thần lạc quan. Tất nhiên, đây là con đường khó nhưng tôi tin mình đã đi được nửa chặng đường. Như tôi đã nói, tôi luôn biết mình phải làm gì nên những gì tôi xây dựng không phải là thứ quá tầm với" - Hà Anh Tuấn chia sẻ.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo