xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi ân hận của Văn Trương

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Ở tuổi 32, sự nghiệp hết bị đứt gánh giữa đường vì “nhúng chàm” lại đến bị dính chấn thương, Văn Trương có lẽ là cầu thủ vất vả nhất trong việc tìm lại hình ảnh sau lầm lỡ

Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày tồi tệ nhất khi hàng loạt thông tin tiêu cực của giới cầu thủ bị phanh phui, mới nhất là vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt giam đầu tuần này vì cá cược và dàn xếp tỉ số trong trận thua Than Quảng Ninh ở V-League 2014. Từng trải qua những thời khắc bị lên án vì tội bán độ, những cầu thủ như Văn Trương, Quốc Anh hay Văn Quyến hẳn rất ám ảnh khi nghe các đồng nghiệp bước vào vết xe đổ của họ. “Ngày nghe tòa tuyên án tù do tội bán độ, tôi không khóc vì biết rằng tội mình làm mình chịu. Nhưng khi hay tin cha tôi ở Huế phải vay tiền bà con, hàng xóm để mua vé tàu ra Hà Nội dự phiên tòa, tôi đã rớt nước mắt vì ận hận” - hậu vệ Văn Trương kể lại nỗi ám ảnh không bao giờ quên.

Một lần sai, cả đời mang tiếng

Ngồi trong góc khán đài A sân Tự Do (Huế) xem các cầu thủ trẻ tranh tài ở VCK Giải Bóng đá U17 quốc gia 2014, khi một nhóm khán giả bất chợt bàn tán về vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bị tạm giữ vì cá độ rồi nhìn sang, chỉ trỏ về phía Văn Trương, người viết thấy anh cúi gằm mặt xuống như muốn né tránh cái nhìn đầy soi mói từ phía CĐV nhà. Chín năm sau vụ tai tiếng bán độ ở SEA Games 2005 tại Philippines, người Huế vẫn nhắc đến Văn Trương như một bài học để răn các cầu thủ trẻ ở đất cố đô. Văn Trương suýt nữa đã mất tất cả sự nghiệp, gia đình chỉ vì phút bồng bột, thiếu suy nghĩ.

Văn Trương (thứ hai từ trái sang) trong một hoạt động giao lưu tại VCK Giải Bóng đá U17 quốc gia tại Huế
Văn Trương (thứ hai từ trái sang) trong một hoạt động giao lưu tại VCK Giải Bóng đá U17 quốc gia tại Huế

Kể từ ngày bóng đá Việt Nam trở lại đấu trường khu vực, bóng đá Huế luôn tự hào vì cung cấp cho đội tuyển quốc gia những hậu vệ trái cực kỳ xuất sắc. Nếu thời HLV Weigang, CĐV Huế tự hào có hậu vệ Lê Đức Anh Tuấn thì vài năm sau, họ hãnh diện với cái tên Lê Văn Trương. Đáng tiếc là niềm tự hào kéo dài chưa được bao lâu thì xảy ra vụ bán độ ở SEA Games. Văn Trương bị phạt 2 năm tù nhưng đau đớn nhất là tiêu tan luôn hình ảnh trong mắt người hâm mộ xứ cố đô. “Cứ ra đường là người thân của tôi bị mọi người dè bỉu. Khi đó, gia đình thực sự lâm vào túng quẫn, đến tiền mua vé tàu ra Hà Nội dự phiên tòa xét xử con trai, bố tôi cũng phải vay mượn. Chỉ vì dại dột, tôi đã khiến cả gia đình mang tiếng, còn sự nghiệp suýt tiêu tan” - Văn Trương kể lại.

Nhờ được cưu mang

“Nếu ngày đó, tôi không được bầu Đức và HAGL cưu mang, sự nghiệp cầu thủ có lẽ đã chấm dứt sau khi rơi vào vòng lao lý” - Văn Trương nói. Sau xì-căng-đan ở SEA Games 23, Văn Trương không được nhiều đội bóng quan tâm. Mãi cho đến khi bị tái phát chấn thương đầu gối và buộc phải lên bàn mổ, Trương mới nhận được khoản trợ cấp 3 triệu đồng/tháng từ đội bóng cũ Huda Huế. Không may cho Văn Trương là anh sắp lấy vợ và các khoản nợ nần cứ tăng lên.

Đúng lúc khó khăn nhất, HAGL đã cưu mang Trương. Ngoài việc chi trả các khoản nợ cho anh, đội bóng phố núi còn ưu ái dành cho Trương một khoản lương 10 triệu đồng/tháng dù cầu thủ này vẫn đang trong thời gian thụ án. Năm 2009, Văn Trương được VFF xóa án kỷ luật sau 3 năm treo giò. Nhưng 1 năm sau, Văn Trương mới đánh dấu sự trở lại của mình với màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2010. Phần thưởng cho nỗ lực ấy là được HLV Calisto gọi lên tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đồng nghiệp mừng cho sự “tái sinh” của Văn Trương nhưng bản thân cầu thủ gốc Huế cũng thừa nhận quãng thời gian gần 5 năm sau khi dính chàm đã lấy đi của anh quá nhiều thứ, đặc biệt là niềm tin của người hâm mộ quê hương...

Vất vả tìm hướng đi

Chia tay HAGL vào cuối năm 2013, Văn Trương vào đầu quân cho XSKT Cần Thơ nhưng thi đấu chưa bao lâu thì anh bị đứt dây chằng gối. Tháng 5 vừa qua, Văn Trương được phẫu thuật và cũng đã có ý định giải nghệ để tập trung học lấy bằng HLV. “Vợ chồng tôi có một cháu trai, một cháu gái, cuộc sống ở Huế cũng tương đối ổn định. Người thân muốn tôi mở một sân bóng mini để kinh doanh nhưng thực tế, tôi vẫn muốn thi đấu thêm 1-2 năm nữa trước khi chuyển hẳn sang làm HLV. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh sân bóng tạm thời gác lại. Tôi đã có bằng C HLV và đang chờ VFF tổ chức khóa học cao hơn” - Văn Trương chia sẻ.

Ở tuổi 32, sự nghiệp hết bị đứt gánh giữa đường vì “nhúng chàm” lại đến bị dính chấn thương, Văn Trương có lẽ là tiêu biểu cho hình ảnh vất vả nhất trong việc tìm lại hình ảnh sau lầm lỡ.

 

Cha của Đức Thiện bệnh thêm nặng

Sau khi 6 cầu thủ Đồng Nai cá độ, dàn xếp tỉ số tại trận thua Than Quảng Ninh 3-5 ở vòng 21 Eximbank V-League 2014 bị phanh phui, không chỉ người hâm mộ thất vọng mà chính gia đình của các cầu thủ “nhúng chàm” cũng rất đau buồn.

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của Nguyễn Đức Thiện ở xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, một trong số ít các cầu thủ gốc Đồng Nai đã trưởng thành và gắn bó với đội bóng quê nhà. Mẹ của Thiện - bà Phan Thị Một - đã 73 tuổi, nghẹn giọng cho biết sau khi hay tin về vụ việc gia đình đã rất sốc và không dám báo cho bố của cầu thủ này biết vì ông bị bệnh tim, đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, những thông tin được bàn tán với nhau giữa các bệnh nhân cũng đến tai ông khiến bệnh tình của cha Thiện nặng thêm.

Thiện là con út trong số 10 người con của ông bà Một. Từ nhỏ, Thiện đã tỏ rõ năng khiếu đá bóng và sau đó được tuyển vào đội năng khiếu tỉnh. Năm học lớp 11, cầu thủ này thi tuyển vào Trung tâm Bóng đá Thành Long và được chọn, sau đó thi đấu cho các đội bóng Bình Dương, Bình Định, rồi Đồng Nai. “Trong nhà còn treo nhiều bằng khen, danh hiệu đạt được như vậy đó mà bây giờ nó làm bậy, thật tôi cũng không biết nó nghĩ như thế nào…” - người mẹ già đau khổ thốt lên.

Cùng chung tâm trạng, gia đình Phạm Hữu Phát những ngày này cũng đang đứng ngồi không yên. Ông Phạm Văn Sơn, bố của Phát, đau buồn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ vì những hành vi sai trái của con. Chị Ngô Thị Thùy Trinh, vợ Phát, nói: “Yêu nhau 7 năm rồi cưới, tôi hiểu tính nết của chồng không ham mê cờ bạc, thế nhưng không ngờ anh ấy lại đánh đổi tất cả như vậy…”.

Trong ngày 24-7, chúng tôi gặp gia đình đối tượng Trần Văn Ba, nghi can được cơ quan điều tra xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây môi giới rủ rê cầu thủ Đồng Nai cá độ và dàn xếp tỉ số này. Ông Trần Minh Huệ, bố của Ba, cho biết con ông có nghề thợ mộc, mở cơ sở ngay tại nhà và thường xuyên tiếp xúc với giới thể thao. Vợ Ba khóc thút thít: “Tôi làm công nhân lương thấp nhưng cuộc sống cũng tạm ổn, không biết chồng làm những chuyện vi phạm pháp luật, không muốn những đồng tiền như vậy, nếu biết tôi đã ngăn cản…”.

Xuân Hoàng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo