xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuổi 17 “bẻ gãy” cựu vô địch

Đông Linh

Lội ngược dòng hạ gục nhà vô địch Mỹ mở rộng 2011 S. Stosur sáng 28-8, tay vợt 17 tuổi Victoria Duval đã ghi tên mình vào lịch sử giải Grand Slam giàu truyền thống với tư cách là người tạo ra bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

Stosur, hạt giống số 11, là mẫu chiến binh “cơ bắp” điển hình của làng quần vợt nữ, nổi tiếng với những cú giao bóng sấm sét và thi đấu đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng. Stosur từng đánh bại Serena Williams trong trận chung kết Mỹ mở rộng năm 2011 để có được danh hiệu Grand Slam duy nhất cho đến nay. Trước thềm Giải Mỹ mở rộng 2013, Stosur đánh bại liên tiếp 2 đối thủ trong tốp 5 thế giới là A.Radwanska ở tứ kết và V.Azarenka ở chung kết Giải WTA Carlsbad.
img
Duval vui mừng sau chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp còn non trẻ của mình Ảnh: REUTERS
 
Những tưởng sẽ dễ dàng “làm gỏi” đối thủ 17 tuổi Duval ngay từ lượt trận mở màn nhưng chung cuộc, Stosur lại là người phải khăn gói chia tay giải sớm. Cô thắng chật vật Duval ở ván đầu tiên với điểm số 7-5 và để cho đối thủ lật ngược thế trận, thua lại cùng điểm số 4-6 ở 2 ván tiếp theo.

Bước vào trận đấu với Stosur, hành trang của V.Duval là con số 0 to tướng khi cô gái 17 tuổi đang xếp hạng 296 thế giới này chưa bao giờ đi quá vòng 2 của các giải đấu WTA, thậm chí còn thường xuyên rơi đài ngay từ vòng… loại! Tuổi thơ của Duval là chuỗi tháng ngày khủng khiếp khi mới lên 7, cô là nạn nhân của vụ bắt cóc con tin của một nhóm vũ trang. Năm cô 14 tuổi, cha cô suýt bị chôn vùi trong đống hoang tàn đổ nát ở Haiti trong cơn động đất kinh hoàng năm 2010 mà hậu quả để lại là một bên chân bị gãy lìa, một tay bị tật vĩnh viễn cùng 7 chiếc xương sườn bị gãy làm tổn thương lây đến phổi.

Quần vợt mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Duval. Một gia đình có mối quan hệ với CLB quần vợt nơi Duval thi đấu đã bỏ ra vài chục ngàn USD, thuê máy bay đưa cha cô, ông Jean-Maurice Duval, về Atlanta chữa trị. Quần vợt cũng đem lại cho Duval cơ hội lần thứ nhì được góp mặt ở Giải Mỹ mở rộng và làm nên kỳ tích.

Duval phát biểu sau trận đấu: “Tôi vẫn là một cô bé ngoài đời nhưng trên sân, tôi quên hết để thi đấu như một chiến binh. Sau chiến thắng, tôi đã nhảy cẫng trên sân vì hạnh phúc”.

Tay vợt hạng 11 thế giới Sam Stosur cho biết Duval đánh cú cuối sân rất hay nhưng quên rằng cô bị loại vì 56 lỗi đánh bóng hỏng cả trận! Duval sẽ gặp một đối thủ mạnh khác là Daniela Hantuchova (Slovakia) ở vòng 2. Ở tuổi 17 “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng Duval thực sự trưởng thành về suy nghĩ khi cô luôn khát khao được cùng bạn bè đồng trang lứa như Sloane Stephens khôi phục sức mạnh của quần vợt nữ Mỹ sau thế hệ các đàn chị Venus, Serena Williams.

Ở các trận đáng chú ý khác, N. Djokovic, R. Federer đều dễ dàng vào vòng 2, thậm chí V. Azarenka còn thắng 2 ván trắng 6-0, 6-0.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo