xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh điều tàu chiến tới “sân sau” của Nga

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Hải quân Hoàng gia Anh vừa điều động tàu chiến HMS Daring từ TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ tới biển Đen như một thông điệp gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tờ Daily Mail (Anh) hôm 24-4 cho biết tàu đổ bộ HMS Daring có thể chở 24 xe được trang bị vũ khí và 170 quân nhân được cho là đang trên đường tới Nga từ phía Đông Địa Trung Hải.

Con tàu được nhìn thấy ở TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đi qua eo biển Bosphorus tới bờ biển nước Nga, báo The Sun đưa tin.

Ngoài ra, 4 phi công lái máy bay chiến đấu Typhoon thuộc không quân Hoàng gia Anh cũng được gửi tới Đông Âu để thực hiện sứ mệnh tuần tra biển Đen.

Các động thái trên diễn ra cùng thời điểm hải quân Anh hộ tống 1 tàu chiến khác của Nga đi qua eo biển Manche.

Tàu HMS Daring được nhìn thấy ở TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đi qua eo biển Bosphorus tới bờ biển nước Nga. Ảnh: REUTERS
Tàu HMS Daring được nhìn thấy ở TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đi qua eo biển Bosphorus tới bờ biển nước Nga. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Theresa May phê chuẩn kế hoạch triển khai lực lượng tại Đông Âu nhằm trấn an các nước trong khu vực khi họ phải đối mặt với “mối đe dọa ngày càng tăng” từ Moscow.

Tháng trước, hàng trăm binh sĩ, xe tăng và xe bọc thép của Anh được huy động tới Estonia (một trong các nước vùng Baltic). Đây được xem là hoạt động triển khai quân sự lớn nhất của Anh chống lại Nga kể từ thời chiến tranh lạnh.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cảnh báo mối quan hệ giữa nước này với Anh đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Đại sứ Nga Alexander Yakovenko tuần trước lên án London về hành động triển khai 800 binh sĩ đến mạn phía Đông NATO.

Theo ông Yakovenko, hành động của Anh mang tính khiêu khích và vô lý trong bối cảnh thế giới lo ngại xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – được sự ủng hộ của Anh – đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Quan hệ giữa London và Moscow trở nên tồi tệ sau vụ Mỹ không kích căn cứ ở Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk hôm 7-4. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson đã hủy bỏ chuyến công du Nga, đồng thời lên án sự ủng hộ của Tổng thống Putin dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Bà Theresa cũng chỉ trích Điện Kremlin vì không lên án vụ tấn công bằng hóa chất được cho là chất độc thần kinh sarin ở Syria ngày 4-4, giết chết gần 90 dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đỗ lỗi cho Nga về cái chết của những nạn nhân vô tội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo