xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Bộ lạc chuột" dưới lòng đất Bắc Kinh

H.Bình (Theo Foreign Policy)

(NLĐO) – Phóng viên ảnh cộng tác với tờ The New York Times (Mỹ) Sim Chi Yin đã triển lãm một loạt ảnh mang tên “Bộ lạc chuột” từ hôm 22-6 ở Mỹ, lột tả cuộc sống của những người nhập cư dưới lòng đất thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc.

Những bức ảnh về thế giới ngầm này được cô Sim Chi Yin chụp trong suốt 2 năm qua. Đó là một cộng đồng với đủ đầy ngành nghề, từ bồi bàn tới thợ cắt tóc, từ người bán hoa quả tới thợ làm móng tay...
 
Những tầng hầm, nhà để xe, hầm trú ẩn phòng không biến thành nơi trú thân cho người lao động nhập cư ôm “mộng thị dân”, chiếm tới 1/3 trong số 20 triệu người ở Bắc Kinh.
 
Theo ước tính, hàng ngàn trong số 7 triệu lao động nhập cư ở Bắc Kinh đang sống trong những căn nhà thấp hơn mặt đất, với giá thuê khoảng 100 USD/tháng. Mỗi phòng có thể là chỗ ngả lưng cho từ hai tới ba người. 

img
Phóng viên ảnh Sim Chi Yin (Ảnh: TWC2.ORG)
 
img
 
Người trong bức ảnh là Liu Jing. Cô gái 21 tuổi đang ngồi trong một căn hộ tầng hầm ở Bắc Kinh hôm 26-4-2011. Cô đến từ tỉnh Hà Nam và mưu sinh bằng nghề làm móng ở phía Đông Bắc Kinh. Giống như nhiều người lao động nhập cư có thu nhập thấp khác, giá nhà quá cao khiến việc sống ở nơi “thấp hơn mặt đất” là lựa chọn duy nhất.
 
img
 
Ren Liang (22 tuổi và là người quay lưng về phía ống kính) đang cùng ăn bữa tối tự nấu với hai người bạn ghé thăm Bắc Kinh hôm 24-8-2011.
 
img
 
Niu Song, 33 tuổi, đọc báo trong khi cô vợ Zhao Ansheng, 32 tuổi, khâu vá tại căn phòng tầng hầm hôm 9-5-2011. Cả Niu và Zhao đều là đầu bếp ở nhà hàng Vân Nam. Họ chỉ ở nhà vài giờ vào buổi chiều để nghỉ ngơi.
 
img

He Bing, 23 tuổi, đến từ thành phố Trùng Khánh, thử chiếc áo sơmi mới cùng chiếc càvạt và bộ vest đi mượn hôm 10-3-2011, chuẩn bị cho cuộc thi trở thành một nhân viên bán bảo hiểm. He ở cùng hai người khác.
 
img
 
Zhao Dan ngồi trong căn phòng tầng hầm có chiều rộng chỉ như một chiếc giường đơn hôm 15-1-2011. Zhao là một chủ hiệu làm đẹp và cô phải trả 350 tệ (55 USD)/tháng để thuê căn phòng, tương đương với khoảng 10% thu nhập. Tuy nhiên, Zhao chọn ở đây vì thuê một căn hộ đúng nghĩa sẽ tiêu tốn ít nhất gấp 3 lần khoản tiền trên.
 
img

Thầy Yan (giữa) cùng hai môn sinh Song Zhifei (phải), Li Guoqiang (trái) luyện môn võ Wushu tại phòng tập tầng hầm ở phía Tây Bắc Kinh hôm 28-2-2011. Thầy Yan, người từ chối cho biết tên đầy đủ, quản lý hầm trú ẩn phòng không với 130 phòng cho thuê để có tiền theo đuổi giấc mơ nhân rộng môn Wushu và Thái cực quyền.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo