xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha con gốc Việt trò chuyện cảm động về vụ khủng bố Paris

P.Nghĩa (Theo The Sun, The Telegraph)

(NLĐO) – Cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông Pháp gốc Việt cùng cậu con trai nhỏ về vụ khủng bố liên hoàn tại Paris khiến mọi người như được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Cuộc phỏng vấn được đài truyền hình Canal+ TV thực hiện trong chương trình Le Petit Journal. Một phóng viên đã hỏi cậu bé Brandon – đang thăm khu tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hát Bataclan với cha – rằng cậu có hiểu lý do tại sao những kẻ cực đoan lại giết người ở Paris vào tối 13-11 hay không.

Brandon khi đó trả lời: “Có ạ, bởi vì họ là những kẻ rất ác độc. Và chúng ta phải thực sự cẩn thận bởi chúng ta phải chuyển nhà đi nơi khác”.

Ông Angel Le, cha cậu bé, đã tham gia vào cuộc trò chuyện và trấn an cậu con trai nhỏ của mình. “Pháp là nhà của chúng ta. Chúng ta không cần sợ kẻ xấu mang súng vì chúng ta có hoa” – ông nói và bảo Brandon rằng họ không cần phải chuyển nhà đi đâu hết.

 

Cậu bé Brandon (trái) và ông Le (giữa) trả lời phỏng vấn. Ảnh: The Sun
Cậu bé Brandon (trái) và ông Le (giữa) trả lời phỏng vấn. Ảnh: The Sun

 

Sau khi nghe cha nói, Brandon cho biết cậu đã cảm thấy khá hơn, không còn lo sợ nhiều như trước nữa. Ông Le là người gốc Việt và hiện sống ở Paris.

Đoạn video đã sưởi ấm trái tim của hàng ngàn người khi nó được đăng tải lên mạng internet. Một người tự xưng là ông Le đã viết lời cảm ơn trên Facebook về những bình luận tốt đẹp của cư dân mạng dành cho cha con mình. “Tôi tự hào là người Pháp và tự hào về các đồng bào của tôi. Gia đình của tôi và tôi xin được ôm chặt bạn”.

Trong khi đó, anh Antoine Leiris, phóng viên tờ France Bleu - người mất vợ trong vụ khủng bố ở Paris tối 13-11, cho biết những kẻ khủng bố sẽ “không kích động được hận thù trong lòng anh”. Viết trên mạng xã hội Facebook hôm 17-11, anh khẳng định: “Vào tối hôm đó, các người đã đánh cắp cuộc sống của một con người đặc biệt, tình yêu của tôi, mẹ của con trai tôi, nhưng các người sẽ không kích động được hận thù trong lòng tôi. Tôi sẽ không căm ghét các người. Tôi và con trai sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ đội quân nào trên thế giới”.

 

Hình đại diện trên Facebook của anh Antoine Leiris. Ảnh: Facebook
Hình đại diện trên Facebook của anh Antoine Leiris. Ảnh: Facebook

 

Anh Antoine viết thêm: “Tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian cho các người. Con trai tôi vừa tỉnh giấc, cậu bé mới 17 tháng tuổi. Nó sẽ ăn bữa ăn nhẹ của mình như bao ngày khác, chơi đùa như bao ngày khác và sống cuộc đời tự do, hạnh phúc. Bởi các người sẽ không bao giờ làm hận thù nhen nhóm được trong lòng nó”.

Vợ Antoine là Hélène Muyal-Leiris, một chuyên viên trang điểm sống ở Paris. Cô nằm trong số hàng chục người thiệt mạng ở nhà hát Bataclan khi vụ thảm sát xảy ra.

Bài viết của phóng viên tờ France Bleu đã nhận được hơn 100.000 lượt chia sẻ tính đến thời điểm hiện tại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo