xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện động trời trong nhà tù Mỹ

Xuân Mai

Nữ cai ngục bán dâm cho tù nhân; nhân viên quản giáo điều hành đường dây bán ma túy, rượu…

Đó là những gì đã xảy ra trong nhà tù Rikers Island trên đảo cùng tên ở TP New York - Mỹ qua lời kể của tác giả Gary Heyward, một cai ngục biến chất ở đó.

Sa ngã vì tiền

Cuốn sách mang tên Corruption Officer (tạm dịch Quản ngục tham nhũng) nói trên chính thức phát hành vào ngày 31-3. Nội dung sách kể lại quá trình từ cai ngục thành tù nhân của Heyward tại nhà tù Rikers Island, nơi đang nhốt khoảng 14.000 tù nhân và được xem là 1 trong 10 nhà tù tệ nhất nước Mỹ do tình trạng bạo lực và sự bỏ bê tù nhân.

Tác giả kể ông từng là lính thủy đánh bộ trước khi được nhận vào Sở Quản giáo TP New York vào năm 1996. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính - do nợ cờ bạc và nuôi con - khiến Heyward bị cám dỗ và không thể cưỡng lại khoản thu nhập hấp dẫn từ việc buôn bán hàng cấm trong nhà tù.

 

Bìa cuốn sách của cựu cai ngục Gary Heyward. Ảnh: New York Daily News

Bìa cuốn sách của cựu cai ngục Gary Heyward. Ảnh: New York Daily News

 

Cuốn sách mô tả chi tiết quá trình ông ta “bắt tay” với một số quản ngục khác và tù nhân để lập đường dây bán ma túy trái phép trong tù. Cuộc đời Heyward rẽ sang chương tồi tệ nói trên sau khi ông tình cờ gặp lại người bạn thời thơ ấu tại nhà tù. Người bạn tên Biz này nhờ ông đưa một thùng thuốc lá vào nhà tù để đổi lấy khoản thù lao hấp dẫn. Sau đó, Heyward phát hiện thứ mình đưa vào có chứa cần sa nhưng vì cần tiền nên nhắm mắt làm liều.

Từ cai ngục thành ma cô

Công việc bất hợp pháp giúp Heyward kiếm được nhiều tiền hơn so với mức lương hằng năm 28.000 USD của mình khi đó. Chẳng hạn, một gói thuốc lá giá 2 USD khi vào trong tù có thể bán 200 USD do nhu cầu tăng cao kể từ khi nhà chức trách TP New York cấm bán thuốc lá trong tù. Tiền lời còn cao hơn đối với những món hàng như rượu, thuốc phiện…

Khi công việc làm ăn phát đạt, một nữ cai ngục tự tìm đến đề nghị giúp Heyward tuồn hàng lậu vào tù. Đổi lại, ông ta phải bảo vệ 3 nữ cai ngục khác đang… bán dâm cho đồng nghiệp và tù nhân.

Sau khi những hoạt động phi pháp trên bị phanh phui, Heyward bị kết án 2 năm tù vào năm 2006. Ông ta nhận tội tìm cách bán ma túy cho một tù nhân và cung cấp một chiếc điện thoại cho một tù nhân khác với giá 500 USD.

Thừa nhận mình từng phạm sai lầm nhưng đã rút ra bài học để thay đổi và có một cuộc sống tử tế hơn, Heyward viết lại những vết nhơ đời mình trong quyển sách kể trên trong thời gian thi hành án tù.

Những lời kể này vẫn chưa được kiểm chứng nhưng trước mắt, một nguồn tin của Sở Quản giáo TP New York nói với báo New York Daily News rằng quyển sách của Heyward “là một sự phóng đại làm hoen ố danh tiếng” của cơ quan này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo