xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn đâu điểm hẹn bình yên...

Đỗ Quyên

Iran từng cảnh báo Úc về kẻ bắt cóc Man Haron Monis khi hắn tới nước này tị nạn vào năm 1996

Góc đường sát quán cà phê Lindt Chocolate tại khu phố Martin Place, TP Sydney hôm 16-12 tràn ngập hoa và những lời từ biệt thấm đẫm nước mắt dành cho 2 nạn nhân xấu số trong vụ bắt giữ con tin gây chấn động.

Những anh hùng đời thường

Anh Tori Johnson là người quản lý quán cà phê từng được cư dân các tòa nhà xung quanh gọi là điểm hẹn bình yên nói trên. Anh bị sát hại sau khi vật lộn với nghi phạm Monis để giành khẩu súng, giúp những con tin khác chạy thoát. Hình ảnh chàng trai 34 tuổi với nụ cười tươi lan truyền trên truyền thông thế giới và được người dân Úc ca ngợi như anh hùng.

Ông Ken và bà Rosemary, cha mẹ của Tori, bộc bạch: “Chúng tôi rất tự hào về Tori. Dù con không còn trên trái đất này nhưng sẽ sống mãi trong tâm trí cha mẹ. Con đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp. Con không chỉ là con trai mà còn là người bạn, người anh em mà cha mẹ không thể đòi hỏi gì hơn”.

 

Hàng ngàn người tập trung tại khu phố Martin Place...

Hàng ngàn người tập trung tại khu phố Martin Place...

 

img

 

Hàng ngàn người tập trung tại khu phố Martin Place để tưởng nhớ 2 nạn nhân xấu số Tori Johnson và Katrina Dawson
Ảnh: Daily Mail Australia

... để tưởng nhớ 2 nạn nhân xấu số Tori Johnson và Katrina Dawson. Ảnh: Daily Mail Australia

 

Ngoài gửi lời cảm ơn tất cả người thân, bạn bè và những người quan tâm trên toàn cầu, ông bà Johnson cũng san sẻ nỗi mất mát với gia đình của nạn nhân xấu số thứ hai. Đó Katrina Dawson, một nữ luật sư 38 tuổi được coi là ngôi sao đang lên của hãng luật Eight Selborne nằm đối diện quán Lindt Chocolate.

Theo hãng tin AAP, các nhân chứng khẳng định Dawson cũng là một anh hùng. Khi Monis nổ súng, cô lấy thân mình bảo vệ cho người bạn có thai Julie Taylor và trúng đạn. Dawson qua đời vì đau tim khi được đưa đi cấp cứu, để lại 3 đứa con cùng người chồng hết lòng yêu thương. Ba đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, Chloe, Sasha và Olive, không hề hay biết mẹ chúng nằm trong số 17 con tin bị cầm giữ cho tới rạng sáng 16-12.

Hơn 16 giờ bị kẻ bắt cóc khống chế không khác gì địa ngục đối với các nạn nhân. Trong số 4 người bị thương có một cụ bà 75 tuổi bị bắn vào vai và một phụ nữ 52 tuổi trúng đạn ở chân.

Hàng ngàn người, trong đó có Thủ tướng Úc Tony Abbott và nhiều quan chức địa phương, có mặt tại Martin Place cùng những đóa hoa để gửi tới những nạn nhân đã khuất niềm tiếc thương vô hạn. Nhiều người không kìm được nước mắt. “Tôi nói với chồng rằng ai cũng có nguy cơ rơi vào thảm kịch đó. Tôi đồng cảm với gia đình các nạn nhân từ đáy lòng. Martin Place từng là một nơi tuyệt vời nhưng giờ đây sự yên bình đã bị đe dọa” - một phụ nữ làm việc gần hiện trường thổn thức.

Có đồng phạm?

Thủ tướng Abbott cho biết tay súng gốc Iran đã thiệt mạng là một phần tử cuồng tín theo chủ nghĩa cực đoan và có tâm thần không ổn định. Dù bị cảnh sát nhẵn mặt từ lâu song Monis không nằm trong danh sách tình nghi khủng bố. Giáo sư Greg Barton, một trong những chuyên gia hàng đầu của Úc về chủ nghĩa khủng bố đến từ Trường ĐH Monash, cho rằng kẻ bắt cóc khó có thể hành động một mình mà không có trợ giúp.

Báo Sydney Morning Herald hôm 16-12 đưa tin cảnh sát đã lục soát căn nhà trên phố York Street Belmore của bạn gái Monis là Amirzh Droudis. Tháng 11-2013, người phụ nữ này bị truy tố tội sát hại vợ cũ của Monis, cũng là mẹ 2 con trai của y. Monis bị cáo buộc tội tiếp tay cho Droudis song cả 2 đang được tại ngoại chờ hầu tòa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham hôm 16-12 lên án hành động của Monis và khẳng định không chấp nhận bất cứ kẻ nào lợi dụng danh nghĩa đạo Hồi để thực hiện các hành động vô nhân tính. Hãng tin FARS còn đưa tin chính quyền Tehran từng cảnh báo Úc về Monis sau khi hắn tới nước này tị nạn vào năm 1996.

Giữa lúc dư luận trong nước vẫn chưa hoàn hồn sau vụ bắt cóc con tin kịch tính, cảnh sát Úc ngày 16-12 phản ứng một cách thận trọng đối với một gói khả nghi tìm thấy trong văn phòng Bộ Ngoại giao và Thương mại ở thủ đô Canberra. Theo nhật báo The Age (Úc), nhân viên Bộ Ngoại giao và Thương mại được sơ tán và đội rà phá bom mìn thuộc lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc có mặt. Gói này sau đó được xác nhận là vô hại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo