xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con trai ông Gaddafi bị bắt cóc

Linh San (Theo AP)

(NLĐO) - Hannibal Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi được thả tự do đêm 11-12 sau khi bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở Lebanon.

Theo AP, một nguồn tin an ninh cho biết Hannibal Gaddafi – vốn là một doanh nhân tai tiếng và có vợ là người Lebanon - bị một nhóm phiến quân bắt cóc để khai thác thông tin về số phận của một vị giáo sĩ dòng Shiite có tên Imam Moussa al-Sadr mất tích ở Libya nhiều thập kỉ trước.

Các đài truyền hình địa phương cũng xác nhận thông tin này.

Đài Al-Jadeed TV hôm 11-12 còn đăng tải một video cho thấy Hannibal Gaddafi dường như đang ở trong tay những kẻ bắt cóc và kêu gọi ai biết thông tin về Imam Moussa al-Sadr thì nên thông báo. Nhìn bề ngoài, có vẻ Hannibal bị đánh bầm mắt, nhưng trong video anh ta vẫn nói rằng anh ta “hoàn toàn khỏe mạnh, hạnh phúc và thoải mái”.

Đêm cùng ngày, một quan chức an ninh cấp cao Libya cho biết cảnh sát đã giải thoát Hannibal tại thành phố Baalbek, phía đông bắc Libya. Tuy nhiên, nhóm phiến quân bắt cóc anh ta không được tiết lộ. Nguồn tin giấu tên cho biết Hannibal được đưa tới Beirut để cảnh sát thẩm vấn.

 


Hannibal Gaddafi. Ảnh: AAP

Hannibal Gaddafi. Ảnh: AAP

 

Vụ việc Moussa al-Sadr biến mất vào năm 1978 đã trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm qua ở Lebanon. Gia đình của vị giáo sĩ này tin rằng ông ta vẫn còn sống trong nhà tù ở Libya mặc dù hầu hết người Lebanon đều cho rằng ông ta đã qua đời. Nếu còn sống, năm nay ông đã 87 tuổi.

Ông Al-Sadr là người sáng lập của nhóm chính trị-quân sự dòng Shiite vốn là một phần trong cuộc nội chiến dai dẳng ở Lebanon bắt đầu từ năm 1975. Vị giáo sĩ này cũng là một trong những người tiên phong của phong trào Shiite đã trở thành một lực lượng xuyên suốt Trung Đông vốn được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran.

Sinh ra ở vùng đất thánh Qom của Iran, ông al-Sadr tới Lebanon năm 1959 để hoạt động vì quyền của người Shiite ở cảng Tyre, phía nam Lebanon. Năm 1974, một năm trước khi nổ ra nội chiến Lebanon, ông al-Sadr đã lập ra Phong trào của những người cùng đường và thu hút hàng ngàn người ủng hộ. Một năm sau, ông thiết lập Lữ đoàn Lebanon. Lực lượng này sau đó chiến đấu trong cuộc nội chiến.

Từ khi al-Sadr biến mất, chính quyền Libya vẫn cho rằng ông cùng 2 người đồng hành khác đã rời Tripoli năm 1978 trên một chuyến bay tới Rome. Tripoli cũng tin rằng ông là một nạn nhân của cuộc vật lộn quyền lực của người Shiite.

Trong khi đó, những người ủng hộ al-Sadr lại cho rằng chính ông Muammar Gaddafi sinh thời đã ra lệnh giết al-Sadr do tranh chấp về khoản nợ của Libya với phiến quân Lebanon.

Ông Muammar Gaddafi đã bị tiêu diệt năm 2011, kết thúc 4 năm thống trị đất nước Bắc Phi này. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Gaddafi đã chết, số phận của al-Sadr vẫn bí ẩn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo