
Tờ Guardian (Anh) bình luận Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại của thời kỳ sau Thế chiến thứ II. Ông là một vị anh hùng dân tộc Việt Nam tiếng tăm chỉ đứng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Stanley Karnow nhận định năm 2008: "Ông là một vị tướng tự học và chìa khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược kiên trì bền bỉ tuyệt đối".

Cũng nói về tài năng quân sự, hãng tin AP nhận xét sau Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp "là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20". Hãng tin này còn cho biết tuy tuổi cao nhưng tư duy của đại tướng vẫn sắc sảo, nắm bắt rõ tình hình chính trị và các sự kiện xã hội cho đến lúc phải nhập viện. AP dẫn chứng rằng ở tuổi 90, đại tướng vẫn còn tỉnh táo để tiếp các nhà lãnh đạo thế giới khi họ đến thăm nhà riêng của ông ở Hà Nội.
Hãng tin cũng cho biết trong quân đội, đại tướng Võ Nguyên Giáp nóng nảy, nghiêm khắc nhưng ngoài đời, người ta quen thuộc với hình ảnh một ông cụ “gầy gầy, tóc bạc trắng”, mặc quân phục trắng, sao vàng trên vai. “Tướng Giáp chưa trải qua bất kỳ khóa huấn luyện quân sự chính thức nào, ông đùa rằng ông chỉ tham gia các khóa huấn luyện quân sự lùm cây” - AP viết.

Tờ New York Times bình luận về khả năng lãnh đạo quân đội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Là chính khách có quan điểm cứng rắn nhưng sau khi chấm dứt cuộc chiến và khi Việt Nam thống nhất, ông lại mềm mỏng".
Hãng tin Reuters cũng dẫn lại câu nói nổi tiếng của vị đại tướng: “Đầu hàng không có trong từ vựng của tôi”. Trong ngôn ngữ của đại tướng, bất kỳ cuộc đấu tranh quân sự nào vì tự do cũng "có năng lượng sáng tạo để đạt được những điều mà kẻ địch không bao giờ có thể ngờ, hoặc có thể tưởng tượng được".
Tân Hoa Xã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, huyền thoại ở Việt Nam, là người sáng lập ra quân đội nhân dân Việt Nam, đánh bại hai cường quốc quân sự trên thế giới. Hãng tin khẳng định lại lần nữa về việc ông là người được nhân dân Việt Nam tôn kính chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)