xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặc nắng gắt, hàng chục ngàn người chờ viếng lãnh tụ Fidel Castro

Bảo Hạnh (Theo CBC)

(NLĐO) - Khi bước qua ảnh tưởng niệm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, cụ Freddy Borges, cựu chiến binh 83 tuổi của cuộc cách mạng 1959, dừng lại, quay sang đối mặt với bức chân dung đen trắng và đứng nghiêm.

Dưới cái nắng gay gắt, cụ Borges, cũng như nhiều người Cuba khác, đã chờ nhiều giờ trong dòng người xếp hàng dài bên ngoài Quảng trường Cách mạng để đến được đài tưởng niệm Jose Marti, nơi tạm thời đặt tro cốt của ông Fidel.

Với vốn tiếng Anh bập bẹ, cụ Borges giải thích rằng ông không ngại đứng chờ dưới nắng vì vị lãnh tụ của mình. Ông tự hào lấy ra thẻ cựu chiến binh và kể rằng mình chỉ khoảng 20 tuổi khi tham gia cuộc cách mạng 1959.

Ông nói rằng lãnh tụ Fidel là một trong những lãnh đạo chính trị vĩ đại nhất. "Chúng tôi ở đây. Ông Fidel rất xuất sắc. Ông ấy là thầy của chúng tôi" - ông Borges vừa nói vừa chỉ vào dòng người dài dằng dặc.


Hàng người dài đến viếng cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: REUTERS

Hàng người dài đến viếng cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: REUTERS


Một người phụ nữ khóc khi ra khỏi đài tưởng niệm. Ảnh: CBC

Một người phụ nữ khóc khi ra khỏi đài tưởng niệm. Ảnh: CBC

Hàng ngàn người, cả già lẫn trẻ, cùng đổ về quảng trường để tỏ lòng tôn kính với lãnh tụ Fidel bất chấp ánh nắng gắt. Cảnh sát đã phong tỏa những con đường lân cận để nhường chỗ cho đám đông khổng lồ ùa về Quảng trường Cách mạng.

Ngày 28-11 là ngày đầu tiên trong 2 ngày dành cho người dân đến để tỏ lòng kính trọng đến ông Castro tại Quảng trường Cách mạng.

Hiện chưa rõ vị trí chính xác đặt tro cốt của ông Castro tại đài tưởng niệm. Khi vào đó, người dân chỉ có thể nhìn thoáng qua hoặc chụp một bức ảnh về những người cận vệ đang đứng nghiêm, những vòng hoa, bức ảnh về ông Castro thời trẻ và các huy chương chiến tranh.


Các du khách nước ngoài tại quảng trường. Ảnh: REUTERS

Các du khách nước ngoài tại quảng trường. Ảnh: REUTERS


Dòng người kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh: REUTERS

Dòng người kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh: REUTERS

"Tôi không có nhiều thời gian. Nhưng điều này rất xứng đáng. Tôi muốn nhìn thấy ông ấy. Ông ấy rất quan trọng với đất nước chúng tôi" - cô Amelia Hernandez, một sinh viên 19 tuổi, nói.

Đây dường như là ý kiến chung của tất cả những người có mặt. "Ông Fidel là chủ tịch của chúng tôi, chiến đấu vì chúng tôi. Ông đã cống hiến cuộc đời và luôn ở bên chúng tôi" - anh David Napoles xúc động nói.

Anh Napoles khẳng định anh cũng như nhiều người Cuba khác ở đây để bày tỏ sự ủng hộ đối với gia đình ông Fidel và gửi lời chia buồn. Theo anh Napoles, việc đứng chờ hàng giờ trong cái nóng để tỏ lòng kính trọng không thể so sánh với những gì ông Fidel đã làm với dân tộc.


Sinh viên Trường ĐH Havana tỏ lòng kính trọng với ông Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng. Ảnh: REUTERS

Sinh viên Trường ĐH Havana tỏ lòng kính trọng với ông Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng. Ảnh: REUTERS


Ảnh: REUTERS

Ảnh: REUTERS


Hàng ngàn người đứng chờ dưới cái nắng gay gắt. Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người đứng chờ dưới cái nắng gay gắt. Ảnh: REUTERS

Một số người rời đài tưởng niệm trong nước mắt. Một người phụ nữ làm việc tại Bộ Nội vụ khóc nức nở khi khen ngợi cựu lãnh đạo Castro. "Tôi cảm thấy rất buồn" - bà nói.

Ngoài người dân Cuba, rất nhiều khách du lịch có mặt tại thủ đô Havana vào thời điểm này cũng muốn đến đài tưởng niệm và trở thành một phần của lịch sử. "Ông ấy là một nhân vật đáng kinh ngạc của Cuba...Ông đã làm rất nhiều việc tốt cho đất nước này" - cô Lilly Trafford, đến từ thủ đô London - Anh, nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo